Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng

Trong 1 buổi phỏng vấn, Faker Lee SangHyeok bày tỏ sự đam mê cháy bỏng của mình đối với tựa game LIên MInh huyền thoại và mong muốn sẽ được tỏa sáng thêm lần nữa khiến cho cộng đồng người hâm mộ cảm động

Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng
Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng 2
Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng 3
Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng 4
Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng 5
Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng 6
Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng 7
Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng 8
 
1.      [+1721, -41] Ambition trên stream cá nhân có nói: “Faker là người vất vả nhiều nhất. Tưởng tượng xem cậu ấy bị chửi nhiều thế nào khi thể hiện không tốt, là vậy đó… Nhìn SangHyeok như vậy nhưng cậu ấy lại có một tinh thần thép. Không phải cậu ấy ngồi ở vị trí đó là không có lí do đâu”... Tuyển thủ Faker, hay luôn mạnh mẽ nhé. Fighting!
 
2.      [+651, -27] Những người không nói gì mà yên lặng làm bao gồm 3 kiểu sau. Kiểu 1 là những người sẽ làm theo y hệt như kế hoạch đã vạch ra, 2 là những người mặc định là đi ngược lại hoàn toàn kế hoạch đã có và cuối cùng là những người cái gì cũng chẳng động tay chân. Đáng tiếc là loại thứ 3 lại đông đảo nhất và là những đứa giỏi phê phán cay nghiệt nhất khi nhận kết quả.  
 
3.      [+447, -15] SKT Faker hwaiting~
 
4.      [+289, -24] Cuộc phỏng vấn ngọt ngào quá~
 
5.      [+274, -3] Luôn luôn ủng hộ cậu
 
6.      [+92, -3] Theo dõi cậu ấy từ 2013 khi mới bắt đầu sự nghiệp tới giờ, dù bất kì ai có nói gì, trong lòng tôi, người đi đường giữa số 1 vẫn là Faker. Những người khác ghét những đứa cuồng Faker thế nào tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ biết từ trước đến giờ cậu ấy không có bất cứ một lần thái độ hay hành động sao nào, đi tới bất cứ đâu cũng chăm chỉ, nỗ lực thể hiện bản thân, Faker là một tuyển thủ như thế đây. Thế mà đi đâu cũng thấy đôi ba câu chửi hướng đến cậu ấy thật đau lòng… Người càng nổi tiếng thì càng có nhiều anti, điều này là đương nhiên nhưng mà dạo này, không phải là mức độ cực kì nghiêm trọng rồi sao. SanHyeok à, cậu hãy vững vàng nhé, dù kết quả có ra sao, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu!  
 
7.      [+64, -6] Mấy đứa nói Faker ở KeSPA Cup phong độ tệ hay vẫn tệ như thường toàn là mấy đứa vô danh trên mạng. Vấn đề phối hợp giữa các thành viên chắc chắn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Đơn giản là nhìn Faker trong câu chuyện của những thành viên mới, ai cũng có thể thấy sự thân thiết nhanh chóng của họ. Những đứa nói rằng “Faker bảo tôi sẽ thể hiện cho mọi người thấy nhưng có thấy gì đâu mà đã bị loại rồi” cứ chống mắt lên mà coi đi. Tôi tin rằng ông anh lớn của chúng ta sẽ tìm lại được phong độ của mình và khi đó Faker sẽ một lần nữa hướng đến ngôi vương. Ủng hộ Faker.
 
8.      [+62, -4] Đọc phần comment dưới comment 1 thật sự đáng sợ (anti fan tập trung ở đó comment toxic)… Liệu là tôi – người được nói tới mà đọc phải những comment như thế thì tôi còn giữ được bình tĩnh, tinh thần còn bình thường được không… Cậu ấy thực sự đáng nể… Những người khác nhìn cậu ấy thì cảm thấy đầy tự ti… Faker luôn tự nhắc nhở bản thân chăm chỉ để làm tốt hơn nữa. Đổi lại là một người khác khi lên cao đến thế có còn giữ được tinh thần đáng ngạc nhiên đến vậy không… Cậu ấy trọn vẹn là một tuyển thủ đáng tự hào… Cớ gì cậu ấy lại là người Hàn… cứ như bị mắc kẹt trong cái môi trường toxic này… Nếu cậu ấy là người nước ngoài thì đã chẳng nhìn thấy những thứ độc địa của lòng ghen tị như thế này rồi… Thật tình người ngoài như mình nhìn vào cũng thấy mấy điều ghen ghét Faker đều là lố bịch cả…   
 
9.      [+51, -2] Quả là một người có tinh thần cực kỳ vững vàng. Ngôi vương mãi mãi là của Faker
 
10. [+38, -3] Tuyển thủ SangHyeok và câu chuyện được kể trên cảm giác như không phải là Faker… Mặc dù có thể nói rằng kỹ năng đã không còn hoàn toàn như thời kì đỉnh cao và đã dần lớn tuổi chứ nhưng nghe từng lời Faker nói vẫn thấy cậu ấy nghĩ 100 điều thì 99 điều là về game… Cậu ấy nói rằng sẽ thể hiện nhiều hơn nữa cho fan, tôi khi đó cảm thấy cậu ấy vẫn là một tuyển thủ với quyết tâm rực lửa và càng tôn trọng cậu ấy nhiều hơn… 2019 hãy trở lại ngôi đầu ở đường giữa nhé… Ủng hộ cậu. SKT T1 hwaiting!   
Phỏng vấn ‘Faker’ Lee SangHyeok - Thất bại nhiều nhưng khát khao vẫn còn cháy bỏng 9
Dịch bởi LoL Netizen Vtrans

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang