Game thủ Dota 2 xăm hình vị tướng yêu thích của mình lên tay bị bắn chết vì tưởng là giang hồ thứ thiệt

Vào sáng ngày (4/9), Ezra Acayan, nhiếp ảnh gia người Philippines, từng là nhà chụp ảnh tư liệu kỳ cựu của báo Reuters đã chia sẻ một câu chuyện hết sức đau lòng về 2 game thủ Dota 2 và nó ngay lập tức làm rúng động cộng đồng game thủ thế giới.

 

Game thủ Dota 2 xăm hình vị tướng yêu thích của mình lên tay bị bắn chết vì tưởng là giang hồ thứ thiệt

Ezra Acayan chia sẻ trên Twitter của mình

Mới đây thì một đoạn Tweet của một tài khoản mang tên Ezra đã thông báo rằng có một game thủ DOTA 2 đã bất ngờ bị bắn chết, trong khi có một người còn lại đi cùng anh hiện vẫn đang mất tích. Sự việc này xảy ra khi 2 người bạn này đã di chuyển đến một thành phố kế bên để tham dự một giải đấu DOTA 2 được tổ chức tại đây.

Hai người bạn Joshua Laxamana và Julius Santiago Sebastian được trông thấy lần cuối vào hai tuần trước khi họ lên đường đến Baguio để tham dự một giải DOTA 2. Không ai trong số họ trở về.
.
Bốn ngày sau thì mẹ của Joshua Laxamana, bà Kristine đã tìm thấy được thi thể của anh dính đầy kẹo chì trong nhà xác tại Pangasinan. Anh ấy đã bị giết bởi cảnh sát.

Game thủ Dota 2 xăm hình vị tướng yêu thích của mình lên tay bị bắn chết vì tưởng là giang hồ thứ thiệt 2
.

Theo như những gì cảnh sản cho biết thì Joshua đã phản kháng lại họ tại trạm kiểm soát và chết ngay sau đó. Họ cũng bảo rằng Joshua có trong tay một khẩu súng lục 45 và một chiếc xe máy và cho rằng anh chàng này là một tên tội phạm nguy hiểm tại Pangasinan.

Game thủ Dota 2 xăm hình vị tướng yêu thích của mình lên tay bị bắn chết vì tưởng là giang hồ thứ thiệt 3
.
Nhưng mẹ anh cho biết rằng Joshua thậm chí không hề biết chạy xe máy và anh không hề sở hữu một chiếc xe máy nào ở nhà, cúng như là chẳng có đủ điều kiện để mua nó. Kristine là bà mẹ đơn thân cho ba đứa con và bà làm rất nhiều việc để trang trải cho cả gia đình. Bà làm nail (dịch vụ chăm sóc móng) vào ban ngày, và bán chuối ngoài chợ trong những ngày nghỉ.

.
Joshua và Julius, đều từ thành phố Tarlac, là hai game thủ DOTA 2 cộm cán. Joshua là một trong những top player trong vùng, chuẩn bị thi đấu chuyên nghiệp. Cảnh sát nói họ phát hiện thấy chất gây nghiện trên người Joshua. Họ cũng công bố trên báo chí một hình xăm trên cánh tay anh, khẳng định rằng đó là hình xăm của một tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng không hề. Đó chỉ là Queen of Pain – một hero trong DOTA.

Game thủ Dota 2 xăm hình vị tướng yêu thích của mình lên tay bị bắn chết vì tưởng là giang hồ thứ thiệt 4

Hình xăm trên tay của Joshua

.Anh ấy được biết đến rộng rãi trong vùng với nickname Dota “imadotes“. Bạn bè của anh nói anh đặt tên đó là vì anh yêu mẹ mình vô cùng. 
.
Joshua mới chỉ 17 tuổi. Bạn của anh, em Julius hiện đang mất tích, tuổi 15. Một kết thúc đáng buồn đối với những game thủ tài năng.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang