LMHT: Nhìn dễ thương vậy thôi chứ Poro đáng sợ hơn bạn nghĩ đấy

Nhìn mặt ngây thơ nhưng sự đáng sợ đến từ những con Poro là vô tận

Trong những ngày cuối năm 2017, Riot đã vô tình bỏ qua Ask Riot kì mới nhất, một loạt những câu hỏi đưa ra đều chung một số phận – bị bỏ ngỏ, chúng nằm đó, đắp chiếu đợi chờ sự quan tâm của các nhân viên Riot. Hãy lướt qua tất cả các chủ đề nói về Liên Minh Huyền Thoại như là phim, tuyển nhân sự, tương lai của chế độ chơi URF (điều đó hoàn toàn không quan trọng) thứ yếu là bạn muốn đọc gì nhất ở cuối bài viết. Đó là một mẩu truyện ngắn về Poro, và tin tôi đi, nó đáng sợ vãi cả linh hồn ý.

7a24a405-e8e2-47fb-91cc-cac900af48de

Câu hỏi được đặt ra ở đây là: “Liệu người ta có ăn thịt Poro?“, một câu hỏi vô thưởng vô phạt đúng không? Thử tưởng tượng một nhân vật bông xù bé nhỏ, yêu hòa bình sinh sống quanh Valoran, như những chú thỏ hoặc sóc tung tăng dưới ánh nắng ban mai. Những “người” định cư tại các vũ trụ chắc hẳn đã có lúc nghĩ tới, hoặc cố gắng làm điều chúng ta đang đề cập đến ở câu hỏi trên kia.

Câu truyện ngắn mà Riot cung cấp thực sự có thể so sánh với cuốn tiểu thuyết kinh dị của Stephen King (cho bạn nào chưa biết thì đó là IT)

Khi có ai đó cố gắng xẻ thịt Poro, cái miếng đỏ tươi vẫn còn dính máu ấy kể cả khi bạn đã chế biến thành một món ăn hoàn chỉnh, cũng sẽ trở thành Poro. Vì sao ư?! Để giải thích cặn kẽ hơn nhé. Đại loại là bản thân cái miếng ấy vẫn sẽ trở lại là một chú Poro ngay trong bụng bạn. Thứ bạn vừa cho vào miệng nhai nhồm nhoàm ngon nghẻ, khi vào đến dạ dày sẽ chuyển hóa trở lại thành cái thứ bông xù đáng yêu lúc đầu. Sau đó thay vì “thức ăn” bị enzim chuyển hóa thành protein mà cơ thể chúng ta có thể sử dụng, nó sẽ nở ra, tiếp tục lớn hơn, lớn hơn nữa ngay trong chính cơ thể của bạn và… BÙM!

74c0e2a2791caec6629614a8ed651dfb

Một cái hố được tạo ra ngay giữa thân, nơi mà đáng lý ra sẽ chứa các bộ phận trong cơ thể bạn. Lục phủ ngũ tạng bay tứ tung trong không trung, lúc đó, một chú Poro đáng yêu, đưa đôi mắt to tròn ngước lên nhìn bầu trời cao. Chú có bộ lông màu đỏ thẫm, và mỉm cười nhảy ra khỏi thứ bầy nhầy còn sót lại, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng thứ kinh khủng nhất ở đấy chính là bộ não nhỏ bé của chúng ta hoàn toàn nhận ra được mình sắp bị nổ tung… Ôi! Cái cảm giác chết dần chết mòn ấy hẳn phải tuyệt vọng lắm.

Mà thôi tạm bỏ chuyện đó sang một bên nhé!

porozed

Poro không thể chết. Điều đó có nghĩa là gì?! Nếu một Poro hoàn thiện có thể tái sinh chỉ từ một mẩu thịt bé xíu, thì thử tưởng tượng xem những chiếc thìa đầy “thức ăn” được truyền đi, san sẻ cho nhau từ những cư dân nghèo khó sẽ trở thành thảm họa đúng nghĩa. Nếu chúng có thể tái tạo lại cả cơ thể chỉ từ một mẩu nhỏ, thì có khó gì khi mất một tay, một chân, ngay cả bản thân cũng được.

Vì thế, có thể nói chúng bất khả chiến bại. Không chỉ dừng lại ở đó, những Poro bị xẻ thịt và những kẻ xấu số ăn phải cũng cũng sẽ chuyển hóa thành nhiều Poro hơn nữa, đấy là chưa kể nếu bạn cho chúng ăn quá nhiều Bánh Quy, chúng sẽ phát nổ rồi tạo thêm 5 Poro, thế là bây giờ bạn đã gần có một đội quân bông xù bất tử đáng yêu rồi đấy.

Chúng không thể bị tiêu diệt và thậm chí còn có thể nhân lên vô hạn. Nghe thì cứ thấy sai sai ở đâu nhưng tôi xin cam đoan đây là sự thật. Cũng tuyệt đấy chứ!

poro-kinh-den

Một câu hỏi vô cùng quan trọng được đặt ra chính là – Tại sao chúng ta không thờ phụng Poro như những vị thần?!

Bất tử, có khả năng tái sinh toàn phần đến nhân bản vô tính không hạn chế số lượng, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến con người nói chung và những kẻ khác nói riêng sợ vãi cả ra quần. Đương nhiên là Poro sẽ không vô cớ gây chiến với các chủng tộc vì nhìn chúng có vẻ rất thân thiện, tất cả những gì chúng có thể làm là tự ném bản thân vào bạn, một con thì không sao nhưng nếu cả trăm con thì… tôi nghĩ là bạn chẳng chịu được đâu. Chưa dừng lại ở đó, nếu hàng ngàn, hàng triệu con Poro cùng tấn công thì sao? Tất cả các công trình đều sẽ bị sụp đổ dù cho chúng kiên cố đến đâu, rồi chính phủ sẽ chẳng tồn tại nữa, nhân loại tuyệt diệt là điều tất yếu.

vuaporo

“Ném tuyết không các cháu?”

Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc nên xây dựng Nhà thờ Poro, hiến tế một vài tông đồ, vài chiếc bánh quy, xoa dịu con ác quỷ tham lam ẩn trong hình hài bé nhỏ kia khi chúng ta còn có thể. Điều này nghe không tệ chút nào đúng chứ? Ít nhất thì Poro vẫn có vẻ ngoài siêu đáng yêu.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang