Cốt truyện State of Decay - Khi mà cái chết có lẽ còn dễ thở hơn là sống trong thế giới Zombie này

Cốt truyện State of Decay chỉ đơn giản là kể về cuộc sống của những con người bình thường khi phải chống chọi lại dịch Zombie đáng sợ đang diễn ra khắp nơi.

Năm 2018 này State Of Decay 2 - phần tiếp theo của tựa game sinh tồn chống Zombie nổi tiếng chuẩn bị ra mắt. Do đó, trước khi bước qua phần 2 có lẽ mọi người nên dành 1 ít thời gian để ôn lại phần cũ State of Decay để có thể hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện 1 cách nhất quán nhất nhé.

Không có siêu vũ khí, không giết zombie như rác, State of Decay đưa trải nghiệm của người chơi về hướng sống sót theo sức của một người bình thường.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cốt truyện của State of Decay để cho mọi người thấy rằng đại dịch zombie hoàn toàn không như những gì mà mọi người thường tưởng tượng và vì game cho người chơi có thể thay đổi nhân vật để điều khiển tự do trong nhóm bạn bè, do đó nên trong đây sẽ chỉ để cập đến nhân vật đầu tiên là Marcus Campbell cho dễ dẫn dắt cốt truyện.

Đi chơi về thì… gặp zombie

Là một nhân viên bán hàng trong siêu thị và đang có 1 kỳ nghỉ đi câu cá đầy thú vị với cậu bạn thân Ed Jones - Marcus Campbell trên đường về nhà tại Trumbull Valley thì cả 2 bỗng nhiên bị tấn công bởi 1 đàn zombie đáng sợ. Ngay sau khi thoát khỏi đợt mai phục này họ liền chạy ngay tới trụ sở kiểm lâm trên núi và đã gặp gỡ những người còn sống sót hiện vẫn đang cố thủ tại đây. Tại đây, họ đang phải cố thủ để cản không cho Zombie tấn công vào, đồng thời phải tìm thêm những người sống sót và thu gom những nhu yếu phẩm ở những nơi gần đấy để dự trữ.

State of Decay
Ban đầu hai người bạn tưởng đám người này bị điên nên mới vô cớ tấn công họ

Lúc đó Marcus Campbell và Ed bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên ở phía bờ suối kia và họ chạy ngay đến để xem có cơ may là ai đó sẽ còn sống sót và cần giúp đỡ hay không. Cạnh tượng đầu tiên khi họ vừa đến đó là một người phụ nữ trẻ đang cố gắng chống lại cả một bầy zombie bằng súng trường. Sau khi cả 2 lao vào giúp đỡ thì cô gái trẻ ( tên là Maya Torres) - vốn là một cựu chiến binh Afganistan đã gia nhập nhóm. Ngay khi cả 3 trờ về thì phát hiện tòa nhà kiểm lâm đã bị thất thủ và tất cả đều bị zombie tàn sát 1 cách dã man.

State of Decay
Ed bị thương trước vụ tấn công quá bất ngờ

Trong khi Ed cố lục tìm trên xác một người đàn ông tìm chiếc ví chứa thẻ căn cước để biết tên họ nạn nhân thì ông ta bất ngờ sống dậy và tấn công. Marcus và Maya lao vào giải vây cứu được Ed nhưng anh ta đã bị thương lúc giằng co với con zombie mới bị biến đổi này. Cả 3 biết chẳng thể cứu vãn gì nữa nên quyết định tiến về thị trấn nhỏ phía dưới chân núi.

Khi mà Ed đang cố lục tìm  chiếc ví chứa thể căn cước của xác 1 người đàn ông xấu số  thì ông ta bất ngờ tỉnh dậy và tấn công. Marcus và Maya đã lao vào giải vây nhưng Ed đã bị thương lúc giằng co với con zombie mới bị biến đổi này. 

Một mái nhà che nắng mưa

Trong thị trấn, họ đã tìm thấy được 1 nhóm sống sót khác hiện đang cố thủ trong nhà thờ Church of the Ascension qua chiếc radio cầm tay.Khi cả 3 tìm đến nhà thờ để xin gia nhập nhưng một người trong nhóm là Alan lại tổ ra phản đối nhưng cuối cùng thì Lily Ritter cũng đã đón nhận họ. Thương tích của Ed đã khá nặng và có nguy cơ là anh đã nhiễm căn bệnh Black Fever, được xem như là nguyên nhân chính tạo ra đại dịch zombie khi mà làm cho người mắc bệnh chết đi rồi biến thành xác sống.

State of Decay
Alan tỏ vẻ không thích đón tiếp người lạ

Bằng việc thỏa thuận với nhóm ở nhà thờ, khi mà nhóm đã cho anh một nơi để nương thân và chữa thương cho Ed thì Marcus sẽ đi vào thị trấn để thu gom những yếu phầm cần thiết về giúp cho cộng đồng này chống chọi lại với tình hình hiện nay. Ngay sau khi để người bạn lại với cha xứ William Mulroney - Người quản lý nhà thờ - Marcus lên đường phiêu lưu với sự trợ giúp của Lily thông qua radio.

Ngay sau khi đi cùng với Alan và Sam Hoffman - một thiếu nữ da màu làm tình nguyện viên từ thiện ở nhà thơ - và thu gom được 1 ít nhu yếu phẩm và thuốc men đem về, Lily cho biết rằng thương tích của Ed cần phải có một bác sĩ chuyên nghiệp mới có thể xư lý được. Cô cũng nói rằng bác sĩ của thị trấn là Doc Hanson chắc chắn còn đâu đó trong khu vực này. Cô sẽ tìm cách liên lạc qua radio nếu bắt được liên lạc và sẽ cho Marcus biết để đi đón về chữa cho Ed.

Cuộc sống mới sau thảm họa

Khi đang chờ đợi các thông tin của bác sĩ, Marcus đã đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm thêm các vật nhu yếu phẩm từ các căn nhà bỏ hoang xung quanh. Lily liên lạc và cho biết có dấu hiệu của quân đội đang di chuyển trong khu vực thị trấn và Marcus liền đi ngay tới vị trí quân đội này để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tại đây, họ đã phong tỏa 1 căn nhà và xua đuổi không cho anh vào vì không có phận sự, họ cũng không hề quan tâm đến việc giải cứu hay giúp đỡ những người sống sót.

State of Decay

Trong lúc đi khắp nơi trong thị trấn, Marcus cũng đã tìm thấy 1 số nhóm sống sót khác nằm rải rác quanh vung. Họ là những nhóm với 3 người cố thủ trong 1 căn nhà và thường có trao đổi hàng hóa hoặc cầu cứu nhau khi có khó khăn.

Trong lúc đó, Đại diện quân đội là nữ chỉ huy Montressor đã thông báo qua radio và yêu cầu tất cả người dân hãy ở yên trong nhà và không được lảng vảng ra ngoài với biểu hiện đáng ngờ, vì điều đó c1o thể bị bắt và quân đổi sẵn sàng nổ súng nếu chống cự.Ngoài ra, một người phụ nữ tự xưng là Judge Lawton - chánh thẩm phán của thành phố Marshall cũng đã đưa ra lời đề nghị tất cả dân thường phải giao nộp vũ khí cho chính quyền để đổi lại được sự bảo vệ của cảnh sát.

Lily bắt liên lạc và nhờ Marcus đi tìm hộ anh trai Jacob Ritter đang phát tín hiệu cầu cứu trong một nông trại phía ngoài thị trấn. Khi đến nơi, Marcus gặp Jacob đang cùng một chàng trai trẻ khác là Eli bị bầy zombie bao vây. Sau khi giải vây cho 2 người, Eli nhờ Marcus đưa Jacob trở về còn mình sẽ tự thoát vòng vây. Marcus cố tình tạo một tình huống đánh lạc hướng bầy zombie ra xa để Eli có thời gian chạy thoát rồi cùng Jacob trở về nhà thờ.

State of Decay
Tạo âm thanh đánh lạc hướng cho Eli chạy thoát

Tại nhà thờ, Lily và Jacob đã tranh cãi cho thấy mối quan hệ gia đình này không mấy êm đẹp, Jacob có vẻ muốn nổi loạn và người đi cùng Jacob chính là Eli Wilkerson, đứa em trong gia đình Wilkerson khét tiếng. Mặt khác Lily cũng cho biết bác sĩ của thị trấn là Doc Hanson đã trở về nhà phía trên đồi, Marcus có thể đến đón ông ta về xem tình hình cho Ed.

Bi kịch nhà Wilkerson

Marcus di chuyển đến nhà của Doc Hanson nhưng ông ta cho biết rằng, Eli cần phải được chữa trị trước. Cả 2 hướng đến nhà Wilkerson trên đỉnh đồi. Người anh của Eli là mickey và Job tỏ ra khá là thù địch với nhau nhưng họ đều đang cần thêm người giúp cố thủ trước quân đoàn zombie đang trèo lên từ chân đồi nên đã đồng ý cho Marcus ở lại. Nhưng tình huống lại khá là căng thẳng khi mà Eli trở về và đã mắc căn bệnh Black Fever trong khi đó thì Zombie lại đang tràn lên đồi bao vậy họ.

State of Decay
Mickey đòi treo Marcus lên cây làm mồi cho zombie

Sau khi đẩy lùi đợt tấn công đông đảo của zombie, Doc Hanson ngậm ngùi thông báo Eli không qua khỏi và phải có một ai đó kết liễu cậu ta để xác của Eli không biến thành zombie. Hai người anh không đủ dũng cảm để giết em mình nên Marcus tình nguyện làm thay. Sau khi kết thúc nỗi đau cho Eli, Marcus cùng Doc Hanson trở về nhà thờ để xem xét thương tích của Ed.

Trung sĩ Erik Tan và cơn sóng ngầm Black Fever

Sau khi đã khám và cho thuốc ED, Doc Hanson đã lên đường đến thăm các bệnh nhân khác. Cha William lại có những tràn ho như bị cảm cúm nhưng mọi việc vẫn diễn ra bình thường trong nhà thờ.

Lily lúc này đã có một cuộc gọi từ một phụ nữ lạ nên nhờ Marcus đến vị trí phát ra tín hiệu này để kiểm tra. Khi đến nơi, Marcus gặp 1 nhóm quân đội và đang bắt giữ 2 người. Họ buộc tội 2 người này có hành vi hôi của và chống lại quân đội. Người dẫn đầu nhóm quân và cũng là người nói chuyện với Marcus lần trước là trung sĩ Erik Tan sắp sửa ra lệnh bắn hạ những kẻ chống đối nhưng khi họ trình bày hoàn cảnh anh đã quyết định thả họ ra. Dù vẫn kết tội họ vi phạm pháp luật và cho họ chạy trong 30 giây nhưng sau khi họ chạy khỏi thì Erik Tan vẫn nói với Marcus là hãy đi tìm và chăm sóc bọn họ.

State of Decay

Marcus tìm thấy 2 người kia và dẫn họ về nhà thờ gia nhập nhóm. Cùng lúc đó ở phía quân đội, chỉ huy Montresso xuất hiện và ra lệnh cho nhóm Erik Tan thu dọn mọi thứ rồi lên đường rút khỏi ngôi nhà mà họ đang canh giữ. Điều này cho thấy Montresso là chỉ huy trưởng quân đội ở khu vực này và Erik Tan là cấp dưới của cô ta.

Ed sau một thời gian dưỡng thương cuối cùng đã khỏe lại và có thể giúp đỡ nhóm các công việc hàng ngày.

State of Decay
Ed khỏe lại và đùa cợt về việc nằm ngắm trần nhà

Lily đã liên hệ với Marcus thông qua radio và tâm sự rằng Jacob hiện đã về thì giờ chỉ còn cha của cô là ông Thomas Ritter là chưa có tin tức. Marcus nói thật rằng anh đã gặp cha cô trong nhóm sống sót ở trụ sở kiểm lâm và ông cũng là một trong những người đã chết sau đợt tấn công hôm đó. Lily cảm thấy đau lòng nhưng lời xác nhận của Marcus cũng khiến cô không còn ray rứt nữa.

State of Decay
Thomas Ritter chính là người biến thành zombie và làm Ed bị thương lúc trước

Khi Marcus trở về nhà thờ thì một bi kịch đã xảy ra, Alan cho rằng cha William đang mắc phải Black Fever và đã ra tay bắn chết vị cha xứ này. Sam - người có mối quan hệ mật thiếu với cha William đã phản ứng gay gắt và cũng cho rằng dù cho cha William có bị mắc Black Fever đi nữa thì cũng phải hỏi ý kiến của mọi người trước khi nổ súng chứ. Nhưng Alan cho rằng đây là điều cần làm và phải thật dứt khoát nếu không sẽ là mối họa chết người cho tất cả mọi người trong nhà thờ này.

Kẻ xấu, người tốt và người… cõi trên

Sau một thời gian, trung sĩ Erik Tan bất ngờ liên lạc và nhờ Marcus trèo lên một điểm cao để chỉ điểm các bầy Horde Zombie cho đồng đội của anh pháo kích. Sau các đợt pháo kích chính xác, thị trấn sạch bóng các đàn zombie đông đúc chỉ còn lại những con nhỏ lẻ rải rác. Trung sĩ Erik Tan cũng “bỏ nhỏ” rằng Marcus có thể thỉnh thoảng yêu cầu pháo kích chi viện nếu cần, chỉ cần ném quả khói đánh dấu là được. Điều này cho thấy anh lính này đã có thiện cảm và tin tưởng Marcus cũng như những người dân sống sót trong thảm họa zombie mặc dù bên ngoài anh vẫn hành động theo tuyên bố của chỉ huy Montresso.

