Tác phẩm chuyển thể từ truyện của Stephen King tiếp tục thống trị mùa phim thu

Chuyển thể tiểu thuyết của Stephen King lên màn ảnh rộng thường không dễ dàng tí nào, nhưng mùa phim thu này đem lại đến ba tác phẩm thành công: It, Gerald's Game và 1922.

Tiểu thuyết của Stephen King không phải lúc nào cũng được chuyển thể thành phim một cách hoàn hảo. Có những tựa đã trở thành kiệt tác điện ảnh như The Shawshank Redemption, Stand By Me và The Shining, thì cũng có những tựa ‘xịt’ thảm hại như Secret Window, Dreamcatcher và The Dark Tower. Người hâm mộ Stephen King đã quá quen thuộc với chuyện những cuốn tiểu thuyết yêu quý của mình bị ‘chà đạp’ trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra mùa phim thu này.

Tác phẩm chuyển thể từ truyện của Stephen King tiếp tục thống trị mùa phim thu

Cách đây vài tuần, It được công chiếu, và phim nhanh chóng trở thành tác phẩm yêu thích của phần đông khán giả xem rạp. It đã vượt mặt The Exorcist để trở thành phim kinh dị đạt doanh thu nội địa cao nhất nước Mỹ. Nhưng thành công của tác phẩm chuyển thể từ truyện Stephen King chưa dừng ở đó.

Cuối tuần rồi, dịch vụ truyền hình trực tuyến này đã trình chiếu hai phim mới Gerald’s Game và 1922tại Fantastic Fest. Cả hai phim đều nhận được những đánh giá tích cực từ nhiều trang điện ảnh uy tín. Ba phim thành công liên tiếp về mặt phê bình là một tin đáng mừng cho người hâm mộ Stephen King, sau thất bại nặng nề của The Dark Tower vào tháng 8 rồi cũng như hai series truyền hình không mấy ấn tượng là The Mist và Mr. Mercedes.

Tác phẩm chuyển thể từ truyện của Stephen King tiếp tục thống trị mùa phim thu 2

Gerald’s Game được chuyển thể từ tiểu thuyết giật gân cùng tên xuất bản năm 1992 của Stephen King và có sự tham gia diễn xuất của Carla Gugino trong vai một người phụ nữ vô tình giết chết chồng mình (Bruce Greenwood). Bà bị còng tay lên giường và bị ám ảnh bởi những giọng nói xuất hiện văng vẳng trong đầu. Chuyển thể một trong những câu chuyện điên rồ và quái đản nhất của Stephen King không phải chuyện dễ, nhưng có vẻ như đạo diễn Mike Flanagan (Oculus, Hush) đã tìm ra được cách làm tốt nhất.

Eric Kohn của trang Indiewire nhận xét Gerald’s Game là một phim kỳ quái và đầy ám ảnh trong bài đánh giá của mình. “Gugino và Greenwood có diễn xuất tuyệt vời trong vai những nhân vật được xây dựng rất sâu sắc,” anh viết, “câu chuyện phim tiếp diễn trong lúc Greenwood càng lúc càng làm người xem sởn gai ốc còn hy vọng trốn thoát của Gugino thì đang dần dập tắt.”

Tác phẩm chuyển thể từ truyện của Stephen King tiếp tục thống trị mùa phim thu 3

Trang Bloody Disgusting thì cho rằng phim đã thành công trong việc gây dựng nên “mức độ căng thẳng cao ngang ngửa Misery”, còn AV Club thì nói rằng phim “thật sự có tính cảm thấu, thật sự kinh khủng và cuốn hút một cách kì lạ.”

Nhưng có vẻ như 1922 mới là phim nhận được phản hồi tích cực hơn cả. 1922 được làm dựa theo câu chuyện ngắn thuộc tập truyện xuất bản năm 2010 Full Dark, No Stars của Stephen King. Trong phim, Thomas Jane vào vai một người nông dân ấp ủ âm mưu giết vợ mình (Molly Parker) với sự trợ giúp của đứa con trai. Sau khi bà vợ chết, bà quay lại ám người chồng mình.

Tác phẩm chuyển thể từ truyện của Stephen King tiếp tục thống trị mùa phim thu 4

Tasha Robinson của The Verge nói rằng 1922 là “lời nhắc nhở rằng điểm mạnh lớn nhất của King nằm ở phong cách gây dựng sự căng thẳng độc nhất vô nhị, cách ông tạo nên bầu không khí cũng như dựng nên những câu chuyện rất bạo lực và trần trụi.” Trong bài phê bình Robinson cũng cho rằng Thomas Jane đã có diễn xuất tốt nhất sự nghiệp mình trong phim. Trong khi đó Kohn của Indiewire thì gọi 1922 là tác phẩm chuyển thể truyện Stephen King xuất sắc nhất năm.

Sắp tới những tựa như Firestarter và bộ series dài tập Castle Rock của Hulu cũng hy vọng sẽ tiếp nối được thành công của Netflix đã có với các tác phẩm chuyển thể của Stephen King mùa thu này.

Gerald's Game và 1922 sẽ được trình chiếu trên Netflix lần lượt vào ngày 29/9 và 20/10.

Theo Indiewire

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang