Ngôi chùa kì lạ chuyên tổ chức tang lễ cho những chú chó robot

Theo như sư thầy tại ngôi chùa này thì dù là người, động vật hay máy móc đều có linh hồn riêng của mình

Kofukuji là một ngôi chùa phật giáo tới tuổi đời trên 450 tuổi nằm ở ngoại ô Nhật Bản. Ngôi chùa này gây chú ý mạnh mẽ vì những năm gần đây, họ đã và đang giúp cho người dân xung quanh cử hành tang lễ cho một loài vật nuôi vô cùng đặc biệt.

Những lễ tang ấy diễn ra như bình thường: hương khói nghi ngút, sư sãi tụng kinh trong một bầu không khí thanh tịnh. Chỉ có điều, đối tượng chính của lễ tang là những chú chó robot - loại đã hết hạn sử dụng. 

Kỳ lạ ngôi chùa Nhật Bản làm đám tang cho chó robot: máy móc cÅ©ng có linh hồn - Ảnh 1.

Kỳ lạ ngôi chùa Nhật Bản làm đám tang cho chó robot: máy móc cÅ©ng có linh hồn - Ảnh 1.

Vật nuôi được ngôi chùa cử hành tang lễ chẳng ai khác mà chính là những chú chó AIBO do Sony sản xuất. Chúng ra đời từ năm 1999, với hơn 3000 sản phẩm được bán tại thị trường Nhật Bản. Sau đó 5 năm, doanh số đã lên tới 150.000. Tuy nhiên đến năm 2006, Sony quyết định khai tử dòng sản phẩm này.

Với những người sử dụng công nghệ thì việc bị khai tử là một chuyện quá đỗi bình thường. Việc khai tử đồng nghĩa với việc sẽ không còn được hỗ trợ cũng như là có những bản cập nhật tiếp theo.

Những người chủ sở hữu của AIBO đã lập nên một cộng đồng riêng nhằm chia sẻ cách để chăm sóc những chú chó sao cho an toàn và hiệu quả nhất. Nhưng thời gian trôi qua thì những chú chó này cũng phải ra đi vì lỗi thời cũng như là không được cập nhật đầy đủ.

Kỳ lạ ngôi chùa Nhật Bản làm đám tang cho chó robot: máy móc cũng có linh hồn - Ảnh 2.

Những chú chó đã "qua đời" sẽ được A FUN - một công ty chuyên sửa chữa các thiết bị cổ - thu lại để mổ xẻ, lấy linh kiện sửa chữa cho các robot hư hại nhẹ hơn. Tuy nhiên trước khi làm điều đó, họ sẽ gửi chúng đến chùa Kofukuji để tổ chức lễ tang. Sau ngần ấy năm gắn bó, những người chủ hoàn toàn tin rằng robot cũng có linh hồn.

Từng chú chó sẽ được đính kèm một lá thư do chính tay người chủ có nó viết. Trong đó bao gồm tên, đôi nét về cuộc đời và lời cảm ơn của người chủ đó.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết chú AIBO của mình được cầu nguyện trước khi ra đi." - một người chủ chia sẻ.

"Xin hãy cứu những chú AIBO khác. Lệ rơi trên mắt tôi vào giờ phút chia tay."

Kỳ lạ ngôi chùa Nhật Bản làm đám tang cho chó robot: máy móc cÅ©ng có linh hồn - Ảnh 3.

Kỳ lạ ngôi chùa Nhật Bản làm đám tang cho chó robot: máy móc cÅ©ng có linh hồn - Ảnh 3.

Kỳ lạ ngôi chùa Nhật Bản làm đám tang cho chó robot: máy móc cÅ©ng có linh hồn - Ảnh 3.

Kỳ lạ ngôi chùa Nhật Bản làm đám tang cho chó robot: máy móc cÅ©ng có linh hồn - Ảnh 3.

Sau lễ tang, robot sẽ được gửi đến A FUN - công ty chuyên sửa chữa đồ điện tử cổ

Theo sư thầy Bungen Oi tại ngôi chùa này thì thầy tin rằng mọi thứ đều có linh hồn kể cả máy móc:"Mọi thứ đều có một chút ý thức trong đó" - Oi chia sẻ cùng tờ AFP sau tang lễ.

Nobuyuki Norimatsu - CEO của A FUN thì khẳng định ông cảm thấy những chú chó robot này có linh hồn, và định mệnh đã để cho chúng đi cứu những chú chó khác.

"Chúng tôi muốn để linh hồn chúng lại cho chủ nhân, và giúp cơ thể con robot trở nên hữu dụng với những cá thể khác".

"Thường thì chúng tôi không nhận linh kiện trước khi đám tang diễn ra".

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang