LMHT: KT Rolster tự tin chiến thắng KSV trong trận chiến sắp tới

KSV đang sở hữu phong độ không ổn định và đang trở thành con mồi ngon cho những đội mạnh khác

Ngày thi đấu thứ 20 của giải đấu LCK Mùa Xuân 2018 đã diễn ra tại Gangnam Nexon Arena ở thủ đô Seoul. Sau khi bảo toàn được chiến thắng ở ván đấu đầu tiên với việc tận dụng triệt để Taliyah trong tay PawnSmeb đã đưa KT Rolster tới chiến thắng thứ 2 với màn thể hiện Camille.

i1518358333497282

Sau đây là phần phỏng vấn với Smeb.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm thi đấu chuyên nghiệp của bạn. Với chiến thắng 2-0 trong ngày đặc biệt này, bạn cảm thấy thế nào?

Mãi đến hôm nay tôi mới biết đấy. Chúng tôi thường chơi dưới sức mình sau khi để thua một đội tuyển nằm trong top đầu nên đã chuẩn bị cực kì kĩ càng. Nhờ vậy hôm nay mới có thể chiến thắng.

Đội hình Kongdoo Monsters ở mùa giải này khá là tuyệt vời. Các bạn đã chuẩn bị cho trận đấu hôm nay như thế nào?

Chúng tôi chỉ làm những gì thường làm thôi. Trong trận đấu với Kingzone DragonX, chúng tôi đã không thể hiện được hết những gì đã chuẩn bị. Nên tôi đã đặc biệt chắc chắn rằng mình phải chơi tốt trong hôm nay.

Trước đó các bạn đã để thua KZ với tỉ số 0-2. Tại sao thế?

Chúng tôi có thiếu sót, và KZ đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã bị áp đảo hoàn toàn, nhưng điều đó không làm chúng tôi nản lòng quá nhiều.

Cuối cùng thì bạn cũng đã thể hiện với Vladimir. Bạn có chuẩn bị anh ta không?

Anh ta là vị tướng mà tôi hay tập luyện, và tình huống hôm nay cần có anh ta. Ví dụ như lúc solo kill… Roach thực sự đã chơi rất rất tốt.

Bạn và người đi rừng của đội thường hay phối hợp cùng nhau. Nhưng hiện giờ không còn thế nữa thì phải?

Năm ngoái, anh Score và tôi thường chơi xoay quanh nhau. Nhưng lối chơi của chúng tôi đã bắt đầu trở nên dễ nắm bắt, nên chúng tôi đã luyện tập nhiều hướng chơi khác. Hiện tại, chúng tôi đang chuyển hướng chơi của mình theo nhịp độ và tình huống trong trận đấu.

26127841008_ff4646d25b_z

Hiện tại chúng ta không còn hay thấy sự kết hợp giữa Score và Smeb

Các tuyển thủ của KT Rolster dường như rất hay bị bắt vào giai đoạn giữa trận.

Chúng tôi còn thiếu sót rất nhiều. Đó là điều mà chúng tôi cần phải cải thiện.

Đối thủ tiếp theo của các bạn là KSV (diễn ra vào ngày 20/2). Tôi cho rằng đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng.

Chắc chắn họ là một đội tuyển mạnh. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt. Tôi hoàn toàn tự tin là chúng tôi có thể đánh bại được họ.

23215722_1613978481996096_8253188426814457196_o

Smeb tự tin rằng đội tuyển của mình sẽ đánh bại được KSV

Kế hoạch cho kì nghỉ của bạn là gì?

Đã lâu rồi tôi chưa được nghỉ. Kể cả chỉ có 1 ngày nghỉ thì tôi cũng muốn dành cả ngày đó để ở nhà ngủ.

Bạn đã là tuyển thủ chuyên nghiệp được 5 năm rồi. Cảm giác thế nào?

Giờ thì tôi đã quen với điều đó rồi, nên tôi chỉ tập trung vào duy nhất phần chơi của mình thôi. Hiện tại, trong số những người đi đường trên, tôi là một trong số những người lớn tuổi nhất. Cảm giác như tôi đã trải qua quãng thời gian dài nhất vậy.

Bạn còn gì muốn nói không?

Đầu tiên, tôi muốn chúc mọi người có kì nghỉ tuyệt vời. Trận đấu cuối cùng trong lượt đi của chúng tôi sẽ gặp KSV. Xin hãy kì vọng thật nhiều ở chúng tôi nhé.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang