Dragon Ball Super: Khoảnh khắc Android 17 tự hủy chính là lần cuối khán giả được thấy anh chiến đấu

Dragon Ball Super sẽ kết thúc khi giải đấu sức mạnh đi đến hồi kết. Chỉ còn 3 phút nữa, vũ trụ 7 và vũ trụ 11 đều đang dốc toàn sức lực nhằm giành chiến thắng cuối cùng. Đáng buồn, Android 17 đã hy sinh và đây có thể cũng là lần vĩnh biệt mãi mãi.

Sau khi tập 127 của Dragon Ball Super được phát sóng, rất nhiều người hâm mộ đã cảm thấy đau nhói con tim khi chứng kiến Android 17 hy sinh bản thân mình bằng cách tự hủy để bảo vệ Goku và Vegeta trước đòn tấn công khủng khiếp của Jiren. Tuy nhiên, có 1 chi tiết càng khiến các fan cảm thấy xót xa hơn gấp bội vì họ sẽ không còn được nhìn thấy anh chàng người máy sinh học trong chuỗi series anime Dragon Ball nữa. Có lẽ Giải Đấu sức mạnh sẽ là phần cuối cùng khán giả được thấy Android 17 chiến đấu.

Dragon Ball Super: Khoảnh khắc Android 17 tự hủy chính là lần cuối khán giả được thấy anh chiến đấu

Kể từ khi nhận lời mời của Goku tham gia giải đấu giữa các vũ trụ, Android 17 đã đóng 1 vai trò quan trọng trong việc bảo đảm rằng vũ trụ 7 có thể đi đến cuối cùng. Đặc biệt, số 17 còn có những màn thể hiện rất ấn tượng khi đương đầu với những đối thủ mạnh đến từ các vũ trụ tham gia giải đấu khiến nhiều người mến mộ, khâm phục.

Dragon Ball Super: Khoảnh khắc Android 17 tự hủy chính là lần cuối khán giả được thấy anh chiến đấu

Thế mà chỉ còn vài phút nữa thôi là giải đấu sẽ kết thúc thì khán giả lại phải chứng kiến 1 hình ảnh quá đỗi thương tâm đó là Android 17 anh dũng hy sinh bằng cách tự hủy. Sự hy sinh của anh vừa để bảo vệ đồng đội trước đòn tấn công của đối thủ vừa để giúp Vegeta và Songoku có thêm 1 chút thời gian để hồi phục sức mạnh để họ có thể chiến đấu với chiến binh Pride Trooper mạnh mẽ một lần nữa với niềm tin mãnh liệt vũ trụ 7 sẽ giành chiến thắng trước vĩ trụ 11. Android 17 còn nói rằng, hành động hy sinh vì người khác cũng rất thú vị nữa chứ.

Dragon Ball Super: Khoảnh khắc Android 17 tự hủy chính là lần cuối khán giả được thấy anh chiến đấu

Nhớ lại 1 chút, Android 17 từng là kẻ thù của các chiến binh Z, anh là người máy sinh học không có cảm xúc được tạo ra với mục đích duy nhất là chỉ biết chiến đấu như 1 thứ vũ khí giết người theo lệnh của chủ nhân. Thế nhưng, sau khi được hồi sinh nhờ Rồng Thần, anh đã thay đổi và dần dần chấp nhận rồi chung sống với con người.

Bạn biết đấy, những người đã được Rồng Thần hồi sinh 1 lần thì sẽ không thể hồi sinh được nữa. Như vậy, với sự hy sinh lần này, chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt mãi mãi với số 17 rồi. Nhiều người hâm mộ đã khóc và cảm thấy tiếc nuối khi số 17 tự hủy và biết rằng họ sẽ không nhìn thấy anh chàng thông minh và dũng cảm này nữa. Đáng buồn thay.

Tuy nhiên, chắc chắn sự hy sinh của Android 17 sẽ không phải vô ích, nhiều khả năng anh chính là 1 trong những tác nhân chính thúc đẩy Goku thức tỉnh trạng thái Bản Năng Vô Hạn và hoàn thiện sức mạnh này để đương đầu với Jiren xám giúp vũ trụ 7 giành chiến thắng.

Hãy cùng chờ đón các tập tiếp theo của Dragon Ball Super ra mắt vào chủ nhật hàng tuần nhé!

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang