Tại thung lũng Silicon, có một bà phù thủy dùng phép để diệt virus

Không cần phần mềm diệt virus hay bất kì thứ gì khác, những phù thủy và thầy tu sẵn sàng dù "phép thuật" của mình để diệt virus cũng như ban phước có những món đồ công nghệ của mình

Mỗi khi máy móc nhiễm virus, nhiều người không tìm tới những thanh niên cài Win dạo, những người thợ chuyên nghiệp hay mang ra hãng sửa, người ta lại gọi thầy cúng về để diệt trừ virus. Chẳng thể gọi đây là hủ tục được: nó chưa tồn tại được đủ lâu để người ta gọi nó là "tục lệ".

Bà phù thủy đạo Wicca - bà Reverend Joey Talley ngoài nghề trừ tà virus, bà còn nhận chữa bệnh đau tim vì tình, trầm cảm và nhiều chứng bệnh tâm lý khác. Bà nói rằng mình có thể chế bùa yêu nữa cơ, nhưng bộc bạch là thà đối đầu với ma quỷ còn hơn dính vào chuyện tình cảm. Chắc chắn nhiều người gật gù đồng ý với câu nói này.

Tại thung lũng Silicon, có một bà phù thủy dùng phép để diệt virus - Ảnh 1.

Cách thức trừ tà diệt virus máy tính của bà cũng đa dạng lắm: đặt vài hòn đá lên trên máy, dùng sức mạnh tâm linh để triệt tiêu thế lực xấu xa, đốt ngải đắng trong phòng để xua ám khí… Thời gian diễn ra lễ trừ tà sẽ phụ thuộc vào độ hung ác của thế lực xấu (con virus), có thể mất từ khoảng 1 cho tới 4 giờ - cũng tương đương khoảng thời gian ngồi cài lại Windows.

Câu chuyện "chữa bệnh cho máy tính" của bà Talley bay muôn nơi, tới tai của những phóng viên Motherboard. Họ đã lên đường tìm bà để phỏng vấn, hỏi về những câu chuyện kì lạ mà họ nghe được, và làm thế nào mà bà lại lấy được niềm tin của những nhà phát triển công nghệ cũng như dập tắt những đồn đoán mê tín.

Tại thung lũng Silicon, có một bà phù thủy dùng phép để diệt virus - Ảnh 2.

Chắc hẳn ai cũng nhớ lần đầu tiên mình làm thứ gì đó, và bà Talley kể lại lần đầu tiên mình sửa máy tính bằng phép thuật. Bà đã hợp tác với công ty (giấu tên) này trước đây rồi, với những phép thuật tăng độ thành công và tăng khả năng kinh doanh, nhưng có lẽ đó chỉ là những phép ban phước mà thôi. Khi công ty này gặp vấn đề với hệ thống chuông báo trộm và không ai xử lý được, họ lại gọi bà lần nữa.

Bà tới, ngồi thiền để rơi vào trạng thái hôn mê, và dùng khả năng đặc biệt cảm nhận toàn bộ công ty ấy. Bà thấy rằng trong bức tường có một cái gì đó ngăn không cho hệ thống chuông hoạt động, bà triệt tiêu nó bằng cách gì không rõ. Chỉ biết là mọi chuyện sau đó hoàn toàn êm đẹp.

Có một điều mà phóng viên Motherboard (và cả chúng ta nữa) thắc mắc, đó là làm cách nào mà bà lại diệt được virus máy tính. Bà cười và trả lời rằng "Tôi chỉ bước vào đó, kích hoạt các loại năng lượng mà thôi".

Tại thung lũng Silicon, có một bà phù thủy dùng phép để diệt virus - Ảnh 3.

Việc phù phép, ban phước cho thiết bị điện tử đâu phải hiếm. Đây là thầy tu đang ban phước cho server ở Ba Lan.

Bà kể rằng có nhiều loại đá thích hợp với nhiều loại máy tính khác nhau, bà cũng có những cách chuyên dụng để sửa máy như một phép đặc biệt để sửa máy, một bùa ma thuật, một lọ thuốc xịt lên chỗ ngồi sửa v.v… Hạt huyền đen là một trong số thứ bà sử dụng để chữa máy tính nhiều nhất.

Thông thường, máy tính sẽ sạch bóng virus ngay sau lễ trừ tà của bà. Bằng cách nào, thì có lẽ đó là bí mật nghề nghiệp.

