Ssumday từng nghĩ anh sẽ gắn bó với KT Roster suốt đời

Sau thông báo về việc trở thành tuyển thủ tự do, siêu sao đường trên của KT Rolster – Kim “Ssumday” Chan-ho đã viết một bức thư tạm biệt khá dài cho những đồng đội cũ và người hâm mộ trên Twitter.

Dưới đây là những dòng tâm sự của anh được đăng tải lên mạng xã hội Twitter:

“Xin chào, tôi là cựu tuyển thủ đường trên của KT Rolster – Ssumday Kim Chan-ho. Đầu tiên, tôi rất xin lỗi vì đây sẽ không phải là một tin vui. Hiện giờ hợp đồng của tôi với KT đã hết, vì thế tôi đang tìm kiếm một đội mới.

Phần trên là những ý chính, còn ở dưới là vài điều nho nhỏ mà tôi muốn nói thêm. Tôi định là viết ngắn thôi, nhưng có vẻ như viết hết ra thì lại thành hơi dài, vì thế nếu bận thì bạn chỉ cần đọc đoạn trên là được!

Gửi tới HLV trưởng Lee Ji-hoon, anh đã thấu hiểu 1 đứa trẻ 17 tuổi và giúp tôi trở thành người đứng đắn. Hãy sống một cuộc sống như Papa-hoon!

ssumday-1

Gửi tới HLV Oh Chang-jong, người đã chăm chỉ làm việc hơn bất kì ai, và cho tôi rất nhiều lời khuyên trong cuộc sống. Tôi cảm ơn rất nhiều, vì đã giúp tôi trở thành một tuyển thủ.

Gửi tới HLV Kim Hwan, người đã thực sự cố gắng rất nhiều để đối xử với tôi như một người bạn, và chăm lo cho cả đội. Anh nên sớm tìm được nửa còn lại của mình đi.

Gửi tới HLV Kim Sun-mook, người mà tôi đã không dành nhiều thời gian cùng, nhưng anh đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi nghe nói anh vừa mới trở thành một người chồng! Chúc mừng nhé!

Gửi tới quản lý Lee Ji-yeon, người đã chuyển tới bộ phận khác của công ty, nhưng vẫn giúp cả đội cảm thấy vui vẻ. Tôi vẫn nhớ cái lúc chúng ta cùng đi mua gối.

kt-ssumday-1-ava

Gửi tới trợ lý giám đốc Choi Seung, tôi cũng nghe nói anh vừa mới chuyển tới bộ phận khác của công ty, nhưng vẫn tới để chúc mừng. Xin cảm ơn sự ủng hộ của anh!

Gửi tới trợ lý giám đốc Lee Won-min, người đã chăm chỉ làm việc và giúp đỡ những vấn đề ngoài trò chơi rất nhiều. Tôi nghe nói anh sẽ cưới sớm thôi, và tôi rất muốn tham dự!

Gửi tới quản lý Shin Gi-hyeok hiền lành và điềm tĩnh, luôn hỏi cả đội liệu có bất kì điều gì cảm thấy không thoải mái. Cảm ơn anh rất nhiều!

Gửi tới tổng giám đốc Im Jong-taek, người luôn cảm thấy hứng thú với đội và đối xử tốt với chúng tôi. Chúc mừng anh đã được thăng chức lên làm tổng giám đốc cho đội bóng chày chuyên nghiệp KT Wiz!

ssumday-espn-1

Và gửi tới tất cả những người tôi chưa kịp nói ra, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn. Tôi không giỏi trong việc thể hiện ý muốn của mình, vì thế ít nhất thì tôi muốn làm được thế này. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm.”

Đã có rất nhiều tuyển thủ đến và rời KT, và tôi đã mất liên lạc với một vài người, nhưng tôi muốn dành thời gian để cảm ơn họ đã từng cùng với tôi trải qua một khoảng thời gian tại đây, tôi xin lỗi vì đã không nói được với họ những điều này. Các bạn biết tôi cảm thấy thế nào phải không? Mong rằng các bạn sẽ gặp may mắn trong tương lai, và hi vọng chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc.

Mặc dù tôi đã quyết định rời KT vì một vài lí do khác, tôi rất thất vọng vì tôi muốn chiến thắng một lần nữa trong màu áo của KT, và muốn cho người hâm mộ thấy được điều đó, nhưng tôi đã chẳng thể làm được mà rời đi, vì thế tôi muốn trở về KT nếu có cơ hội, chẳng cần biết là sau bao nhiêu năm nữa. Trong suốt khoảng thời gian 4 năm ở KT, tôi không nghĩ tôi có thể quên được tất cả những khoảnh khắc mà tôi đã từng có, dù vui hay buồn. Tôi đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ ở lại KT cho đến lúc chết. Ngay cả khi đang dọn hành lí, tôi vẫn nghĩ về thời điểm tôi cần phải rời đi đã tới. Vì cá nhân tôi nghĩ, Ssumday giống như một hình mẫu đã phai mờ, là một kẻ mà KT vừa yêu vừa ghét, tôi hi vọng họ sẽ tìm được một tuyển thủ đường trên xuất sắc và mang ánh hào quang trở lại một lần nữa.

kt-rolster-ssumday-score-fly

Tôi vẫn chưa tin vào toàn bộ những điều này, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ khóc khi đến cuối cùng, tôi mới nhận ra mình đã rời bỏ một đội tuyển đã trở nên vô cùng thân thương với mình. Sau hết, tôi muốn nói vài điều với những người hâm mộ, và mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, tôi sẽ viết ngắn gọn thôi. Gửi tới những người hâm mộ đã cổ vũ cho tôi, động viên tôi khi gặp khó khăn, dù đã nói chuyện với tôi hay chưa, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn. Tôi cũng muốn cảm ơn những người hâm mộ đã dành cho tôi một vị trí trong trái tim mình.

Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ đã luôn dõi theo tôivà tôi muốn nói rằng tôi luôn cảm thấy được tiếp thêm năng lượng từ những người hâm mộ của mình.

Và dù cho nhiều người không có thời gian để đến gặp tôi, tôi cũng rất lấy làm tiếc khi không thể ở lại khi ai đó muốn dành thời gian để thấy tôi trên tivi hay đến thăm đội tuyển. Tôi không biết tôi sẽ đi đâu, nhưng nếu tôi ra nước ngoài, các bạn sẽ rất khó để có thể theo dõi những trận đấu của tôi, vì thế đừng thấy tiếc vì các bạn đã chẳng thể ủng hộ tôi được như trước, chỉ cần các bạn cảm thấy như vậy là được rồi. Tôi xin gửi lời cảm ơn rất nhiều tới những người đã biết đến sự tồn tại của Ssumday, và nhớ về tôi.

Ssumday-600-338

Tôi hi vọng các bạn sẽ không quên tôi, vì tôi sợ bị người khác lãng quên lắm. Dù là bây giờ hay trong tương lai, tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều! Mong các bạn hãy giữ ấm và đừng bị cảm lạnh! Hi vọng người hâm mộ sẽ luôn gặp may mắn. Mong các bạn sẽ thành công với những nỗ lực của mình! Cố lên!

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng bộc bạch này của tôi. Mong sẽ sớm được gặp lại trong thời gian sớm nhất.

Theo Slingshotesports

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Bom tấn Titanic của James Cameron trở thành 1 phần của lịch sử điện ảnh với những tác động to lớn trong đời sống văn hóa của công chúng. Giờ đây, cánh cửa trong phân cảnh kinh điển cuối phim đã được đem ra đấu giá với mức tiền khổng lồ. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang