Khi chủ muốn cosplay nhưng lũ chó mèo lại không thích điều này

Nguyễn Hoàng Thuận

Khi được chủ cosplay cho nhưng lại không như ý muốn khiến lũ chó mèo phải ngậm ngùi nhắm mắt làm ngơ

Số phận sinh ra làm động vật đúng là khổ. Nhiều khi chỉ mong muốn được yên ổn, nhưng thế nào cũng sẽ bị mấy con sen làm trò quậy phá đủ đường. Khi thì chúng đưa cho những thứ vừa đụng vào đã thấy mệt, lúc lại bắt ăn mặc trong như đứa dở hơi rồi chụp ảnh lại. Những lúc như thế, hội động vật chẳng còn cách nào khác mà chấp nhận những màn cosplay dở hơi ngược đời, giống như 17 bức hình dưới đây.

1. Cục súc không phải style của tôi, đừng có lôi thôi.


2. Trông hay ho lắm đấy mà còn đòi chụp ảnh lại, đúng là cái đồ tệ hại.


3. Chẳng rõ đứa nào bảo không có gấu thì phải có chó, để rồi tôi khổ như này đây.


4. Chẳng thể khóc thì thôi đành mỉm cười cam chịu vậy.


5. Cuộc đời tôi làm gì sai mà nó bắt giả gái.


6. Làm thế nào để độn thổ cho đỡ xấu hổ bây giờ.


7. Dù hơi tức nhưng cũng hành hạ được thằng kẻ thù nên cũng đỡ bực đi nhiều.


8. Đứa nào mà đòi trượt mở khóa là cho ăn đòn luôn đấy nhá.


9. Cuộc đời tan nát, tiền hết tình tan, chỉ biết làm bạn với chai rượu.


10. Có hóa trang thế nào thì chúng ta cũng không thể làm anh em được đâu con sen ạ.


11. Vì sao tôi lại có thằng chủ thế này hả ông giời.


12. Một giây dại dột nhận chủ, giờ hối hận cũng đã không kịp nữa rồi.


13. Trong lúc ngủ mà sao cũng khốn khổ đủ đường.


14. Cả cuộc đời tôi chẳng hiểu làm sao mà cứ phải là cô đào nóng bỏng.


15. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.


16. Bờ mông nóng bỏng giờ lại chuyển thành khuôn mặt ngáo chưa từng thấy.


17. Ăn uống thiếu thốn sao mà để lộ hết xương ra rồi.

Bài cùng chuyên mục