LMHT: Giáo viên từng cho phép Wolf ngủ trong lớp vào buổi sáng vì anh phải luyện tập vào ban đêm

Wolf đã có một quãng thời gian đi học rất khó quên!!

Người chơi hỗ trợ của SKT T1 Lee “Wolf” Jae-wan với tính cách đáng yêu của mình từ lâu đã là một người chơi rất được yêu mến tại Hàn Quốc. Sự đáng yêu của anh ta cũng không còn lạ lẫm gì, đến cái mức mà một trong những giáo viên còn để anh ngủ trong lớp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kim Byung-ho của Inven, Wolf đã tiết lộ về việc học của mình, cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp. Một trong những giai thoại vui của Wolf thời còn đi học là khi học trường trung học, Wolf đã thuyết phục thầy giáo cho mình ngủ trong lớp vì anh chàng này thường phải luyện tập LMHT vào buổi đêm.

tải xuống

“Khi còn học trung học, điểm xếp hạng của tôi bắt đầu đi lên và tôi phải chạy đua với rất nhiều người chơi chuyên nghiệp.” Wolf nói. “Rất tự nhiên, tôi đã muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp từ đó. Trong thời điểm đi học, tôi phải thực hiện một bài thuyết trình Power Point về công việc mơ ước của mình như một dự án của lớp. Tôi đã chọn làm về các tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi sử dụng hình ảnh Kim “Mokuza” Dae-woong là hình mẫu cho bản thân và trình bày điểm xếp hạng của mình, tôi có thể hiện thực hóa việc trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau đó, tôi đến gặp 10 giáo viên của mình và xin phép họ cho tôi ngủ trong giờ học nếu tôi phải luyện tập LMHT vào buổi đêm.”

maxresdefault
Kim “Mokuza” Dae-woong

“Có lẽ điều này đã xảy ra do tôi đã rất thật thà, và 6 trên 10 giáo viên đã cho phép tôi làm điều này. Giáo viên Tiếng Anh của tôi là người tôi nhớ nhất. Khi đến tiết học tiếng anh, giáo viên thường nói rằng :”Này, tuyển thủ chuyên nghiệp, đi ngủ đi!”. Tất nhiên cũng có nhiều giáo viên không cho phép tôi làm điều này nên tôi đã bị tích lũy rất nhiều điểm phạt. Vì thế mà bố mẹ tôi phải gặp riêng giáo viên. Tôi cảm thấy rất buồn vì chuyện đó.”

tải xuống (3)

Phần còn lại của cuộc phỏng vấn là những câu chuyện tương tự tiết lộ rõ hơn về tính cách của Wolf, sự vui vẻ, thiện chí (những điều giúp Wolf được mọi người yêu mến – bên cạnh việc cậu ấy đã hai lần vô địch thế giới).

Điều giúp Wolf được mọi người yêu mến là cậu ấy luôn có tinh thần vui vẻ. Cậu ấy rất hay cười, hay nói đùa trong cuộc phỏng vấn và hay tương tác với người hâm mộ trên các mạng xã hội. Thực tế, Wolf có những cái nhìn rất thực tế về cuộc sống, hay chia sẻ những suy nghĩ của bản thân cũng như sự nghiệp của mình.

tải xuống (5)

“Tôi cảm thấy mình như đang đeo mặt nạ vậy.” Wolf chia sẻ với Inven. “Tôi muốn được là Lee Jae-wan, nhưng tôi thấy mình như sống dưới chiếc mặt nạ mang tên Wolf. Tôi không nghĩ rằng làm tuyển thủ hợp với mình. Tôi muốn thử những điều khác sau khi không làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu có thể, tôi muốn là một bình luận viên. Tôi cũng muốn một công việc có thể nói chuyện với những người chơi giống như một phóng viên. Nếu không phải là thể thao điện tử thì có thể là một nhà điều trị tâm lý, hoặc ước mơ ban đầu của tôi là trở thành một giáo viên. Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ phải kết hợp một vài giấc mơ nếu như không thể từ bỏ chúng.”

tải xuống (1)

Chơi game chuyên nghiệp vẫn là một lựa chọn nghề nghiệp bị kì thị ở Hàn Quốc bởi sự nghiệp ngắn cũng như tuổi nghề trẻ. Mẹ của Wolf là một phụ huynh như vậy khi không muốn Wolf đi ngược lại con đường bình thường và đã cố thuyết phục cậu ấy đón nhận những lời khuyên răn của họ.

“Mặc dù tôi học không giỏi nhưng mẹ tôi vẫn muốn tôi học và có được một công việc bình thường.” Wolf nói. “Bà ấy đã khóc rất nhiều. Còn bố tôi thì cởi mở hơn nên tôi đã hứa với ông ấy. Tôi muốn thử nó trong vòng một năm. Huấn luyện viên Park Jeong-seok đã đến tận nhà để thuyết phục cha mẹ tôi. Anh ấy nói về kĩ năng của tôi, về khả năng vô địch thế giới, về đội tuyển và các thứ đại loại như thế. Tôi phải cảm ơn anh ấy đã cho tôi cơ hội để bắt đầu.”

001
Park “Reach” Jeong-seok

Wolf cũng tiết lộ nhiều về cuộc sống của mình và mối quan hệ đặc biệt với mẹ của mình. Wolf muốn là một đứa con hiếu thảo và mẹ của cậu ấy có vẻ như rất “khó khăn” trong việc nhận sự giúp đỡ của đứa con trai mới 20 tuổi của mình.

Tôi thậm chí đưa cho mẹ thẻ tín dụng của mình.” Wolf nói. “Sức khỏe của mẹ tôi không tốt lắm. Bà ấy bị bệnh tim. Tôi muốn mẹ của mình được ăn những đồ ăn ngon và trả các hóa đơn viện phí nhưng mẹ tôi hiếm khi sử dụng chúng. Nó khiến tôi hơi nhói đau trong tim. Có rất nhiều nhà hàng ngon xung quanh nhà tôi. Tôi muốn mẹ mình ăn uống thật tốt và chăm sóc bản thân nhưng tôi nghĩ bà ấy cảm thấy có lỗi. Khi bà ấy nói đã sử dụng tiền mà con trai mình đã rất khó khăn kiếm được như thế nào, tôi mỉm cười và nói rằng con trai của mẹ kiếm tiền rất dễ, chỉ việc ngồi xuống và di chuyển những ngón tay của mình.”

tải xuống (4)

Mặc dù là một trong những Hỗ trợ nổi tiếng nhất thế giới nhưng Wolf nói rằng khi bắt đầu chơi LMHT, cậu ấy không hề thích vị trí hỗ trợ.

“Tôi hầu như không chơi hỗ trợ khi đánh xếp hạng. Trong các trận đấu, tôi luôn muốn là người gây sát thương. Thành thật mà nói tôi không thích chơi hỗ trợ. Tôi luôn muốn là người nổi bật nhất.”

Theo SlingshotEsports

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang