LMHT: Trong mắt Huni, Faker là một người rất điên nhưng cũng cực kì xuất sắc

Một trong những chia sẻ vô cùng chân thực của tuyển thủ đường trên tài ba của SKT T1 về người đồng đội mang danh Quỷ Vương của mình

Khoảng thời gian Huni gắn bó cùng SKT T1 vừa qua đã chứng minh một điều rằng: Anh ấy không chỉ giỏi chơi những vị tướng đường trên gánh đội. Chơi cho một đội tuyển mới, đòi hỏi Huni phải thích nghi nhanh với chiến thuật cũng mới của toàn đội.

huni

“Tôi nghĩ mình có thể không bao giờ trở lại Hàn Quốc thi đấu được nữa bởi vì LCK thực sự đã ở một trình độ cao hơn so với những khu vực khác” Huni chia sẻ. “Tôi thực sự cảm thấy như vậy sau Chung kết thế giới 2015, khi một đội Hàn Quốc đối đầu với một đội Hàn Quốc khác trong trận chung kết, còn chúng tôi khi đó thua 3-0 trước một đội Hàn Quốc. Nó như là… tôi cũng không chắc, nhưng tôi chỉ không nghĩ mình đủ sức chơi cho một đội tuyển LCK nào”

Thật may mắn, SKT đã liên hệ với anh ấy. “Một số ít những đội tại LCK đã liên hệ với tôi, trong đó có SKT. Một cảm giác đầy phấn khích, cả một chút điên rồ nữa. Bởi SKT [nghẹn ngào]… tôi không thể tưởng tượng mình có cơ hội gia nhập SKT, bởi chắc chắn đó là một đội tuyển xuất sắc nhất thế giới, họ đã giành chức vô địch thế giới tới hai lần liên tiếp. Có gì đó hơi vô lý, nhưng cơ hội thực sự quá lớn. Có thể nói đó là cơ hội tuyệt vời nhất trong sự nghiệp mà tôi có được. Do vậy tôi ngay lập tức cố gắng đàm phán với họ” Huni bồi hồi nhớ lại thời khắc đó.

Huni cũng có những đánh giá riêng của mình dành cho huấn luyện viên Kim “Kkoma” Jung-gyun, “Tôi không nghĩ anh ấy đang chơi với Liên Minh Huyền Thoại, anh ấy đang làm nên một môn nghệ thuật”. Huni còn nhấn mạnh thêm “Anh ấy giống một nghệ sĩ hơn một huấn luyện viên. Anh ấy dạy chúng tôi về nghệ thuật, nghệ thuật chơi Liên Minh Huyền Thoại. Nó hoàn toàn khác so với những gì tôi nghĩ về trò chơi này, tôi chỉ đơn giản là chơi với nó mà thôi. Nhưng với nghệ thuật của Kkoma, nó đã thực sự thuyết phục được suy nghĩ của tôi”

i2

Khi nói đến tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử của Liên Minh – FakerHuni cho biết: “Anh ấy thật sự rất điên và cũng là một người chơi xuất sắc. Thực ra,  anh ấy còn tốt, tốt [nhấn mạnh] hơn cả những gì người ta tưởng. Ý tôi là tốt hơn rất nhiều. Tôi là đồng đội của anh ấy và thực sự thấy anh ấy giỏi, giỏi và giỏi hơn mình nhiều lắm. Vô cùng xuất sắc. Ở xếp hạng đơn và khi thi đấu có một sự khác biệt lớn. Ở trong đội, anh chỉ đi đường giữa và điều đó vô cùng khác biệt.

Lần đầu tiên tôi gặp Faker ở xếp hạng đơn, tôi nghĩ tay này cũng không đến mức như người ta đồn thổi. Trong trận, Faker như kiểu đang troll và thậm chí còn thua đường cả tôi khi tôi ở đường giữa. Thời điểm đó đang là mùa 4, năm 2014 thì phải.

Hình ảnh có liên quan

Tới 2015, khi đó tôi còn chơi cho Fnatic và cũng là lần đầu tiên được gặp trực tiếp Faker ở MSI. Tôi vẫn nghĩ anh ta không thần thánh tới mức ấy đâu. Kiểu như anh ấy giỏi, nhưng tôi không biết sao người ta nói anh ấy lại giỏi một cách bất thường như vậy. Tôi đã không bận tâm điều đó bởi anh ấy đang là đối thủ của mình.

Tôi cảm thấy rất tự tin như kiểu “Mình sẽ cho anh ta sấp mặt”. Tôi định sẽ chỉ cho Faker thấy thế nào mới là chơi Liên Minh Huyền Thoại đúng cách. Đúng vậy, đó chính là điều tôi muốn.

Thế rồi, tôi thua toàn diện. Tôi nhận ra Faker thực sự rất xuất sắc. Tôi đã học được nhiều từ anh ấy, chỉ đơn giản là được ngồi cạnh và học hỏi  từ tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại. Chỉ cần xem anh ấy tập luyện, bạn cũng đã học được đủ mọi thứ rồi”

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Kaiju No. 8: Diễn viên lồng tiếng lên tiếng bảo vệ ngoại hình của nhân vật chính

Kaiju No. 8: Diễn viên lồng tiếng lên tiếng bảo vệ ngoại hình của nhân vật chính

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Chỉ sau 5 tập phim được phát sóng, bộ anime chuyển thể từ manga nổi tiếng Kaiju No. 8 đã thu hút được lượng lớn người xem. Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn và chất lượng hình ảnh ấn tượng, ngoại hình của nhân vật chính Kafka Hibino cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Giải trí
Lên đầu trang