State of Decay
Erik Tan bắt đầu có thiện cảm với Marcus

Lily nhận được tin báo từ một số người sống sót lang thang đồn đãi về một nhóm chuyên cướp đồ đạc của họ. Mọi nghi ngờ đổ dồn về anh em nhà Wilkerson, Marcus quyết định đến hỏi thẳng mặt họ một chuyến. Tuy nhiên Mickey và Job đều phủ nhận họ cướp bóc của những người lang thang, cả hai bào chữa rằng họ chỉ trao đổi hàng hóa sòng phẳng còn nếu họ thực tâm muốn cướp thì chắng còn ai sống sót mà về kể lại. Chẳng thể làm gì hơn, Marcus quay đi thừa biết rằng 2 kẻ kia đang lườm mình với ánh mắt đầy ác cảm.

State of Decay
Marcus chất vấn anh em nhà Wilkerson

Alan có biểu hiện bệnh và bỏ đi để lại mảnh giấy cho biết mình sẽ đến tòa nhà Fork in the Road Diner. Marcus tìm đến nơi thì Alan cho biết ông đã mắc Black Fever nên không thể ở lại nhà thờ, ông yêu cầu được ở một mình. Khi Marcus vừa đi khỏi thì có tiếng súng vang lên bên trong nhà. Alan đã tự sát một cách dứt khoát như khi ông ra tay bắn cha William và cho thấy tính cách lạnh lùng thực dụng của ông che giấu một bản chất tốt bên trong.

State of Decay
Anh em Wilkerson vẫn làm những công việc mờ ám nhưng họ quá khéo không để lại bằng chứng gì

Anh em nhà Wilkerson mặc dù phủ nhận những việc làm mờ ám của mình nhưng sự thật đang ngày càng cho thấy bản chất của họ. Marcus được họ gọi đến nhờ chở một người bị thương trả về nhóm của anh ta và trên đường đi anh tiết lộ rằng mình không đủ tiền trả cho anh em nhà này nên bị họ đánh. Một người khác bị anh em Wilkerson bắt nợ nhưng không có gì để trả, Marcus đã quyết định dùng một số đạn dược của mình thu thập được để trả nợ thay, mặc dù có chút khó chịu khi biết Marcus trả thay con nợ nhưng họ vẫn nhận hàng và xóa nợ.

Hướng về thành phố Marshall

Trong khi đó Jacob tiếp tục tranh cãi với Lily về chuyện tìm nơi trú ẩn mới. Jacob cho rằng sau một thời gian những căn nhà xung quanh thị trấn đã không còn nhu yếu phẩm gì có thể thu thập được, mọi thứ đang cạn kiệt nên cần tìm một vị trí mới cho cả nhóm trú đóng. Lily thì kiên quyết phải đối việc di chuyển vì cho rằng Jacob chỉ muốn bỏ trốn trước khó khăn. Marcus đồng tình với Jacob khiến Lily miễn cưỡng phải chấp nhận nhưng bỏ ra ngoài với thái độ giận dữ.

State of Decay
Rời bỏ ngôi nhà thờ trên đồi ở thị trấn yên bình

Jacob khuyến cáo một địa điểm ở thành phố Marshall cách thị trấn một cánh đồng và một con sông. Trên đường lái xe đi tìm nơi đóng nhà mới, Jacob tiết lộ lý do anh và Lily không hòa thuận nhau. Theo đó, mẹ của cả 2 mất sớm và Lily bị phát hiện mắc bệnh Lupus năm 9 tuổi, người cha Thomas Ritter muốn Jacob phải có trách nhiệm lo cho em gái sau này. Chính vì vậy khi lên 18, Jacob ngỏ ý muốn rời nhà lên thành phố học cao học thì vấp phải sự phản đối của Thomas và họ giận nhau từ đó đến nay. Lily cũng vì thế mà ghét Jacob vì đã bỏ cô và ông bố để theo đuổi mục tiêu cá nhân của mình.

State of Decay
Lên đường tiền trạm tìm nhà mới

Hai người đến Marshall và dạo một vòng tìm được một vài chỗ lý tưởng như nhà kho lớn với đầy đủ không gian cho nhiều công trình nhỏ bên trong hay một căn biệt thự kín cổng cao tường vốn là nhà của cô bạn thời còn nhỏ của Jacob. Cuối cùng họ cũng chọn được một nơi và tiến hành di chuyển.

Như vậy, cốt truyện State of Decay kỳ này tạm dừng ở giai đoạn cả nhóm lên đường rời thị trấn nhỏ để ra định cư tại thành phố để có cuộc sống tốt hơn và nguồn nhu yếu phẩm dồi dào hơn. Hành trình của họ sẽ gặp thêm những diễn biến gì? Hãy cùng đón theo dõi cốt truyện State of Decay phần sau nhé!

(Còn tiếp)

Nguồn bài viết: Motgame.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang