“Prison Break 5”: Sự trở lại đáng thất vọng

Loạt phim truyền hình lẫy lừng năm nào bất ngờ được hồi sinh trong sự mong chờ của khán giả hâm mộ nhưng cuối cùng lại gây thất vọng lớn với chất lượng kém cỏi.

Sự trở lại được kỳ vọng

“Prison Break 5”: Sự trở lại đáng thất vọng
Wentworth Miller trở lại với vai diễn đã làm nên tên tuổi của anh

Trước khi nói về chất lượng của Prison Break mùa thứ năm, xin mạn phép nhắc tới thời đại mà chúng ta đang sống: Kỷ nguyên vàng của phim truyền hình (Golden Age of Television). Nói chẳng ngoa, khi những tượng đài như Breaking Bad hay Game of Thrones đã xác định một chuẩn mực cực cao cho thể loại phim truyền hình và cũng theo đó là đẩy mức kỳ vọng của khán giả. Một tập phim Game of Thrones mùa thứ sáu tiêu tốn trung bình khoảng 10 triệu USD, cho thấy mức độ đầu tư của truyền hình Mỹ. Ngoài Game of Thrones, HBO còn có những series đình đám khác như True Detective hay gần nhất là Westworld.

Đại gia của thể loại streaming là Netflix thì liên tục cho ra đời những original series như House of CardNarcos hay Stranger Things... lôi cuốn tới mức khán giả không còn cách nào khác ngoài xem phim liền tù tì theo kiểu marathon. Ở nước Anh, những loạt phim như Sherlock hay Black Mirror cũng đều được liệt vào hàng xuất sắc.

Và trong cái Kỷ nguyên vàng ấy, sự trở lại của Prison Break: the Sequel (tạm gọi là Prison Break 5) thực sự lạc lõng. Hãng Fox quyết tâm hồi sinh câu chuyện về Michael Scofield từng một thời gây sốt màn ảnh nhỏ. Hai mùa đầu tiên của Prison Break xứng đáng với mọi lời ngợi ca bởi sự thông minh trong kịch bản và gay cấn nghẹt thở từ đầu tới cuối.

Tới mùa thứ ba, cuộc đình công của giới biên kịch Hollywood đã ảnh hưởng nhiều tới chất lượng bộ phim. Hai mùa cuối chỉ ở mức trung bình và người xem chỉ cố xem nốt bởi đã trót yêu mến những nhân vật và muốn biết câu chuyện sẽ kết thúc ra sao. Phần cuối kết thúc trong sự hụt hẫng của những người chờ một cái kết có hậu khi nhân vật Michael Scofield bị khai tử.

Bẵng đi gần một thập niên, Prison Break và Michael trở lại. Hoá ra anh vẫn chưa chết và mắc kẹt trong một nhà tù tại đất nước Yemen đang oằn mình dưới sự phá hoạ của IS. Khi hay tin em trai mình còn sống, Lincoln Burrows tức tốc bay tới Yemen để giúp em trai vượt ngục. Cũng trong lúc này, người tình cũ của Michael là Sarah đã lấy chồng mới và không hề hay biết rằng Michael vẫn còn sống.

Thông tin Prison Break tái xuất nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ. Trailer mùa năm của Prison Break nhận được 67 triệu lượt xem và rất nhiều bình luận với sự kỳ vọng cao.

Từ kỳ vọng tới thất vọng não nề

“Prison Break 5”: Sự trở lại đáng thất vọng 2
Wentworth Miller và Dominic Purcell trong "Prison Break 5"

Sau một tập pilot ở mức tạm ổn, tám tập phim còn lại của Prison Break 5 là một nỗi thất vọng tràn trề. Sự thông minh, kịch tính và căng thẳng từng làm nên thành công của Prison Break trong quá khứ nay chi còn xuất hiện như những đốm sáng le lói trong màn đêm. Những khoảnh khắc gợi nhớ tới hào quang năm xưa của loạt phim là quá ít, trong khi sạn là quá nhiều. 
Sườn câu chuyện mùa thứ năm tới từ việc Michael Scofield đã bị một nhân vật bí hiểm xoá toàn bộ dữ liệu trên Internet và không ai còn biết tới mặt và danh tính thật của Michael nữa??? Đây là một việc không tưởng ngay cả với công nghệ hiện đại, khi cuộc vượt ngục và việc Michael được giải oan đã xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng (Internet, truyền hình, báo giấy)... và anh nổi tiếng ở nước Mỹ chẳng khác gì một siêu sao nhạc rock. Ấy là chưa kể những nhân chứng như quản ngục, đồng nghiệp cũ... từng gặp Michael ở ngoài đời, khiến câu chuyện "xoá nhân dạng" như một hạt sạn to tướng mà biên kịch ép khán giả phải chấp nhận nuốt nếu muốn xem phim. Đây là một lỗi logic lớn và không phải duy nhất trong phần này.

Cách câu chuyện diễn ra cũng đầy ngẫu hứng và may rủi, khi hai năm trong tù của Michael tại Yemen không đem tới một kế hoạch trơn tru mà lại đầy rủi ro. Nhóm của Michael phiêu lưu không dựa trên tài trí của anh mà đa phần dựa trên những tình huống bất ngờ và đơn giản tới mức khó chấp nhận. Nhiều trường hợp thập tử nhất sinh lại được giải quyết chóng vánh đủ khiến khán giả chưng hửng.

Không chỉ kém trong kịch bản, ngay cả phần xây dựng nhân vật cũng không khá khẩm hơn. Dàn nhân vật cũ tỏ ra thiếu sức sống, chỉ trừ T-Bag vẫn giữ được những câu thoại và phong cách đặc trưng. Gây thất vọng hơn cả là các nhân vật phản diện mới. Cặp sát thủ được mô tả là “những người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình” thì chỉ biết "chỉ đâu đánh đó" như những kẻ nghiệp dư và mắc vô số lỗi sơ đẳng cũng như để lại nhiều dấu vết. Kẻ phản diện “Poseidon” cũng không phải ngoại lệ, khi để lại cảm giác của một kẻ cố tỏ vẻ nguy hiểm hơn là một bậc gian hùng đa mưu túc trí.

Với những cảnh đáng ra phải làm giàu cảm xúc như khi Michael tái ngộ Sarah hay gặp con trai mình cũng đều được làm qua loa và chóng vánh. Mùa thứ năm khiến người trót theo dõi thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã kết thúc thay vi thòm thèm nuối tiếc và muốn câu chuyện được tiếp diễn.

Hãng Fox rõ ràng muốn hồi sinh Prison Break để thử phản ứng khán giả và tiếp tục kiếm tiền từ "con bò sữa" này từ những mùa tiếp theo. Nhưng với những tập phim kém chất lượng như thế này, ngay cả những fan trung thành nhất cũng khó lòng có thể ủng hộ. Nhà sản xuất Paul Scheuring chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng Fox “sẽ không làm phần sáu nếu không có một câu chuyện hàng đầu đủ để khiến khán giả say mê, bởi chúng tôi luôn có một tiêu chuẩn về chất lượng rất cao”. Khi nói ra điều đó, có lẽ ông đã nhắm mắt làm ngơ đi chất lượng của mùa thứ năm.

Nếu Prison Break 5 ra đời cách đây chừng 10 năm cũng đã là một season dở, chứ đừng nói vào Kỷ nguyên Vàng của truyền hình như ngày nay.

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang