"Kingsman: The Golden Circle" - Hài hước nhưng quá lố và mất chất

Dường như khi bắt tay vào thực hiện "Kingsman: The Golden Circle", đạo diễn Matthew Vaughn đã nghĩ đơn giản rằng chỉ cần bê nguyên xi những yếu tố tạo nên thành công cho phần đầu tiên và cường điệu chúng lên gấp đôi, gấp ba lần thì phần 2 sẽ tự động trở thành một bộ phim hay. Nhưng thực tế lại không đúng như vậy.

Khi Kingsman: The Secret Service (2014) ra mắt, ngoài những fan của bộ comic Kingsman ra thì chẳng mấy ai chú ý đến tác phẩm của đạo diễn Matthew Vaughn. Tuy nhiên, bằng phong cách hài hước độc đáo, đầy châm biếm và những pha hành động bắt mắt, Kingsman: The Secret Service đã dần chiếm lấy cảm tình của khán giả khắp nơi và thu về thành công đầy bất ngờ cho hãng Fox.

Thừa thắng xông lên, đạo diễn Matthew Vaughn và ê-kíp đã nhanh chóng chuẩn bị cuộc phiêu lưu tiếp theo cho anh chàng điệp viên Eggsy với phần 2 mang tên Kingsman: The Golden Circle. Tuy nhiên, có vẻ do quá chủ quan nên Matthew Vaughn đã không trao truốt The Golden Circle giống như cách mà ông đã làm với phần đầu tiên. Kết quả, bộ phim giống như một món ăn được chế biến sơ sài dựa theo công thức quá thành công của phần 1. Không những thế, định lượng của tất cả những thành phần trong món ăn đều được tăng thêm gấp nhiều lần, khiến cho khán giả cảm thấy vô cùng bội thực.

Câu chuyện của The Golden Circle tiếp nối ngay sau kết thúc của The Secret Service. Sau khi giải cứu thế giới thành công, Eggsy (Taron Egerton) chính thức bước vào hàng ngũ của tổ chức Kingsman. Cậu trở thành đặc vụ Galahad, thừa kế danh hiệu của người thầy quá cố Harry (Colin Firth). Cô công chúa Tilde "chịu chơi" trong phần 1 (Hanna Alström) giờ đã là bạn gái của cậu. Những tưởng cuộc sống của Eggsy không thể tuyệt vời hơn nữa thì thảm kịch bất ngờ giáng xuống. Toàn bộ lực lượng Kingsman bị hủy diệt sau một đêm, duy nhất chỉ có Eggsy và Merlin (Mark Strong) sống sót.

 Kingsman: The Golden Circle - Hài hước nhưng quá lố và mất chất

Bị đẩy vào bước đường cùng, Eggsy và Merlin phải tìm kiếm giúp đỡ từ Statesman, cơ quan đặc vụ tương ứng với Kingsman của người Mỹ. Với sự hỗ trợ từ những đặc vụ Statesman ưu tú nhất như "sếp lớn" Champagne (Jeff Bridges), Tequila (Channing Tatum), Whiskey (Pedro Pascal) và Ginger (Halle Berry), họ nhanh chóng phát hiện kẻ đứng đằng sau mọi rắc rối chính là tổ chức "Golden Circle" do bà trùm ma túy Poppy (Julianne Moore) đứng đầu. Không những thế, cả 2 còn tình cờ khám phá ra rằng đặc vụ Harry thật ra vẫn còn sống.

The Secret Service tuy là một bộ phim hành động dữ dội được chuyển thể từ comic nhưng lại khoác lên mình nét hài hước tinh tế, châm biếm những tác phẩm điệp viên truyền thống như loạt phim James Bond và Jason Bourne. Nhưng sự tinh tế này hoàn toàn biến mất trong The Golden Circle để nhường chỗ cho những pha hành động cháy nổ tưng bừng. Bộ phim càng lúc càng giống một tác phẩm được chuyển thể từ comic hơn, với những pha hành động ảo diệu không thua gì các bộ phim siêu anh hùng. 

Không cho khán giả phút giây nào để chuẩn bị tin thần, The Golden Circle "nhấn ga" từ 0 lên 100 ngay từ phút đầu phim. Vẫn là phong cách đặc trưng kết hợp giữa quay cận cảnh và các pha slow-motion, các pha hành động trong The Golden Circle tuy vẫn bắt mắt, sướng tai nhưng có phần lạm dụng và bị kéo dài quá mức cần thiết. Đến pha hành động thứ 5 hay thứ 6 trong phim thì mọi thứ trở nên hết sức màu mè và không còn gì đặc sắc nữa.

Sở dĩ trường đoạn đánh nhau ở quán bar hay cuộc thảm sát nhà thờ trong phần đầu tiên lại cực đáng nhớ là vì chúng xuất hiện một cách bất ngờ, và mang một phong cách rất riêng. Còn trong The Golden Circle, các pha hành động xuất hiện nhan nhản và giống hệt nhau. Thế nên khi bộ phim kết thúc, khán giả chỉ có thể nhớ mang máng là bộ phim có cảnh đánh nhau rất đẹp, và sẽ nhanh chóng quên ngay họ vừa xem gì khi bước ra khỏi rạp chiếu.

 Kingsman: The Golden Circle - Hài hước nhưng quá lố và mất chất 2

Những pha hài hước trong phim càng lúc càng lố và mất kiểm soát hơn. Ví dụ như khi Eggsy đi "thả thính" một cô nàng lẳng lơ ở đại nhạc hội và phải tìm cách đưa con chip theo dõi vào "bên trong" của cô ta. Nói ngắn gọn, The Golden Circle xa rời sự lịch lãm của James Bond và dần chuyển sang hài hước quá trớn như một loạt phim điệp viên khác là Austin Powers.

Điểm yếu tiếp theo của The Golden Circle nằm ở cốt truyện dài dòng với quá nhiều tình tiết dư thừa khiến mạch phim rất lủng củng, nhất là đoạn giữa phim. Lần lượt hết tình huống này đến tình huống các xảy ra, cốt yếu để ép buộc các nhân vật phải đi chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không có lý do hợp lý. Từ điểm A, Eggsy phải đi đến điểm B và nhận ra mục tiêu cuối cùng lại nằm ở điểm... Z. Những tiểu tiết như mối tình giữa Eggsy và công chúa Tilde hay sự xuất hiện danh ca Elton John không biết được thêm vào để làm gì bởi chúng không có gì thú vị cả. Ngoài ra, cái chết của một số nhân vật trong phim không được xử lý tốt. Thay vì thấy buồn, thấy cảm động thì người xem lại thấy bực mình vì nhân vật họ yêu thích chết rất vô duyên và không cần thiết.

Với một dàn cast toàn sao hạng A thì diễn xuất trong The Golden Circle là điều không cần phải bàn. Ai nấy cũng đều hoàn thành xuất sắc vai diễn của họ. Nhưng cách mà bộ phim phát triển từng nhân vật lại rất thiếu sót. Nếu The Secret Service là hành trình trưởng thành của Eggsy thì trong phần 2, cậu chẳng thay đổi gì hay học được thêm bài học mới nào. Hết phim, cậu vẫn chỉ là anh chàng điệp viên thích chửi bậy liên hồi mà thôi. Đặc vụ Harry thì bị dìm hàng thảm thương. Từ ông chú lịch lãm với kĩ năng điêu luyện, Harry trở thành ông lão vụng về, thường xuyên bị đem ra làm trò cười. Những nhân vật mới như đặc vụ Tequila của Channing Tatum và cô nàng Ginger của Halle Berry chỉ xuất hiện cho đông đủ chứ không được bộ phim trọng dụng đúng mực. Có vẻ như đạo diễn Matthew Vaughn đang muốn để dành những nhân vật này cho Kingsman 3 vậy.

 Kingsman: The Golden Circle - Hài hước nhưng quá lố và mất chất 3

Vai phản diện Poppy của Julian Moore thật sự chỉ là phiên bản được xào lại của nhân vật Valentine do Samuel L. Jackson thủ vai trong phần 1. Đến cả tay trợ thủ của bà ta cũng là một nhân vật nửa người nửa máy giống như cô nàng Gazelle. Julian Moore diễn rất tốt, mang đến một kẻ phản diện khùng điên, khó lường và nhiều lúc cũng hơi biến thái nhưng kịch bản lại không cho nhân vật này quá nhiều chuyện để làm. Bà ta chỉ ngồi một chỗ từ đầu đến cuối phim và không làm toát lên được sự đáng sợ cần có của một kẻ phản diện. Thế nên khán giả sẽ không thấy thỏa mãn hay nhẹ nhõm khi mụ ta bị đánh bại mà trái lại sẽ thấy hụt hẫn vì "mụ ta chỉ có thế thôi sao?"

So với phần đầu tiên thì The Golden Circle thật sự là một nỗi thất vọng với những ai đã kì vọng vào bộ phim. Từ cốt truyện, nhân vật, cho đến những màn hành động "đặc sản" của loạt phim đều không để lại dấu ấn. Liệu Matthew Vaughn có tìm ra được cách để cách đặc vụ Kingsman đột phá trong phần 3 hay không? Câu hỏi này chỉ có thời gian mới trả lời được mà thôi.

Đạt Nguyễn

Một số hình ảnh trong phim:

 Kingsman: The Golden Circle - Hài hước nhưng quá lố và mất chất 4

 Kingsman: The Golden Circle - Hài hước nhưng quá lố và mất chất 5

 Kingsman: The Golden Circle - Hài hước nhưng quá lố và mất chất 6

 Kingsman: The Golden Circle - Hài hước nhưng quá lố và mất chất 7

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang