Spoiler One PIece 925 chính thức - Phần 2 Arc Wano bắt đầu, Râu đen nhập cuộc, căng thẳng leo thang

Bắt đầu phần 2 của Arc Wano, One PIece 925 là sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật mới bao gồm Từ hoàng Râu Đen, 2 con quái vật của Kaido là King và Queen cũng xuất kích

No automatic alt text available.

Tiêu đề: Khoảng trống

Nội dung trang bìa là tranh theo yêu cầu: Perona và một con mèo đen lén trộm rượu vang của Mihawk để làm rượu hoa quả.

Tại đảo Kuraigana, Vương quốc Shikkearu, tức chỗ của Mihawk đang cư trú.Perona đang khóc trong mừng rõ sau khi đọc báo mới.Trang nhất của báo viết: "Cuộc tấn công của Moria và Quân đoàn Zombie." Mihawk: "Bảo trọng nhé" Perona: "Cảm ơn ông! ~ Tự nhiên lại chả biết nói thế nào cho thật lòng ~ Nhưng cảm ơn ông vì tất cả" Mihawk: "Thật là một cô gái ồn ào... Mà giờ cũng là thời điểm tốt để ra ngoài một chuyến đó nhỉ... Ở Lev Ely cũng có chuyện rồi"

Tân Thế Giới, Đảo hải tặc Hachinosu.
Moria và đội quân zombie tới đó, hắn hét ầm lên Absalom đâu ra đây ngay. Moria tới tìm Absalom, kẻ đã tới đây vài hôm trước.Absalom đang ngồi ăn cùng với một người phụ nữ xinh đẹp từ trước lúc Moria đến.
Absalom "Tôi đã nhầm rồi sếp ạ, hòn đảo này đúng là thiên đường, làm tôi quên xừ nó mật chuyện liên lạc lại với ngài"Ngay khi Moria xác nhận là Absalom vẫn an toàn và hắn có phần an tâm hơn, nhưng đột nhiên có kẻ nào đó bất chợt tấn công từ phía sau.Sau lưng Moria là một kẻ đã ăn trái ác quỷ Suke Suke và trở thành người tàng hình, chính là Shiliew của băng Râu Đen.Moria: "... Là năng lực của Absalom ...!"Hình ảnh Absalom đang ăn biến mất và thực tại lộ diện. Moria "Devon!"Catarina Devon xuất hiện. Bà ta đã biến giả thành Absalom bằng năng lực trái ác quỷ Cửu Vỹ tức Inu Inu no Mi, Model: Kyuubi no KitsuneMoria "Absalom đâu rồi!" Devon "Vậy nếu hắn chỉ còn là cái xác thôi thì ngươi có còn cần mang nó về không?"

Râu Đen cười lớn, tiếng cười đó truyền qua các loa phát thanh trên đảo và động đất xuất hiện.Râu Đen "Mới có sáng ra mà gì mà phải căng thẳng thế, đây là đảo của hải tặc kia mà! Là thiên đường của hải tặc kia mà! Hãy tận hưởng niềm vui đi nào!" Râu Đen "Ngươi có thích tiệc tùng không? Ngươi thấy việc đặt chân lên tàu của như thế nào hả Moria!" Râu Đen "Ngươi đã đọc báo sáng nay chưa!? Vào ngày thứ 4 của Lev Ely, Quân Cách Mạng đã chạm trán Ryokugyu (Đô Đốc Bò Xanh), nghe nói là cả Fujitora cũng bị kéo vào cuộc nữa!" Râu Đen "Còn cả về 'sân khấu' bên Vuơng quốc Wano của con quái vật Kaido đấy sống nữa! Thì nhóc Mũ Rơm nóng máu đó đã gây ra náo loạn tại đấy rồi! Tứ Hoàng Big Mom thì đang dí ngay sau đít nó kia kìa!" Râu Đen "Nó đã bắt đầu rồi đấy! Nó đã diễn ra rồi! Bậc Hoàng Đế, những kẻ mạnh ngồi trên ngai vua đỉnh cao thống trị ở đã bắt đầu giao tranh rồi đấy!" Râu Đen có lệnh truy nã 2 tỷ lẻ 247,6 triệu Berry.

Hồi 2 của phần Vương quốc Wano bắt đầu.

Shutenmaru và Inuarashi đọ kiếm ở Kuri. Đôi bên đều khá cân tài cân sức. Kin'emon "Mọi chuyện đi quá xa rồi đấy Ashura" Tại làng Amigasa thì Tama đang được chữa trị. Vết thương của Tama xem là không nguy hiểm, giờ cô bé đã bình phục và có thể ra được khỏi giường. Tama: "Vết thương này có xá gì, muội lo cho đại ca Luffy hơn kia." Chopper "Khả năng hồi phục của Luffy phi thường lắm nên không cần phải lo gì cả quá đâu." Chopper "Cả ông Raizou đã nói đã sẽ giúp anh ấy thoát khỏi đó mà nên em không cần lo lắng quá nhiều."

Trở lại bên băng sơn tặc Atama Yama.

Shutenmaru đang chia sẻ cơm rượu với Kin'emon. Shutenmaru "Cháu là một samurai chỉ yêu quý mình Kouzuki Oden và sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì ông ấy mà thôi." Shutenmaru "Cháu chưa từng bao giờ nói là sẽ phục vụ cho gia tộc Kouzuki!" Kin'emon "Cậu vẫn chưa đánh mất chính mìnhI! Tham gia với chúng tôi nhé bằng hữu" Sakuten Maru "Cháu không ngờ lại có cái ngày mà những chiến binh của gia tộc Kouzuki lại tụ họp lại và cùng nhau xôm tụ thế này! Mọi người đã rời bỏ vương quốc này tận 20 năm! Và thời gian trống rỗng đó chẳng thế nào lấy lại được đâu!"

Chuyển cảnh sang Đảo Oni.
Jack đang hai nhân vật trông rất to lớn lên lớp dạy bảo. Đấy là hai thành viên cấp cao của băng Bách Thú và đều là Daikanban cùng cấp với Jack: "KING Hỏa Hoạn" "QUEEN Đại Dịch" KING "QUEEN chỉ một người là đủ, ngốc ạ."
QUEEN "Ừ! Chỉ cần một KING là đủ rồi!" Cả hai đồng thanh "Mày hiểu chưa? Hả Jack ngu dốt!" Jack: "Đệ xin lỗi thưa hai đại ca." KING: "Rồi nào QUEEN! Gì mà vẫn chưa thằng ranh cặn bã này chịu khuất phục là sao!"QUEEN: "Im đi! Em đang có hứng tra tấn đây"

Theo One Piece FC in VietNam 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang