Spoiler One Piece 921 - Tên trộm khét tiếng Wano Shutenmaru xuất hiện đối đầu ngang kèo với Jack Hạn Hán, Kaido hóa rồng tiến đánh Mũ Rơm

Trong tập One Piece 921 này, Shutenmaru xuất hiện và đối đầu trực tiếp với Jack Hạn Hán, ngoài ra kết thúc câu truyện là hiện diện của Kaido - Tứ Hoàng quái vật của biển khơi

Lễ hội Lửa là một đại hội thường niên tại Wano, được tổ chức nhằm tôn vinh Kaido, vị hoàng đế vĩ đại đã luôn bảo vệ cả đất nước.  Vào ngày này, Tướng Quân Orochi sẽ tổ chức một cuộc diễu hành đến Onigashima để tỏ lòng thành kính. Sẽ có một yến tiệc được tổ chức giữa đám quan lại và băng hải tặc Bách Thú.

Image may contain: text

Kinemon vẽ ra một vài hình ảnh trên một mảnh giấy bao gồm một ngọn lửa, một hòn đảo có hai cánh và một mặt trăng lưỡi liềm Ngọn lửa đại diện cho lễ hội, hòn đảo hai cánh đại diện cho con gà ( Dậu ) trong lịch năm mới và mặt trăng đại diện cho cuộc nổi loạn của họ. Ông cũng vẽ cả một cánh cổng.

Franky đã xoay sở thành công để vẽ lại thiết kế lãnh địa, nơi ở của Kaido, sau khi trở thành một thợ học việc của tay thợ mộc nổi tiếng.Robin đang tiến được gần hơn tới Orochi với tư cách là một geisha và đang hành động đúng theo kế hoạch đã lên trước đấy.Kinemon cho rằng khả năng của Brook sẽ liên quan đến nguồn cung cấp thực phẩm của thành phố.Kỹ thuật thời tiết của Nami giống như một Kunoichi (có nghĩa là Nami sẽ ẩn thân như một nhẫn giả ). Tài nấu ăn của Sanji giúp tập hợp mọi người ở khắp nơi lại với nhau và tìm thấy những người họ đang tìm kiếm Carrot và Chopper sẽ tới gặp với Inuarashi
Mọi người đều được ngụy trang nhờ Kinemo và khoác lên mình những trang phục Nhật Bản, Nami thì được mặc riêng một chiếc kimono ít vải.  Trong khi chảy máu mũi, Kinemon khẳng định rằng đây là những gì Kunoichi phải mặc.  Kinemon muốn đi tìm 3 đồng minh mạnh mẽ, trong đó có Ashura Doji.

Image may contain: food

Thức ăn mà Luffy mang đến thị trấn Okobore đã bị những tên sơn tặc cướp đi Người dân nơi đây đã chống lại nhưng họ không có cửa với chúng. Thủ lĩnh của bọn cướp, Shutenmaru chĩa thanh katana của mình vào phía thị trấn, không có một samurai mạnh mẽ nào xung quanh để bảo vệ họ Họ nói rằng nếu không còn những samurai kiêu hùng, đất nước này coi như tàn rồi Jack xuất hiện trước Shutenmaru Jack nói hắn đã nghĩ Luffy sẽ ở đây, nhưng Shutenmaru nói bố mày chịu. '' Muốn sống thì hãy về dưới trướng Kaido '' , Jack nói với Shuten Nhanh như chớp, Shutenmaru chém Jack và gằn lại:" Đừng đánh giá thấp Samurai!! '' Cả hai chiến đấu gần như ngang cơ nhưng Jack chứng tỏ mình vẫn ở kèo trên. Trong khi họ chiến đấu, bầu trời vần vũ, mây đen kéo tới xám xịt. Law bảo Luffy hãy nhìn lên bầu trời.

Hình dạng của một con rồng ẩn hiện giữa những đám mây, ra lệnh cho Jack hãy mang những đứa trẻ đó đến cho hắn. Law nói: đó chính là Kaido!!!

Image may contain: text

Theo One Piece FC in VietNam

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang