LMHT: Kể từ khi Bengi rời đi, Bang đã không khóc nữa

Chàng trai của chúng ra đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều

Đầu tháng 10 vừa qua, xạ thủ Bae “Bang” Jun-sik của SKT T1 đã có một cuộc phỏng vấn với phóng viên Park Sang-jin của FOMOS để chia sẻ về những thăng trầm trong sự nghiệp của mình.

1506437286699091

Bang cho rằng ROX Tigers và Flash Wolves là hai đội tuyển gây khó khăn nhiều nhất cho SKT T1 trong các giải đấu quốc tế những năm qua. Trong trận bán kết CKTG 2016, SKT T1 và ROX Tigers đã tạo nên một trong những trận đấu bo5 hấp dẫn nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. SKT đã giành chiến thắng chung cuộc và sau đó, họ có được chức vô địch thế giới thứ 3 trong lịch sử.

1506437196115219

Một đối thủ khác cũng thường xuyên gây khó khăn trong quá khứ cho SKT T1 là Flash Wolves. Đội tuyển Đài Loan được mệnh danh là khắc tinh SKT T1 vì họ là đội duy nhất thường xuyên đánh bại SKT trong các giải đấu quốc tế. Bang đã không nhắc nhiều đến Flash Wolves và thừa nhận rằng SKT đã thua đội tuyển này ở một số điểm.

“Thay vì nói rằng Flash Wolves có lối chơi độc đáo, họ đã đánh bại chúng tôi vì họ mạnh hơn các đội tuyển khác. Công bằng mà nói ở thời điểm đó, họ mạnh hơn chúng tôi”Bang chia sẻ.

1506436919339102

Sau chức vô địch thế giới năm ngoái, SKT T1 đã nhận một cú sốc lớn khi tuyển thủ kỳ cựu Bae “Bengi” Seong-ung rời đội. Là một thành viên trong đội hình vô địch thế giới năm 2013 và là đồng đội của Bang từ năm 2014, sự ra đi của Bengi không chỉ là một cú sốc lớn với người hâm mộ mà còn cả với cá nhân Bang. Khi đón nhận tin này, Bang nói rằng đây là một thời điểm rất khó khăn.

“Tôi đã rất buồn khi Bengi và Duke (Lee Ho-seong) rời đi. Tôi không thể diễn tả tâm trạng bằng lời và tôi đã đăng một bài hát lên Twitter. Tôi từng rất buồn khi MaRin (Jang Gyeong-hwan) và Easyhoon (Lee Ji Hoon) rời đội năm 2015 và nó càng tệ hơn khi biết Bengi sắp ra đi. Wolf cũng rất thất vọng và tôi nhớ rằng mình đã nằm trên giường khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy càng buồn hơn nữa khi tôi đã sống và dựa vào anh ấy trong một thời gian dài. Kể từ đó, tôi đã không khóc nữa.”

1506436938759588

Là một trong những xạ thủ xuất sắc nhất thế giới nên những con mắt và sự chú ý đều hướng đến Bang không chỉ trong vai trò tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn là một hình mẫu chuẩn mực. Với những tranh cãi gần đây về hành vi của mình trên Stream, Bang đã xin lỗi và chia sẻ về sự nghiệp của mình.

“Tôi là một tuyển thủ trước khi là một Streamer. Thật không dễ dàng để cân bằng chúng. Trước đây tôi sẽ chỉ nói những gì khiến tôi bị tổn thương nhưng hiện tại, tôi nghĩ rằng khi stream thì không nên làm tổn thương người khác.” Bang nói.

1506437447683390

Theo Slingshotesports

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang