“Xác Chết Đêm Trăng”: một tác phẩm kinh dị nhạt nhòa gây thất vọng

Với trailer cùng tựa phim khá thu hút và tạo sự tò mò, "Cold Moon: Xác Chết Đêm Trăng" ban đầu hứa hẹn sẽ đem đến những phút giây hồi hộp cho người xem. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với mong đợi, 90 phút phim không đem lại ấn tượng gì cho khán giả.

Nội dung chính của phim nói về gia đình Larkin tại Floria vừa trải qua một thảm kịch khi thi thể cô cháu gái Margaret Larkin được phát hiện dưới đáy sông trong tình trạng bị buộc vào xe đạp. Từ đó, những hiện tượng kỳ lạ liên tục diễn ra trong thị trấn bé nhỏ này. Những bóng đèn liên tục chớp tắt, những ngôi mộ bỗng dưng mở bung cùng sự xuất hiện của các bóng ma bí ẩn, những thành viên gia đình Larkin đột nhiên mất tích khi họ vẫn đang đi tìm sự thất về cái chết của Margaret. Cảnh sát bị một thế lực vô hình ngăn cản khiến không thể tìm ra được nguyên nhân vụ án mạng. Tất cả là một sự mơ hồ không rõ ràng.

 

Kịch bản phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết của Michael Mcdowell, người đã chắp bút thành công cho 2 bộ phim Beetlejuice và The Nightmare Before Christmas. Xét về cốt chuyện, Cold Moon tiếp tục là một tác phẩm lấy đề tài về xác chết quen thuộc, phim đi theo mô tuýp khá cũ và kịch bản đơn điệu không mấy sáng tạo. Thậm chí, bộ phim có nhiều chi tiết khá vô lý như động cơ giết người của tên hung thủ trong phim chưa đủ sức thuyết phục so với tội ác mà hắn đã gây ra cho cả gia đình Larkin. Phương thức gây án của tên giết người cũng không quá đặc biệt để đủ thú vị để đem dựng thành phim. Những nút thắt mở các tình tiết trong các vụ án là điều đã thấy từ hàng ngàn các tác phẩm kinh dị trinh thám khác xuất hiện từ thập kỷ trước.

 

“Xác Chết Đêm Trăng”: một tác phẩm kinh dị nhạt nhòa gây thất vọng

 

Chỉ có một điểm khác biệt của Cold Moon đó là chân dung kẻ giết người được biên kịch tiết lộ ngay từ giữa phim. Do vậy, thay vì tập trung vào việc phá án như những phim kinh dị trinh thám khác thì Cold Moon nhấn mạnh vào miêu tả tâm lý tên tội phạm. Đó có thể coi là điểm thú vị đáng khen. Thế nhưng để có thể khiến cho sự chuyển hướng này thành công thì cần một diễn viên thực sự tài năng, diễn chắc tay đủ để truyền tải tâm lý lo sợ, nỗi ám ảnh khi bị các hồn ma đeo bám báo thù cùng sự độc ác có phần “biến thái” tới người xem. Tiếc thay, bô phim lại chưa tìm được diễn viên đủ giỏi để hiện thực hóa điều đó.

 

Diễn xuất quá tệ của dàn diễn viên chính lẫn phụ trong phim chính là điểm đáng chê của phim này. Biểu cảm của nam chính Nathan Redfield (Josh Stewart thủ vai) một màu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là một vai quan trọng của mạch phim khi hầu hết nội dung đều tập trung theo dòng nội tâm của nhân vật, nhưng diễn xuất đơ cùng sự vô cảm khiến người xem mất cảm tình để tiếp tục theo dõi. Chưa kể, cách đọc thoại không nhấn nhá không cảm xúc của nam diễn viên thật sự gây thất vọng. Các diễn viên phụ cũng không khá hơn là bao khi hầu hết đều có lối diễn xuất làm quá, biểu cảm gượng gạo mang chất kịch hơn là điện ảnh. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy trong những phân cảnh đặc tả sự sợ hãi, đau khổ.

 

Mạch phim không quá nhanh hay chậm, phù hợp với những tình tiết diễn ra trong phim. Kết phim có thể nói là tròn trịa, giải quyết trọn vẹn mâu thuẫn xảy ra trong 90 phút mặc dù đây là cái kết mà có lẽ khán giả theo dõi có thể đoán ra dễ dàng đoán ra khi danh tính tên giết người hé lộ.

 

 “Xác Chết Đêm Trăng”: một tác phẩm kinh dị nhạt nhòa gây thất vọng 2

 

Phim không được thu tiếng trực tiếp mà sử dụng lồng tiếng. Điều này cũng không có gì đáng chê trách khi mà kinh phí để sản xuất Cold Moon chỉ vọn vẹn 3,2 triệu USD. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là việc lồng tiếng không được chăm chút làm giảm giá trị nghệ thuật của bộ phim rất nhiều. Âm thanh nhiều chỗ không khớp với hình ảnh xuất hiện trong phim, thậm chí việc lạm dụng những âm thanh lớn, bất ngờ nhằm mục đích tạo nỗi sợ cho người xem khiến phim trở nên “vô duyên” thay vì sợ hãi.

 

Kỹ xảo tệ làm ta có cảm tưởng đang xem một bộ phim cũ với kỹ xảo được thực hiện từ nhiều năm trước. Những con ma xuất hiện trong phim đều chỉ biết bay lơ lửng và diện một khuôn mắt được hóa trang xơ xài theo tinh thần Halloween cốt chỉ để hù dọa người xem. Hình ảnh thể hiện bộ phim là một trong những điều gây thất vọng nhất, những thước phim nhòe, không rõ nét khiến bạn sẽ tự hỏi liệu đây có đúng là đang được xem tại rạp.

 

Nói chung, đây là một bộ phim không chỉ yếu về mặt nội dung mà còn tệ vể cả mặt diễn xuất, dựng cảnh và kỹ xảo. Dẫu biết Cold Moon là một dự án với kinh phí thấp nhưng sự cẩu thả của nhà sản xuất là điều dễ cảm thấy và khó chấp nhận. Có thể nói, phim trái ngược hẳn với một trailer và nội dung khá thú vị như lời quảng bá trước khi phim được ra mắt.

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang