"The LEGO Ninjago Movie" - Hài hước nhưng thiếu sáng tạo

Sau một “The LEGO Movie” gây bất ngờ và “The LEGO Batman Movie” với chất lượng khá tốt, phong độ của loạt phim LEGO đang dần có dấu hiệu đi xuống với “The LEGO Ninjago Movie”. Cốt truyện thiếu sáng tạo cộng thêm dàn nhân vật được phát triển sơ sài đã khiến bộ phim trở thành một tác phẩm thật sự đáng quên.

Khi The LEGO Movie của bộ đôi Phil Lord và Chris Miller lần đầu ra mắt vào năm 2014, khán giả đã hoàn toàn ngạc nhiên trước câu chuyện sáng tạo, thú vị và hài hước cũng như đoạn kết đầy cảm động của bộ phim. Với doanh thu toàn cầu đạt 469.1 triệu đô, hãng Warner Bros. nhận ra tiềm năng của thương hiệu này và nhanh chóng phát triển thêm 2 bộ phim LEGO ngoại truyện nữa.

Thành công của The LEGO Batman Movie ra mắt hồi đầu năm khiến nhiều người hy vọng The LEGO Ninjago Movie cũng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng này. Tuy nhiên, The LEGO Ninjago Movie lại cho thấy loạt phim này đang đi vào lối mòn khi ngoài phong cách hài hước đặc trưng, bộ phim chẳng mang đến giá trị gì mới mẻ.

Câu chuyện của The LEGO Ninjago Movie xoay quanh một nhóm 6 ninja được huấn luyện bởi Sư phụ Wu (Thành Long) để chống lại đội quân hắc ám của của Chúa tể Garmadon (Justin Theroux). Nhưng có một vấn đề nho nhỏ là Lloyd (James Franco), Ninja Xanh lá – đội trưởng của nhóm, lại là con trai của Garmadon. Chính điều này đã khiến Lloyd rơi vào những tình huống oái oăm khi vừa phải bảo vệ thành phố Ninjago, vừa phải nối lại tình cảm với người cha ác nhân.

 The LEGO Ninjago Movie - Hài hước nhưng thiếu sáng tạo

Tuy chỉ là những tác phẩm nhắm tới đối tượng khán giả gia đình nhưng 2 bộ phim LEGO trước đây đã từng rất thành công trong việc lồng những thông điệp thật sự sâu sắc và ý nghĩa vào phim. Còn với LEGO Ninjago, bộ phim chẳng có gì ngoài một cốt truyện sơ sài, không có tình tiết nào được đào sâu phát triển đến nơi đến chốn.

Câu chuyện của phim hết sức đơn giản và gần như giống y hệt những bộ phim siêu anh hùng mà chúng ta đã quá quen thuộc như Spider-Man hay Superman. Thế nên tình tiết của bộ phim thật sự rất dễ đoán, không gây được chút bất ngờ nào hay khiến người xem phải suy ngẫm về những ý nghĩa sâu xa được cài cắm trong phim. Bộ phim hoàn toàn có dư chất liệu để phát triển thành một tác phẩm chất lượng nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chỉ được đề cập qua loa đại khái. Nguyên nhân có thể là do kịch bản của phim được tận 6 nhà biên kịch viết nên. Một tác phẩm phải qua tay quá nhiều người mà người nào cũng có ý đồ riêng thì chắc chắn khi thành hình sẽ không thể nào trọn vẹn được.

Trọng tâm của bộ phim nằm ở mối quan hệ giữa 2 cha con Garmadon và Lloyd, với hầu hết thời lượng phim đều xoay quanh 2 nhân vật này. Tuy là kẻ phản diện chính của bộ phim, nhưng Garmadon được phát triển rất sơ sài. Hắn ác chỉ vì hắn thích thế mà không có bất kì động cơ nào cụ thể. Justin Theroux lồng tiếng rất chuẩn mực nhưng đáng tiếc là bộ phim lại không cho Garmadon nhiều đất diễn để thể hiện. Tương tự, Ninja Xanh lá Lloyd của James Franco cũng thế. Anh chàng cũng chỉ đơn giản là một thiếu niên mới lớn đang cố gắng tìm kiếm chỗ đứng cho bản thân. Kịch bản có cố gắng đưa vào những điểm thú vị như khi Lloyd dù bị mọi người ghét bỏ nhưng khi khoác lên mình bộ trang phục Ninjaga Xanh lá, cậu lại là thần tượng của cả thành phố. Nhưng cũng giống nhưng những tình tiết đắt giá khác, yếu tố này không được khai thác đúng mực, chỉ được đề cập ở đầu phim rồi bị quên mất trong thời lượng còn lại.

 The LEGO Ninjago Movie - Hài hước nhưng thiếu sáng tạo 2

Hai nhân vật chính đã thiếu sót như vậy thì dàn nhân vật phụ còn thê thảm hơn bội phần. Năm thành viên còn lại của đội Ninja chỉ dừng lại với tạo hình và tính cách khác nhau, còn lại họ không đóng góp được gì cho cốt truyện ngoài việc xuất hiện cho đủ mặt. Thực tế, nếu bỏ cả 5 ra thì bộ phim thật sự cũng chẳng khác bao nhiêu. Thay vì là những người đồng đội khắn khít, luôn hết lòng vì nhau thì họ lại vô cùng…ba phải. Khi cốt truyện yêu cầu, họ sẵn sảng bỏ rơi Lloyd nhưng chỉ 5 phút sau thì cả hội lại thân thiết như chưa hề có cuộc chia ly. Thành Long có một màn hóa thân hài hước thành sư phụ Wu, nhưng ngoài nhiệm vụ khích lệ tinh thần cho nhóm Ninja thì nhân vật này thật sự cũng chẳng biết làm gì khác nữa.

Dù vậy vẫn có một nhiệm vụ mà The LEGO Ninjago Movie hoàn thành xuất sắc là tạo nên một tác phẩm bắt mắt, phù hợp với các em nhỏ. Khán giả nhí sẽ có những phút giây đầy hào hứng với những màn chọc cười chất lượng và hình ảnh đầy màu sắc. Ngoài ra nhờ cốt truyện đơn giản nên các em nhỏ có thể dễ dàng theo dõi, không cần phải cứ 5 phút lại quay sang nhờ bố mẹ giải thích. Vì hướng đến đối tượng khán giả là trẻ em nên LEGO Ninjago sẽ hơi chán với những khán giả trưởng thành, những người đã lỡ mong chờ một bộ phim thú vị giống như 2 tác phẩm tiền nhiệm, vốn có nội dung trọn vẹn làm vừa lòng khán giả ở bất kì độ tuổi nào.

Xét cho cùng, LEGO Ninjago là phần yếu nhất trong cả loạt phim LEGO. Có lẽ hãng Warner Bros. đã quá tự tin trước thành công của The LEGO Movie nên họ đã hơi vội vàng trong bật đèn xanh cho những phần tiếp theo. Những điểm tạo nên dấu ấn cho loạt phim hoàn toàn biến mất trong LEGO Ninjago. Từ một cốt truyện đầy tiềm năng nhưng khi lên phim lại trở nên hời hợt, nông cạn, thiếu hẳn sự thông minh, sáng tạo của 2 tập phim đầu. Hy vọng The LEGO Movie 2 sẽ tìm được cách quay về giá trị cốt lõi của loạt phim, hay tuyệt vời hơn là bứt khỏi lối mòn và đưa câu chuyện theo hướng hoàn toàn mới lạ.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang