Thấy bụng mèo to khác thường, gia đình tưởng sắp đẻ nhưng khi mổ ra thì sự thật không phải như vậy

Theo trang Metro đưa tin, vào ngày 2/12 vừa qua, đội viện trợ của Anh đã phải nhanh chóng tiến hành cứu trợ cho một chú mèo sau khi tiếp nhận thông tin cụ thể từ một hộ gia đình.

Được biết, chú mèo có tên là Rosie. Theo hộ gia đình đã cung cấp thông tin cho biết, Rosie không phải là vật nuôi của họ. Chú mèo chỉ đột ngột xuất hiện và khiến cho mọi người tò mò bởi cái bụng trương phình của nó. Sau khi quan sát kĩ lưỡng, họ phát hiện bụng của Rosie có dấu hiệu lạ, và biểu hiện của Rosie cũng có vẻ như nó đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ nhanh chóng nhờ đến sự giúp đỡ của đội viện trợ nhằm cứu chú mèo khỏi những tiếng rên rỉ đau đớn.

Thấy bụng mèo to khác thường, gia đình tưởng sắp đẻ nhưng khi mổ ra thì sự thật không phải như vậy - Ảnh 1.

Chú mèo Rosie và phần bụng dưới to bất thường.

Bác sĩ Leanne Honess đã trực tiếp đứng ra để kiểm tra và điều trị cho chú mèo. Bước đầu chụp X quang, Leanne tìm thấy một con chip nhỏ được gắn trên thân của Rosie, đồng thời cũng phát hiện ra một sinh vật lạ vẫn còn khá nguyên vẹn đang nằm trọn trong dạ dày của chú mèo.

Dựa trên con chip được bác sĩ cung cấp, thông tin về chủ nhân của Rosie nhanh chóng được tìm ra. Hóa ra, Rosie không phải là một con mèo hoang như mọi người vẫn nghĩ. Rosie đã được nhận nuôi bởi một gia đình ở Yorkshire từ khi nó chỉ là một con mèo con. Năm nay Rosie 9 tuổi, và nó đã bỏ nhà đi lang thang vào 5 tháng trước đó do không hòa hợp được với các con mèo khác.

Thấy bụng mèo to khác thường, gia đình tưởng sắp đẻ nhưng khi mổ ra thì sự thật không phải như vậy - Ảnh 2.

Từ hình ảnh chụp X quang cho thấy dạ dày của Rosie đã bị lấp đầy bởi một con chuột vẫn còn khá nguyên vẹn.

Trong lúc đó, bác sĩ Leanne cũng đã xác định được sinh vật lạ đang "chễm chệ" trong bụng của Rosie hóa ra là một con chuột với kích thước thước khá lớn. Do bản tính háu ăn nên mèo ta đã cứ thế mà nuốt chửng cả con chuột vào bụng, khiến dạ dày ứ đầy và bụng to phình một cách bất thường.

Leanne cho biết, không thể để con chuột tiếp tục nằm trong dạ dày vì nếu như vậy, Rosie sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiêu hóa. Cách duy nhất là phải tiến hành phẫu thuật cho chú mèo để gắp con chuột ra càng nhanh càng tốt.

Thấy bụng mèo to khác thường, gia đình tưởng sắp đẻ nhưng khi mổ ra thì sự thật không phải như vậy - Ảnh 3.

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất thành công.

Sau khi có được sự đồng ý từ người chủ, cuộc phẫu thuật đã được tiến hành và kết thúc trong êm đẹp. Tuy có chút đau đớn và bất tiện nhưng Rosie đang hồi phục rất tốt. Trong thời gian sắp tới, nó sẽ lại có thể vui vẻ chạy đi săn chuột mà không phải lo lắng đến bất cứ trở ngại nào.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Jaco Tuần Tra Viên Ngân Hà - Khám Phá Hành Trình Thầm Lặng Trước Thềm Dragon Ball

Jaco Tuần Tra Viên Ngân Hà - Khám Phá Hành Trình Thầm Lặng Trước Thềm Dragon Ball

hoanlagvnDũng Nhỏ

“Jaco Tuần Tra Viên Ngân Hà” là tập truyện ngắn có liên kết và diễn ra trước với sự kiện lịch sử Frieza huỷ diệt hành tinh Vegeta, Bardock cùng Gine đưa Goku lánh nạn tại Trái Đất. Do đó tập truyện này được xem là Tiền Truyện của Dragon Ball. Và Jaco cũng là một nhân vật mà tác giả Akira Toriyama cực kỳ thích.

Giải trí
Lên đầu trang