Phóng viên hỏi bà về một trong số những vụ bà "tiêu diệt" được một con virus. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Talley kể lại về lần bà tới hạt Marin để tiến hành sửa máy. "Đầu tiên, tôi vẽ một vòng tròn lớn mà tôi gọi là đất, khí, lửa và nước, sau đó tôi triệu hồi thần Mercury, người đưa tin và là người liên lạc. Tôi bước vào trạng thái hôn mê và cảm nhận mọi thứ. Tôi cảm nhận được, đúng theo nghĩa đen, con virus trong người mình".

Tại thung lũng Silicon, có một bà phù thủy dùng phép để diệt virus - Ảnh 4.

Ban phước cho máy tính tại Nhật Bản.

Sau đó, bà tiến hành nghi thức trục xuất thế lực hung ác. Với dụng cụ là một cái bát màu đen đựng nước và nam châm, bà truyền con virus từ máy tính vào trong làn nước kia, và đổ vào bồn cầu xả trôi đi. Công đoạn cuối cùng là thanh tẩy. "Tôi làm phép bảo vệ bằng clorua, thạch anh tím và đá huyền đen".

Không công ty nào dám công khai tiếp cận và nhờ bà can thiệp vào vấn đề máy móc của công ty cả: họ sợ những dị nghị từ bên ngoài. Cũng chẳng sai, ai đời một công ty tin vào khoa học công nghệ lại nhờ một bà phù thủy để diệt virus hộ! Họ sẽ cử tới những người liên lạc kín. Bà Talley tự hào rằng mình chưa gặp vụ nào khiến mình bó tay, hay ít nhất cho tới thời điểm này.

"Tôi không nghĩ điều đó có nghĩa là tôi là một phù thủy hoàn hảo hay chẳng có gì trên đời mạnh hơn tôi". Bà tin là ngoài kia vẫn còn những thế lực khác ám máy tính nhà bạn mạnh hơn nữa.

Tại thung lũng Silicon, có một bà phù thủy dùng phép để diệt virus - Ảnh 5.

Nước thánh là thứ được dùng nhiều để vảy vào những đồ điện tử này.

"Như quỷ chẳng hạn – chúng ăn, chúng hấp thụ năng lượng, và chúng muốn được ăn càng nhiều càng tốt. Máy tính là nơi lưu trữ nguồn năng lượng điện từ khổng lồ, và các tin nhắn cũng vậy. Nhiều khi quỷ ở trong máy tính như gián ở trong bếp vậy. Chúng cứ bám lấy, ăn mọi thứ và tránh né chúng ta. Vài khi quỷ bắt tay làm việc với một ai đó đang cố gắng hại bạn, và đó mới là những con khó loại bỏ".

Bà Talley nói rằng những trường hợp "khó nhằn" ấy đều cần tới những lễ khử tà mạnh cũng như những cái bẫy tinh vi. Một con quỷ lấy việc hãm hại làm vui sẽ rất khó loại bỏ. "Bạn phải đặt những cái bẫy ra để khi chúng thoát ra khỏi máy, chúng có chỗ nào đó để trú ngụ, chứ không thể thả ra để chúng lộng hành ngoài kia".

Sau nhiều năm tác nghiệp, bà cũng nhận được vô vàn những lời miệt thị, những người không tin tưởng vào cách "diệt virus" đáng ngờ này, cũng như miệt thị cả những người tin vào điều này. Bà Talley đã quen với việc đó, và chỉ trả lời vỏn vẹn rằng "hãy đọc cuốn sách The Spiral Dance – Vũ điệu Xoáy", kể về đức tin của đạo phái Wicca trong bối cảnh hiện đại.

"Ai có câu hỏi gì thì cứ gọi điện hỏi tôi", bà nói, và xin ghi chú rằng theo như trang web của bà tuyên bố gọi điện tư vấn nhẹ nhàng thì miễn phí, gặp mặt thì mới phải trả 200 USD/giờ. "Nhưng, hiển nhiên là, chẳng ai muốn làm thế cả - họ chỉ chăm chăm vào việc thù ghét tôi thôi", bà nói.

Theo tri Thức trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

 Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Trong buổi trò chuyện mới đây của nam diễn viên Jake Gyllenhaal, anh đã chia sẻ việc trước đây anh đã nhận được cuộc gọi của đạo diễn Nolan như thế nào và phản ứng của bản thân trước thông tin bị trượt vai kinh điển Batman. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang