Cốt Truyện Chi Tiết Resident Evil Requiem - Phần Kết: Di Sản Cuối Cùng Của Oswell Spencer

Lê Khoa

Zeno quyết định cho Grace biết nguyên nhân khiến cô trở nên quan trọng, nhưng cô cũng phát hiện ra một sự thật khác. Giờ đây, Grace là người quyết định nên làm gì với "Elpis", di sản cuối cùng của Oswell Spencer

Xem thêm cốt truyện Resident Evil Requiem

Nguồn gốc của Emily và Elpis

Quay ngược thời gian về quá khứ năm 1990 ở trại trẻ mồ côi của thành phố Raccoon. Lúc này, một "Emily" đang say ngủ thì nghe tiếng ồn ào xung quanh. Những người phụ trách hoang mang khi không thể kiểm soát được "chúng". Cô bé tiến vào căn phòng gần đó thì nhìn thấy một tay bác sĩ đang bị những đứa trẻ bao vây. Ông ta nổ súng vào đầu một đứa, nhưng vết thương nhanh chóng liền lại. Khuôn mặt những đứa trẻ giống như Emily, nhưng bị cạo đầu và có những vết mổ. Chúng bẻ gãy cổ tay bác sĩ một cách lạnh lùng.

Emily quá sợ hãi nên đã chui xuống gầm giường trốn đi. Những đứa trẻ trong lúc kiểm tra từng giường thì nghe có tiếng la hét thì bỏ ra ngoài. Lúc này, những người phụ trách nhà trẻ, hay nói chính xác hơn là những tay bác sĩ đã thí nghiệm lên cơ thể lũ trẻ quái đản đều bị giết chết. Lũ trẻ thì liên tục tự làm mình bị thương nhưng vẫn tự phục hồi. Emily sau đó tìm đến phòng hội thảo và biết được lũ trẻ chỉ là những nhân bản, được nuôi lớn trong phòng thí nghiệm để trở thành "chuột bạch" cho các nghiên cứu của Umbrella. Nếu thất bại, chúng đơn giản là bị tiêu hủy, và Emily cũng không phải ngoại lệ.

Zeno nói rằng các nhà khoa học đã không thể tái tạo được công thức của Spencer, nhưng nay hắn đã có "bản gốc" trong tay, chính là Grace. Lúc này Grace cảm thấy sốc trước việc cô là sản phẩm nhân tạo, là lý do khiến mẹ cô, Alyssa bị sát hại, và lý do cho sự ra đời của những con quái vật mà cô gặp trong Trung Tâm Rhodes.

Các loại thuốc kỳ quái được sử dụng trong thí nghiệm đã biến đổi những đứa trẻ thành quái vật. Điển hình như con quái luôn truy đuổi và cố gắng bắt Emily, vốn nó chỉ bắt cô bé về chỗ nó ở mà không làm hại. Dường như tất cả những gì nó muốn là tiếp tục được làm bạn với Emily giống như trước khi bị biến đổi.

Về phần Grace, cô rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhận thức được rất nhiều thứ tồi tệ xảy ra chỉ vì Victor và Zeno muốn bắt cô lại. Lúc này Leon cũng xuất hiện và bắn vào Zeno, nhưng hắn cho thấy bản thân có tốc độ đủ nhanh để né đạn, tương tự như Albert Wesker khi đối đầu với Chris Redfield. Hắn gọi một "người bạn cũ" của Leon xuất hiện, chính là Mr. X, vũ khí sinh học Tyrant đã liên tục truy đuổi Leon với Claire trước đây. 

Trải qua một cuộc chiến dài hơi, cuối cùng Leon đã tiêu diệt Mr.X một lần và mãi mãi. Sau đó, anh tìm đến trại trẻ mồ côi, nơi tồn tại những sinh vật đột biến quỷ dị như bông hoa ăn thịt khổng lồ. Đây cũng là nơi có cánh cửa dẫn tới căn cứ bí mật của Umbrella, và lúc này Leon còn phải đối mặt với một kẻ thù khó chịu khá giống với nhân vật bí ẩn Hunk.

Sau khi đánh bại kẻ địch, Leon tiến vào căn phòng trung tâm nơi Zeno đang ra sức thuyết phục Grace. Hắn cho rằng công nghệ kiểm soát ý chí của con người đã tồn tại, nhưng nó không có khả năng lây nhiễm sang nhiều người, và hắn tin rằng Spencer đã làm được thông qua ElpisZeno tiết lộ tổ chức The Connections chính là những kẻ đã che dấu Elpis, cất giữ nó tại phòng thí nghiệm bí mật này để chờ đợi sự xuất hiện của Grace. Tuy vậy, cần nhập mật khẩu để giải phóng Elpis, và nếu nhập sai thì ARK sẽ phát nổ, tiêu hủy hoàn toàn "di sản" của Oswell Spencer.

Khi Leon lao vào giao đấu với Zeno, hắn tỏ ra trên cơ nhờ vào siêu tốc độ và khả năng siêu tái tạo của bản thân. Vào khoảnh khắc Zeno định kết liễu Leon thì Grace cản hắn lại, đe dọa sẽ tự sát vì tin rằng hắn vẫn cần đến cô. Lợi dụng giây phút lơ là, Leon cứu được Grace thoát đi, nhưng sau đó anh cũng gục ngã khi căn bệnh của T-Virus đã bước sang Giai đoạn 3. 

Leon cho biết anh liều mình quay lại Raccoon vì muốn tạo ra sự khác biệt, điều mà anh đã không làm được khi lần đầu xuất hiện ở thành phố này. Do đó, anh muốn phá hủy Elpis vì tin rằng đó là thứ không nên tồn tại, và bắt Grace phải hứa rằng nếu có điều gì xảy ra với anh, cô là người phá hủy Elpis.

Với sự giúp đỡ của Leon, Grace đã tìm được tới căn phòng trung tâm thông tin, nơi mọi thông tin chi tiết liên quan đến cô được lưu trữ trong một chiếc đĩa mềm. Ngay khi đó, Grace nhớ đến chiếc đĩa mà mẹ cô cố gắng che dấu nó bằng cả tính mạng. Cô đưa chiếc đĩa vào máy tính và phát hiện ra sự thật sau cùng. 

Khi còn sống, Alyssa đã tìm đến gặp Spencer với tư cách một phóng viên. Ông ta đã tự nhốt mình vào một căn phòng kín, trái ngược với những gì ông ta làm trước đó. Alyssa hỏi rằng liệu Spencer có nghĩ rằng những gì mình gây ra đã dẫn đến kết cục này hay không, và ông ta muốn thế giới biết điều gì.

Spencer khẳng định những gì cần biết là sự thật, rằng nghiên cứu của ông đã mở ra chiếc hộp Pandora, dẫn đến tai ương cho cả thế giới. Ông cho rằng con người không thể dự đoán khi nào họ sẽ chết, nên họ có hy vọng. Đồng thời, hạnh phúc không thể đạt được bằng cách làm tổn hại người khác.

Video cắt cảnh đến phân đoạn người phụ tá mang đến cho Spencer một bé gái, và ông tiết lộ đây chỉ là một đứa bé cô đơn mà ông nhận nuôi với mong muốn tạ lỗi. Ông đặt tên cô bé là Grace, có thể hiểu là "Ân huệ", xem cô bé như lời tạ lỗi của bản thân Spencer đến những người đã chết vì các nghiên cứu mà tập đoàn Umbrella thực hiện. 

Khúc cầu hồn của Oswell Spencer

Grace sau đó nhìn thấy trên màn hình Leon đang gục xuống bên ngoài vì sự phát tác của Virus. Cô tìm đến anh và dẫn anh vào nơi đặt Elpis, đồng thời nói với Zeno phải tha cho Leon thì cô mới nhập mật khẩu. Lúc này, Grace nhớ lại những lời mà Spencer, Alissa và Leon đã nói. Điều đó dẫn cô đến hai lựa chọn hoặc giải phóng Elpis hoặc phá hủy nó.

Dựa vào điều mà Grace chọn, game sẽ có hai kết thúc khác nhau. Nếu phá hủy, Grace sẽ nhập mật khẩu Destruction (Sự hủy diệt), và hệ thống sẽ tắt, khiến cho toàn bộ khu vực bị tiêu hủy. Zeno tức giận túm lấy Grace, nhưng Leon đã dùng hết sức mình lao tới chém vào vai hắn, giúp Grace thoát được, còn bản thân ở lại cầm chân kẻ thủ ác.

Dù không thể đánh bại Zeno, Leon vẫn vui vì đã cứu được Grace. Sau khi rời khỏi đó, Grace được một chiếc trực thăng đến đón, và cô ước gì mình có thể cứu Leon. Ở kết thúc còn lại, Grace nhập vào Hope và Elpis được giải phóng khỏi hòm chứa. Leon không hiểu vì sao Grace lại làm như vậy, và cô giải thích Spencer muốn chuộc lỗi. 

Zeno thì không quan tâm đến điều đó, hắn nhanh chóng lấy một lọ rồi tiêm vào bản thân mình, vì tin rằng nó là vũ khí sinh học giúp điều khiển tâm trí. Zeno thực chất là một kẻ làm việc cho The Connection, tổ chức bí ẩn có mạng lưới kiểm soát toàn cầu. Mục tiêu của chúng là thu thập các loại vũ khí sinh học để phục vụ cho bản thân, và Umbrella cũng nằm trong tầm ngắm.

Đáng tiếc rằng Grace đã "dội gáo nước lạnh" lên Zeno khi tiết lộ Elpis thực chất chính là một loại thuốc Anti-Virus, có khả năng triệt tiêu tất cả những virus mà tập đoàn Umbrella đã nghiên cứu ra. Điều này khiến cho Zeno tự tay đánh mất đi siêu sức mạnh của mình. Đúng lúc này, Victor xuất hiện, bày tỏ sự thán phục về trí thông minh của Spencer. 

Ông ta tin rằng khả năng vô hiệu hóa vũ khí sinh học của Elpis sẽ biến nó trở thành công cụ đắc lực cho bất cứ ai nắm giữ được. Zeno tức giận và nói rằng cả Spencer và Victor chỉ là công cụ để The Connections lợi dụng. Cuối cùng, hắn bị Victor xử đẹp, sau đó Victor cũng đâm vào bụng Grace khi đã đạt được mục đích.

Victor lấy một lọ và nhập mật khẩu để phá hủy tất cả, sau đó đối mặt với Leon. Mặc dù bị đánh bại, nhưng hắn sau đó đã biến đổi bản thân thành một sinh vật quái dị, gần giống như Nemesis tron Resident Evil 3. Dĩ nhiên bấy nhiêu cũng không ngăn được Leon đánh bại hắn. Sau khi xử Victor, Leon tìm thấy Grace, và cả hai bị mắc kẹt không có lối thoát. Khi mọi hy vọng gần như chấm dứt, một nhóm lính BSAA bất ngờ xuất hiện, và nói rằng có một thông điệp được gửi cho Leon từ Đội trưởng Redfield.

Cuối cùng mọi việc cũng chấm dứt, và Leon cũng nói đã gửi một liều Elpis đến cho Sherry để cô khỏi bệnh. Grace dù đã thoát ra nhưng cô cảm thấy buồn khi không cứu được Emily. Tuy vậy, Leon cho biết anh không bắn vào những chỗ quan trọng, nên rất có khả năng cô bé vẫn còn sống. Khi Leon quay đi, anh lấy một thứ gì đó từ túi quần và đeo vào tay. Dường như đó là một chiếc nhẫn, ám chỉ rằng anh ta đã đính hôn.

Cuối game, Grace đang nói chuyện qua điện thoại với Leon về Sherry và Emily, cho biết tình trạng của cô bé tiến triển khá tốt. Cô còn nói mình đang dạy Emily đọc chữ, và trên bàn có một bức ảnh chụp cho thấy Emily đã được chữa khỏi căn bệnh đục thủy tinh thể nhờ vào Elpis và giờ đây có thể nhìn thấy ánh sáng.

Đó cũng là đoạn kết của Resident Evil Requiem, một "khúc cầu hồn" mà Oswell Spencer dành cho những cuộc đời bị ông ta cướp mất. Nó cũng mang đến hy vọng cho những người ở lại, như Grace, Emily hay cả Rosemary để tiếp tục cuộc hành trình đối mặt với kẻ thù khác nguy hiểm không kém: Tổ chức The Connection.

Bài cùng chuyên mục