[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ

Để hiểu được một người không phải chuyện dễ, để hiểu trong đầu những thánh ngã cây nghĩ gì thì chẳng khác nào bắc thang lên trời.

Người xưa thường bảo "thánh nhân đãi kẻ khù khờ". Có lẽ chính vì lý do vậy nên dù trên đời có đến lắm kẻ hâm hết phần thiên hạ nhưng họ vẫn sống ung dung chẳng lo chẳng nghĩ. Chỉ khổ cho những người sống bên cạnh họ, ngày ngày chịu trận với những hành dở hơi của họ và lặng thầm tự hỏi bao giờ họ mới lấy đĩa bay trở về hành tinh của mình.

1. Dựng loa theo phong cách đâm đầu xuống đất.

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 1.

2. Hỏi sao nãy giờ mạng không lên, cắm thế này thì có mạng bằng mắt nhé.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 2.

3. Tất cả sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền bạc, để máy lên bếp thì năm nay lại được mua máy tính mới rồi.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 3.

4. Để chồng giấy đã là gì, phải để cả tập nguyên đai nguyên kiện.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 4.

5. Chỉ vì một phút huy hoàng mà ngàn năm tắt lịm. Xác định lại làm sấp mặt để mua máy mới rồi.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 5.

6. Để quạt vào tận đây thì hẳn đầu em còn mát hơn cả chỗ này.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 6.

7. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, nhưng giấu đồ ăn vào tận đây thì cũng đến quỳ ông anh.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 7.

8. Khi bạn nghĩ sự ngu ngốc của mình đã đến giới hạn nhưng hóa ra nó không có giới hạn.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 8.

9. Sai quá sai khi nghĩ rằng trét trẹo cao su vào thì giắc cắm sẽ chắc hơn.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 9.

10. Một tiếng rắc vang lên và lòng anh cũng loảng xoảng tan nát.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 10.

11. Trong một phút thần lợn nhập, anh đây đã nướng luôn cả điện thoại.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 11.

12. Anh cứ tưởng em là cảm ứng nên chạm vào em nhiều đến thế, ấy vậy mà em chẳng thèm sáng lên.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 12.

13. Điện thoại cứng quá nên cho vào lò nướng cho dẻo ra tí mà, ai ngờ vui thôi lại thành vui quá.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 13.

14. Nếu ai cũng sửa máy tính bằng băng keo được thì dân sửa máy về quê chăn vịt hết hả?

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 14.

15. Có nhiều thứ không có giới hạn, trong đó có sự ngu.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 15.

16. Độ bền của máy cũng vái chào với sức phá của đàn anh.

 

 

[Vui] Chết cười với các tai nạn mất não của hội những kẻ không biết dùng đồ công nghệ - Ảnh 16.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang