One PIece 913 - Tsuru Tiên Hạc báo Ơn Spoiler Nội dung mới nhất

Trong One PIece Tập 913 có những tình tiết mới khiến độc giả phải bất ngờ

-Hawkins: Các ngươi có biết ai là người cầm trịch đất nước này không?
-Luffy: Kaidou chứ gì?
Zoro: Kinemon bảo không được nói thẳng ra như vậy.
-Luffy: à thế thì không phải Kaidou đâu!
Hawkins: Cơ hội để các ngươi sống sót trong một tháng là 19%

 

Image result for 913one piece
-Khi tay sai Hawkins đến gần, Zoro liền chú ý đến thanh kiếm Luffy đang cầm
-Zoro: Đó có phải là một Danh Kiếm (Meito) không? Đưa tao xem nó nào! (Zoro kêu Luffy đưa thanh kiếm cho Zoro xem vì anh ta cảm nhận được sự hiện diện của một thanh Danh Kiếm)
-Luffy bỏ qua Zoro và tiến lên để đánh bại đối thủ của mình, tay sai của Hawkins cưỡi thằn lằn chạy về phía Luffy.
-Luffy túm cổ con thằn lằn và ném về phía Hawkins. Hawkins tạo ra 1 lưỡi dao bằng rơm và dùng nó để đẩy và giết chết con thằn lằn.
-Zoro cố gắng cắt mặt của Hawkins, nhưng Hawkins lại chẳng bị thương tích gì.
-Với khả năng Straw Straw ( Rơm Rơm), Hawkins tích trữ một số búp bê rơm nhân bản của đám tay sai của hắn.
-Qua những con búp bê rơm, sát thương mà Hawkin nhận phải sẽ được chuyển đến tay sai của hắn.
-Lưỡi kiếm của thanh kiếm rơm biến thành một pháp sư khổng lồ?

Image result for 913one piece
- Hawkins nói “Hãy cùng chơi một trò chơi nào”.
- Hắn rút ra một thẻ bài Tarot, và đó là thẻ The Fool theo chiều ngược.
- Bởi tác động của lá bài mà đám búp bê rơm bắt đầu phân chia ra thành nhiều bản thể.
-Luffy và Zoro cưỡi Komainu để đưa Otama đến chỗ bác sĩ.
-Hawkins lại bốc ra một lá bài khác, và đó là lá The Hierophant cũng ở chiều ngược, với khả năng bám đuổi.
-Những lưỡi kiếm rơm bắt đầu đuổi the Luffy và Zoro.
-Có vẻ như là những thanh gươm này có sự liên kết với Hawkins.
-Khi Hawkins vung kiếm, vũ khí của đám lính rơm cũng vung vẩy theo.
-Zoro chém đứt đôi lưỡi gươm bằng rơm, nhưng người bị thương lại là thuộc hạ của Hawkins. Hawkins lúc này đang giữ lá The Hierophant.

-Sau đó hắn tiên đoán là ai đó sẽ đến để giải cứu cho Luffy và Zoro, vì vậy hắn bỏ cuộc đuổi theo Luffy và Zoro.
-Trong khi đám Luffy đang cưỡi trên lưng Komainu, một người phụ nữ xuất hiện và cảm ơn họ.
-Đó là cô gái mà Zoro đã cứu khỏi bọn vô lại trước khi Zoro gặp lại Luffy.
-Trước đó một lúc, trong khi mọi thứ đang hỗn loạn thì cô ấy đã ẩn náu an toàn trong đuôi của con Komainu.

-Người phụ nữ mà Zoro đã giải cứu tên là Otsuru. Cô là chủ một quán trà ở làng Okobore gần đó.
-Có vẻ cô quen biết Otama, cô nói hãy đưa Otama đến quán trà của cô để lấy thuốc chữa bệnh.

[Wano, những gì còn lại của vùng Kuri]
-Có một cô gái làm việc tại trà đó tên Okiku. Cô ấy đang bị gạ djt bởi đô vật sumo số 1 của Wano Quốc, tên là Yokozuna Urashima. Tên đô vật này nói nếu cô làm vợ hắn thì sẽ sống sung sướng no đủ mà chả phải làm gì cả.
- Nhóm Luffy tiến vào, Otsuru liền bảo Okiku mang thuốc đến cho họ.
-Cùng lúc đó, Bepo, Shachi và Penguin phát hiện họ thông qua ống nhòm từ một ngọn núi gần đó.
Penguin: Hình như đúng là băng Mugiwara rồi nhể?
Bepo: Chạy ra gọi bọn họ trước khi bị phát hiện đi nhỉ? 
Shachi: Bepo cậu là người nổi bật nhất đấy!

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang