3 nhân vật phụ bị “hạ sức mạnh” không thương tiếc trong Thor: Tận thế Ragnarok

Nếu bạn đã xem bộ phim Thor: Tận thế Ragnarok, hẳn có những giây phút bạn phải phì cười vì độ yếu đuối đến mức thảm hại của một số nhân vật phụ. Cho dù họ có màn xuất hiện hoành tráng đến đâu. Hãy cùng điểm mặt chỉ danh 3 nhân vật “giỏi nhưng không có đất dụng võ” trong Thor: Tận thế Ragnarok nhé!

3 nhân vật phụ bị “hạ sức mạnh” không thương tiếc trong Thor: Tận thế Ragnarok

Surtur, quỷ lửa khổng lồ từng “một tay một kiếm” tấn công Asgard

3 nhân vật phụ bị “hạ sức mạnh” không thương tiếc trong Thor: Tận thế Ragnarok

Trong thế giới Marvel, Surtur xuất hiện dưới hình hài một con quỷ lửa, đến từ vùng Muspelheim, một lãnh địa bên trong Cửu giới. Tương truyền hắn cao 1000 feet (khoảng 300m), sở hữu sức mạnh siêu phàm, sức chịu đựng bền bì vượt xa so với Thor và Odin.

Năng lực của hắn chính là lửa, ngọn lửa của Surtur nóng tới mức ảnh hưởng tới tận Trái Đất (Midgard) trong khi hắn còn đang đứng ở Asgard. Và sẽ thật thiếu xót nếu không kể đến Twilight, thanh kiếm khổng lồ có khả năng phóng lửa thiêu đốt cả 9 thế giới, từ cõi thần tới tận địa ngục.

3 nhân vật phụ bị “hạ sức mạnh” không thương tiếc trong Thor: Tận thế Ragnarok

Tiểu sử mà năng lực bá đạo như thế đấy mà lên phim có khác gì nhân vật phụ đứng sau cánh gà không? Đường đường là mối nguy hại lớn nhất của Argard, vậy mà ngay từ đầu phim, Surtur đã bị Thor lấy ra làm trò đùa giễu cợt, lấy đi bao nhiêu tiếng cười của khán giả.

Về sức mạnh thì chúng ta đã được chứng kiến khả năng phóng chưởng Kamejoko lửa của Surtur bị Thor “thổi bay” trong một nốt nhạc. Và chỉ cần 1 pha trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng, Thor đã “xử” xong cơn ác mộng của Asgard và đoạt được chiếc vương miệng của Surtur.

Cuối phim, chúng ta cũng được thưởng thức sự phá hoại kinh khủng của tên “quỷ lửa” này khi hắn hóa khổng lồ càn quét cả thành phố. Vung kiếm chém bên nọ, đâm bên kia, lửa cháy phừng phừng, nom rất bá đạo. Ấy mà Hulk chỉ bay tới và đấm một lúc cũng đủ làm chiếc vương miện đầy tự hào của Surtur bị nứt. Than ôi Surtur! Thời oanh liệt nay còn đâu!

Fenrir, “siêu cẩu” đã hóa kiếp cho Odin trở thành chú cún cưng của Hela

3 nhân vật phụ bị “hạ sức mạnh” không thương tiếc trong Thor: Tận thế Ragnarok

Theo thần thoại Bắc Âu, Fenrir là một trong ba người con của Loki. Sự ra đời của Fenrir và các anh chị em Jormungand, Hela chính là tiếng chuông cảnh báo ngày tận thế Ragnarok đã chính thức bắt đầu. Fenrir sở hữu sức mạnh siêu khỏe, có thể nâng 100 tấn nhẹ như lông hồng. Thậm chí nếu chỉ đọ về sức khỏe đơn thuần, Fenrir còn có khả năng ăn đứt Thor.

Theo lời tiên tri, Fenrir là con sói độc nhất vô nhị, không những có sức mạnh vô song, tăng lên liên tục theo thời gian mà cả kích thước của nó cũng lớn cùng. Con sói khổng lồ nay biến thành quái vật to lớn đến không thể tưởng tượng và sẵn sàng cắn xé, nuốt chửng bất cứ thứ gì cản đường nó. Minh chứng cho sức mạnh vô song của Fenrir chính là đánh bại và nuốt chửng Odin, oái oăm thay chính là ông nội của chú “thiên cẩu” này trong sự kiện Ragnarok.

3 nhân vật phụ bị “hạ sức mạnh” không thương tiếc trong Thor: Tận thế Ragnarok

Tiểu sử hào hùng như thế, vậy mà trong phim, Fenrir bị “hạ cấp” xuống làm thú cưỡi của “người chị em” Hela. Sức mạnh “rời non lấp bể” của Fenrir cũng chỉ được thể hiện bằng pha cắn răng ngập đùi Hulk, siêu anh hùng với làn da có độ bên siêu cứng đã được chứng nhận trong các bộ phim khác của Marvel.

Kết thúc của Fenrir trong phim chính là bị Hulk đá bay khỏi Asgard, rơi vào khoảng không vũ trụ. Không biết số phận của “thiên cẩu” sẽ đi về đâu và liệu chúng ta có được gặp lại Fenrir trong tương lai hay không.

The Warriors Three, bộ ba chiến binh “mỗi người một hit”

3 nhân vật phụ bị “hạ sức mạnh” không thương tiếc trong Thor: Tận thế Ragnarok

Nếu đã xem Thor phần 1, các bạn hẳn còn nhớ hình ảnh ba vị tướng dũng mãnh kề vai chiến đấu cùng Thor trong những cuộc chinh phạt. Đó chính là The Warriors Three: Volstagg, Hogun và Fandral. Cho dù không sở hữu những năng lực đặc biệt, nhưng với võ nghệ phi phàm, sức khỏe hơn người cùng sự dũng cảm kiên cường trên chiến trường, bộ ba này xứng danh là những chiến binh mạnh nhất của Asgard.

3 nhân vật phụ bị “hạ sức mạnh” không thương tiếc trong Thor: Tận thế Ragnarok

Vậy mà, khi lên phim Thor: Tận thế Ragnarok, Volstagg và Fandral đúng nghĩa “mỗi người một hit”. Ăn một kiếm của Hela là lên bảng đếm số, không kịp phản ứng hay thể hiện võ nghệ cao cường. Nếu để ý, người xem sẽ đặt ra câu hỏi, 2 chiến binh này có mặt ở đó làm gì trong khi đang là phiên trực của Skurge, người thay thế Heimdall trấn giữ chiếc cầu ánh sáng Biforst.

Riêng Hogun có nhiều đất diễn hơn 2 người bạn của mình khi được “trao đổi chiêu thức” nhiều hơn với Hela. Tuy nhiên cũng gục ngã sau 1 đạp và 1 kiếm xuyên tâm.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Bom tấn Titanic của James Cameron trở thành 1 phần của lịch sử điện ảnh với những tác động to lớn trong đời sống văn hóa của công chúng. Giờ đây, cánh cửa trong phân cảnh kinh điển cuối phim đã được đem ra đấu giá với mức tiền khổng lồ. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang