Tổng hợp những địa điểm siêu kinh dị ở Nga dành cho Fan bóng đá sau khi đã coi xong World Cup 2018

Những địa điểm này dành riêng cho các cổ động viên World Cup gan dạ, đam mê khám phá, muốn đi tìm cảm giác hồi hộp. Khi đến Nga vào mùa lễ hội bóng đá sôi động và nóng nhất toàn cầu này, các bạn có thể tìm đến những điểm dưới đây để trải nghiệm cảm giác rùng rợn, thú vị.

1. Căn phòng bị bỏ rơi ở Chukhloma

Lâu đài này đã bị bỏ lại giữa “đồng không mông quạnh”. Nơi gần địa điểm này nhất chính là thành phố Chukhloma, nhưng cũng phải mất khoảng 8km để đi từ đó đến nơi này. Trước đây nó từng là một lâu đài tuyệt đẹp, tràn đầy sức sống tại một ngôi làng lớn có tên là Ostashevo. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang từ thế kỷ 20 do quá trình đô thị hóa nhanh chóng mà Liên Xô phải đối mặt. Chủ của biệt thự là một doanh nhân giàu có đến từ St. Petersburg, ông đã xây nó như một món quà dành tặng người vợ thứ 2 của mình, bà ta cũng sống tại Ostashevo.

Căn nhà này được xây theo phong cách giả Nga, một sự pha trộn kỳ lạ của các kiến trúc Slavic và Byzantine. Ngày nay, dinh thự trông giống như một ngôi nhà trong những bộ phim kinh dị kiểu Nga và gần như hoàn toàn bị lãng quên, ngoại trừ nhóm các blogger nhiệt tình kêu gọi quyên góp để hồi sinh nó.

Tổng hợp những địa điểm siêu kinh dị ở Nga dành cho Fan bóng đá sau khi đã coi xong World Cup 2018

Căn phòng bị bỏ hoang tại Chukhloma, Nga.

Vị trí này cách 550 km về phía đông bắc từ Moscow, trong khu vực Kostroma, bạn cần phải bắt một chuyến tàu đến Galich. Từ trạm xe buýt địa phương, bạn di chuyển bằng xe buýt đi đến Chukhloma. Biệt thự nằm trong cách làng 8km, bạn có thể tự mò mẫm đi bộ đến vị trí này một mình nhưng sẽ khôn ngoan hơn nếu yêu cầu người dân địa phương hướng dẫn cho bạn.

2. Kho lương thực tại Chelyabinsk

Vào đầu thế kỷ 20, kho lương thực này được xây dựng ở ngoại ô thành phố Chelyabinsk. Với việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên Siberia, Chelyabinsk đã trở thành một trạm thương mại quan trọng nối liền phần Đông và Tây nước Nga. Trong vài năm, thành phố phát triển đến nỗi kho lương thực này không còn nằm ở vùng ngoại ô nữa mà đã trở thành khu trung tâm của Chelyabinsk. Ngay sau khi kết thúc xây dựng, tòa nhà 8 tầng khổng lồ này đã trở thành biểu tượng của thị trấn, giống như một tòa nhà chọc trời ở giữa những ngôi nhà chỉ cao 1-2 tầng.

Tổng hợp những địa điểm siêu kinh dị ở Nga dành cho Fan bóng đá sau khi đã coi xong World Cup 2018 2

Kho lương thực rộng lớn, cao “chọc trời” tại Chelyabinsk.

Hiện tại, tòa nhà này đã bị bỏ hoang hoàn toàn, và tất nhiên tầng cao nhất của ngôi nhà này cũng hoàn toàn hoang phế. Kho lương thực này không cho khách du lịch vào tham quan, một hàng rào không cho xe đến đỗ cũng đã được dựng lên khiến cho việc di vào bên trong để khám phá cũng trở nên khó khăn hơn.

Địa điểm này nằm ở quảng trường trung tâm thương mại của Chelyabinsk (1770km về phía đông từ Moscow), bạn có thể đến đây bằng máy bay.

3. Nhà hộ sinh

Tòa nhà hộ sinh này được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 tại bệnh viện dành cho những người tham gia trong cuộc chiến yêu nước năm 1812 chống lại quân đội Pháp Napoléon, ban đầu nó là một bệnh viện quận. Sau đó, vào nửa sau của thế kỷ 20, nó đã trở thành một bệnh viện phụ sản và đã bị đóng cửa để trùng tu vào năm 2009. Tòa nhà hai tầng này dự định sẽ được xây giống với chữ “П” của Nga, với tầng hầm và gác mái. Trần nhà cao hơn 5 mét, tuy cho đến hiện tại thì tòa nhà hoàn toàn bị bỏ hoang, nhưng nó vẫn có hệ thống sưởi trung tâm và khá sạch sẽ. Các blogger và những người đam mê những nơi hoang phế này vẫn thường cập nhật hình ảnh nhà hộ sinh này lên web của họ.

Tổng hợp những địa điểm siêu kinh dị ở Nga dành cho Fan bóng đá sau khi đã coi xong World Cup 2018 3

Bệnh viện nằm tại Vladimir, 186km về phía đông từ Moscow.

4. Khách sạn Nothern Crown 5 sao bị bỏ rơi

Tòa nhà ấm cúng của khách sạn Northern Crown ở St. Petersburg được đồn đoán có “hồn ma nhớ nhà” như khách sạn lớn Grand Budapest trong phim Anderson.

Xây dựng bắt đầu vào năm 1988 bởi một công ty Nam Tư có tên là Monteksgroexport. Nó được đánh giá là một khách sạn 5 sao khổng lồ với 247 phòng và 50.000 mét vuông cùng với các quán cà phê sang trọng, nhiều nơi tiếp khách, nhiều hành lang. Việc xây dựng khách sạn đột ngột dừng lại vào năm 1995 khi 90% của tòa nhà đã hoàn thành - kể từ đó, nó bị bỏ hoang cho đến ngày nay. Người hâm mộ những điều bí ẩn tin rằng sự điềm xui xẻo của Northern Crown có thể do cái chết của của St. Pete tại thành phố Ioann gây ra, người đã chết tại khách sạn này vào năm 1995 trong buổi tiếp đón để chung vui tiệc sinh nhật lần thứ 5 của Ngân hàng St. Petersburg.

Tổng hợp những địa điểm siêu kinh dị ở Nga dành cho Fan bóng đá sau khi đã coi xong World Cup 2018 4

 

Khách sạn nằm ở St. Petersburg, kế sông Karpovka.

5. Biệt thự Brusnitsyn

Khi đi trên đường, ít người nhận ra được lâu đài lộng lẫy này đã bị bỏ hoang, nằm tại khu công nghiệp của đảo Vasilievsky ở thành phố St. Petersburg. Nó được xây dựng bởi Petersburg Nikolai Brusnitsyn, một người giàu có sở hữu xưởng thuộc da địa phương. Câu chuyện bí ẩn của tòa nhà được cho rằng tại đây có chiếc gương Dracula nổi tiếng. Nó đang ẩn nấp bí mật giữa các bức tường. Theo truyền thuyết địa phương, tấm gương được mang đến đây vào thế kỷ 20 từ Cung điện Venetian, trong chiếc gương này có chứa tro cốt của Dracula. Ngay sau khi chiếc gương xuất hiện trong dinh thự, cháu gái của chủ nhà đột nhiên qua đời. Sau cách mạng, tấm gương đó đã được đưa đến Cung điện Văn hóa Kirov địa phương, và sau đó lại được đem trở về dinh thự. Sau hai cái chết của thành viên sinh sống tại biệt thự, người ta quyết định giấu tấm gương ở một nơi bí mật bên trong tòa nhà và cho đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm thấy nó.

Tổng hợp những địa điểm siêu kinh dị ở Nga dành cho Fan bóng đá sau khi đã coi xong World Cup 2018 5

Biệt thự nằm ở số 27 đường Kozhevennaya, St. Petersburg.

6. Lâu đài gothic ở vùng Vladimir bị lãng quên

Chủ nhân của lâu đài này là một người khai phá rừng có tên là Vladimir Khrapovitsky, ông rất thích kiến trúc Gothic sau khi đi du lịch đến Pháp vào năm 1880.

Trong chuyến đi, ông đã mong muốn rằng mình sẽ xây dựng một lâu đài Gothic trong khu vực của Vladimir. Trong nhiều năm, ông đã xây dựng thành công một lâu đài khổng lồ theo phong cách Gothic của Pháp với một công viên có hồ nước, thác và vườn tược. Sau ông Khrapovitsy qua đời, lâu đài đã bị bỏ hoang. Trước khi Thế chiến II xảy ra, nó được đổi thành một trường máy móc kỹ thuật. Vào giữa thế kỷ 20 nó đã được chuyển đổi thành trung tâm nghỉ mát. Sau một lần đám cháy xảy ra trong nhà bếp, mái nhà và một số bức tường của lâu đài đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngày nay, tòa nhà hoàn toàn bị bỏ hoang.

Tổng hợp những địa điểm siêu kinh dị ở Nga dành cho Fan bóng đá sau khi đã coi xong World Cup 2018 6

 

Lâu đài này nằm cách Moscow 200km, gần thị trấn nhỏ Sudogda 3km.

(Còn tiếp)

Nguồn bài: rbth

Dịch: Lostbird

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Jaco Tuần Tra Viên Ngân Hà - Khám Phá Hành Trình Thầm Lặng Trước Thềm Dragon Ball

Jaco Tuần Tra Viên Ngân Hà - Khám Phá Hành Trình Thầm Lặng Trước Thềm Dragon Ball

hoanlagvnDũng Nhỏ

“Jaco Tuần Tra Viên Ngân Hà” là tập truyện ngắn có liên kết và diễn ra trước với sự kiện lịch sử Frieza huỷ diệt hành tinh Vegeta, Bardock cùng Gine đưa Goku lánh nạn tại Trái Đất. Do đó tập truyện này được xem là Tiền Truyện của Dragon Ball. Và Jaco cũng là một nhân vật mà tác giả Akira Toriyama cực kỳ thích.

Giải trí
Lên đầu trang