CKTG 2025: Tập Thể T1 Chia Sẻ Về Những Định Hướng Tương Lai

Lê Khoa

Trong buổi phỏng vấn sau khi giành được danh hiệu vô địch CKTG 2025, các thành viên T1 đã dành lời khen ngợi cho nhau, đồng thời vài người cũng hé lộ đôi chút về định hướng bản thân trong thời gian tới

Các thành viên T1 tự hào về đồng đội của mình

Đội tuyển T1 đã trải qua một kỳ Chung Kết Thế Giới 2025 với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, khi là đội hạt giống số 4 duy nhất và phải tham gia vòng Play-ins, cho đến việc bị cả CFO và GEN.G đánh bại ở Vòng Thụy Sĩ để rơi xuống Nhánh 1-2. Sau khi tiến vào Tứ Kết, T1 đã có một trận chiến căng thẳng trước Anyone's Legend và giành thắng lợi 3-2 để đi tiếp vào Bán kết. Vượt qua TOP Esports với chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng, T1 một lần nữa bị dẩy vào thế chân tường ở trận Chung kết trước KT Rolster.

Nhưng rồi với "DNA nhà vô địch", Faker cùng các đồng đội của mình đã lội ngược dòng ngoạn mục để giơ cao chiếc cúp vô địch CKTG lần thứ ba liên tiếp. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, bộ đôi đường dưới Gumayusi và Keria đã có những lời khen ngợi dành cho nhau sau một mùa giải tiếp tục gắn bó với đội tuyển, đặc biệt khi Gumayusi vừa nhận được danh hiệu FMVP. Cả hai đều tin rằng người còn lại chính là tuyển thủ xuất sắc nhất với vai trò của họ, đồng thời cũng có chút tiếc nuối khi vẫn còn vài danh hiệu nổi bật khác chưa thể chinh phục.

Nói về những đồng đội của mình, Faker cho biết dù mỗi thành viên đều có những khoảnh khắc khó khăn trên hành trình tiến đến trận Chung kết, nhưng 5 người đã thi đấu như một khối thống nhất để giành chiến thắng, do đó bản thân anh cảm thấy rất hạnh phúc. Dù rằng Faker chỉ có ý định "tận hưởng trận đấu" sau khi bị KT Rolster vươn lên dẫn trước ở game 3, nhưng màn tỏa sáng của anh trong game 4 đã góp phần giúp cho tập thể T1 bùng nổ và lội ngược dòng thành công.

Khi được hỏi về ký ức của bản thân với trận thua năm 2017 tại Bắc Kinh và vuột mất chức vô địch CKTG khi đó, Faker cho biết mặc dù anh cũng đã thoáng nhớ lại những gì từng diễn ra, nhưng trận đấu với KT Rolster mang lại cho anh những cảm xúc rất khác. Khi Faker nhận ra bản thân có thể tập trung hoàn toàn vào ván đấu, anh tin mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, do đó với anh thất bại năm 2017 là một trải nghiệm quý giá.

Còn về phần mình, Doran thừa nhận giây phút rơi xuống Nhánh 1-2 ở Vòng Thụy Sĩ là lúc bản thân anh cảm thấy hồi hộp nhất. Dù vậy, sau khi đánh bại đối thủ cực mạnh là Anyone's Legend ở vòng Tứ Kết, Doran cảm thấy mọi người đã lấy lại được nhịp độ của mình nên anh không còn lo lắng gì nữa.

Những lời cảm ơn và hướng đi tương lai của T1

Nói về hướng đi trong mùa giải sắp tới, Doran chỉ tiết lộ anh sẽ tiếp tục thương thảo với đội tuyển về bản hợp đồng tiếp theo của mình, còn Gumayusi cũng cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục nghĩ đến việc ký hợp đồng 1 năm với T1. Ngoài ra, HLV KkOma cũng đã trải lòng một chút về mùa giải 2025 vừa qua.

Cá nhân ông cảm thấy rất biết ơn các tuyển thủ khi họ đã chiến đấu cho đến cùng để lọt vào Chung kết của CKTG 2025 và giành thắng lợi. Ngoài ra, KkOma còn nói vui rằng vì HLV Tom đã gắn bó với T1 xuyên suốt 3 năm qua, nên có lẽ sẽ không quá nếu có thêm "mẫu mắt" mới mang tên "Im Ja-hyeon".

Nhìn lại một chút về trận Chung kết vùa qua, Oner và Keria đều đưa ra nhận định cho thấy T1 đã nghiên cứu KT Rolster rất kỹ, và biết được họ thường đánh xuống cánh dưới nhiều hơn. Do đó, mọi người tập trung dồn tài nguyên và giúp Doran trở nên mạnh sớm trong giai đoạn ban đầu, tao tiền đề cho những pha giao tranh ấn tượng nửa sau ván đấu.

Oner khẳng định khi anh cùng với Doran hạ gục được PerfecT phía bên kia đến 3 lần thì với anh, cơ hội chiến thắng đã tăng lên rất nhiều. Còn Keria cũng tiết lộ thêm trong khoảng thời gian tuần lễ cuối cùng trước Chung kết, T1 tập trung vào việc phân tích dữ liệu sẵn có thay vì đấu tập, và trong game 5 mặc dù cậu có nghĩ đến những sự lựa chọn khác, nhưng đồng đội đã đề xuất Leona nên cậu cũng đồng ý chọn theo.

Cuối cùng, Faker cảm thấy rất vui khi có thể đối đầu với Bdd ở trận Chung kết của CKTG 2025. Anh đã luôn đánh giá cao Đường giữa của KT Rolster ngay từ khi đụng độ nhau ở giải đấu LCK. Là người đã từng nhiều lần gục ngã trước khi chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá, Faker hiểu rõ cảm giác thất vọng của KT, do đó anh cũng mong rằng đội tuyển và cá nhân Bdd sẽ vượt qua nỗi thất vọng để trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

Faker còn tiết lộ thêm mình từng đi khám sức khỏe trước khi đến CKTG, và có kết quả giảm sút hơn so với trước. Do đó, dự định của anh trong mùa giải tiếp theo sẽ là tập trung chăm sóc sức khỏe để sẵn sàng cho những thách thức mới.

Bài cùng chuyên mục