Conan Movie 29 "càn quét" phòng vé: Thu 1,1 tỷ Yên trong 24 giờ, phá vỡ mọi kỷ lục tiền nhiệm
Ngay trong ngày công chiếu đầu tiên, Thiên thần sa ngã trên xa lộ đã lập tức tạo nên một kỳ tích mới. Với doanh thu chạm mốc 1,13 tỷ Yên chỉ sau 24 giờ ra mắt, phần phim này chính thức trở thành tác phẩm có màn khởi đầu hoành tráng nhất trong lịch sử gần 30 năm của toàn bộ sê-ri điện ảnh Conan.
Không nằm ngoài dự đoán, phần phim điện ảnh thứ 29 của thương hiệu Detective Conan mang tên "Thiên thần sa ngã trên xa lộ" đã có một khởi đầu như mơ. Với những con số biết nói, chàng thám tử nhí một lần nữa khẳng định mình chính là "ông hoàng phòng vé" không đối thủ tại xứ sở Phù Tang.
Những con số "biết nói" và kỷ lục mới được thiết lập
Sức nóng của bộ phim được thể hiện rõ nét qua lượng vé bán ra đạt con số khổng lồ: 739.000 vé chỉ trong một ngày. Thành tích này không chỉ giúp Movie 29 dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn trực tiếp phá vỡ kỷ lục "vô đối" mà phần phim năm ngoái từng thiết lập. Điều này cho thấy sự kỳ vọng của khán giả dành cho Conan chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt, trái lại còn bùng nổ mạnh mẽ hơn qua từng năm.
Sự thành công này là bước nối tiếp hoàn hảo từ đà tăng trưởng của "người tiền nhiệm" One-eyed Flashback – tác phẩm từng thu về 14,74 tỷ Yên và lọt vào nhóm những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Nhật Bản.
"Thiên thần" Chihaya Hagiwara và bóng ma quá khứ
Điểm nhấn thu hút fan hâm mộ lần này tập trung vào nhân vật Chihaya Hagiwara – Đội trưởng đội mô tô của Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa. Chihaya không chỉ gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, quyết đoán trên những cung đường xa lộ mà còn bởi sợi dây liên kết định mệnh với quá khứ.
Sự xuất hiện của các nhân vật liên quan đến quá khứ của cô như Kenji Hagiwara và "mỹ nam" Jinpei Matsuda đã tạo nên một dòng chảy cảm xúc mãnh liệt cho bộ phim. Bên cạnh đó, sự góp mặt của dàn nhân vật quen thuộc như nữ thám tử Masumi Sera và thanh tra Jugo Yokomizo đã mang đến một "bàn tiệc" trinh thám đúng nghĩa, vừa gay cấn vừa đậm chất hoài niệm.
Sự thay đổi đầy cảm xúc trong dàn diễn viên lồng tiếng
Một chi tiết đáng chú ý khiến người hâm mộ không khỏi bùi ngùi là sự thay đổi trong dàn Seiyuu (diễn viên lồng tiếng). Sau sự ra đi của cố nghệ sĩ Atsuko Tanaka, nữ diễn viên lồng tiếng danh tiếng Miyuki Sawashiro đã chính thức tiếp nhận vai diễn Chihaya Hagiwara. Với chất giọng đặc trưng và đầy nội lực, Sawashiro đã thổi một luồng sinh khí mới vào nhân vật, đồng thời nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ giới chuyên môn và người hâm mộ.
Nhìn lại hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của thương hiệu Conan, chúng ta thấy một lộ trình bứt phá ngoạn mục về cả doanh thu lẫn chiều sâu nội dung. Mọi chuyện bắt đầu từ đà thắng lợi của phần phim năm ngoái với 14,74 tỷ Yên, tạo tiền đề cho "Thiên thần sa ngã trên xa lộ" chính thức ra mắt và ngay lập tức thu về 1,13 tỷ Yên cùng 739.000 vé bán ra chỉ trong ngày đầu tiên của tháng 4 năm 2026.
Sự thành công này không chỉ đến từ kịch bản trinh thám gay cấn với sự xuất hiện của các nhân vật "cộm cán" từ quá khứ như Matsuda hay Kenji, mà còn nhờ sự chuyển giao mượt mà trong dàn diễn viên lồng tiếng của Miyuki Sawashiro. Với việc chiếm lĩnh vị trí số một phòng vé ngay khi khởi động, phần phim thứ 29 không chỉ củng cố vị thế "hái ra tiền" của thương hiệu Detective Conan tại Nhật Bản mà còn hứa hẹn sẽ sớm xô đổ những cột mốc doanh thu kỷ lục của dòng anime điện ảnh trên toàn thế giới trong thời gian tới.
Một mùa phim rực rỡ đang chờ đón
Với khởi đầu rực rỡ này, Thiên thần sa ngã trên xa lộ không chỉ là một bộ phim giải trí, mà còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của một thương hiệu đã trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chàng thám tử lừng danh đã sẵn sàng cho một cuộc đua đường dài để chạm tới những cột mốc doanh thu cao hơn nữa.
Bạn mong chờ điều gì nhất ở phần phim này? Những màn rượt đuổi tốc độ trên xa lộ của Chihaya hay những bí mật về quá khứ của Matsuda và Hagiwara sẽ được hé lộ? Hãy cùng chia sẻ dự đoán của bạn về doanh thu cuối cùng của Movie 29 nhé!
Bài cùng chuyên mục