Spoiler Blue Lock Chap 341: Cỗ Xe Tăng Kunigami Rensuke
Spoiler Blue Lock Chap 341: Câu trả lời cậu đang tìm kiếm, nằm trong những trận chiến. Hãy trở thành chiến sĩ cận chiến dũng mãnh nhất Kunigami Rensuke
Spoiler Blue Lock Chap 341
1.
"Gửi Kunigami Rensuke
Câu trả lời cậu đang tìm kiếm, nằm trong những trận chiến.
Hãy trở thành chiến sĩ cận chiến dũng mãnh nhất."
Ego: Bài huấn luyện đặc biệt tôi giao cho cậu ta...
2.
[2 dòng đầu chữ bị scale nên mình không đọc được]
Tiền đạo tất nhiên cũng có thể sử dụng kỹ năng đó
Song cùng lúc, nó cũng rất đa năng và ứng dụng được ở mọi vị trí.
Anri: Chính vì vậy nên anh mới để Kunigami chơi ở vị trí tiền về từ hiệp hai đúng không?
3.
Ego: Đúng vậy. Khi đưa cả Shidou Ryusei lẫn Barou Shouei vào sân... sẽ tạo đội hình lấy tấn công làm mũi nhọn. Trong những tình huống như vậy đối thủ thường sẽ phản công nhanh.
Vì thế, trong trận đấu này, Kunigami sẽ trở thành tấm khiên chặn đứng tình huống như vậy.
4.
Ego: Cậu ta chính là tuyến phòng thủ ta dựng lên.
5.
Aryu: Đường bóng kia... Ta sẽ ráp nó lại.
BLV: Là màn phản công như chớp giật của Blue Lock JP!!
6.
Yoichi: Thế trận xoay chuyển đúng như anh Ego đã định!
Suy cho cùng trung tâm của các đợt công đang là Karasu! Giờ mình cần tập trung lọt qua các khe hở của đội đối thủ từ phía sau màn!
Đây chính là kế sách phản công trong tối ngoài sáng anh Ego đã tạo ra cho hiệp 2!
7.
So với hiệp 1, dường như chúng ta đang dần đánh ngang cơ được với Pháp!
Vì thế đội họ cũng dần cảm thấy khó chịu!
Tuy vậy, trong lòng mình vẫn luôn có điều này vướng mắc...
8.
Hugo: Hế lô, đừng mơ mà bước qua đây được.
Reo: Hừ, mắt tinh gớm nhỉ, thằng lông mi bươm bướm.
Yoichi: Chính là mình vẫn chưa có hình dung cụ thể về cách đánh bại Hugo!
Giờ, nếu mình vào trọn vai backup, đội sẽ dễ công hơn. Song...
9.
Yoichi: Vậy thì có khác gì đi theo đúng đường Hugo đã chỉ.... Chỉ là để thắng thì trở thành loại cầu thủ hợp chuẩn.
Anh Ego sẽ không muốn mình đi vào nhận đúng cái vai đã được phân như vậy!
Nếu đã sống dưới tư cách tiền đạo số 1 thế giới
Vậy thì phải tìm cho ra một lý thuyết mới nhằm đánh bại Hugo
Bằng bàn thắng của chính mình!!
10.
Barou: Xem ra mày có vẻ khác mọi khi nhỉ, thằng dở tệ. Tao chẳng thấy người mày có "mùi bàn thắng" gì hết.
Theo chiến thuật của Ego, đáng ra tao cần lợi dụng mày để cướp cơ hội ghi bàn
Cơ mà chỉ thị như đồ bỏ nên tao cũng vứt luôn rồi
Mày không phải vai Vua thống trị trận đấu này.
11.
Yoichi: Bằng trực giác... Barou đã nhận ra.
Cậu ta đánh hơi thấy thứ cảm giác bấp bênh mình có khi nói đến tương lai...!
Barou: Mục tiêu thay đổi. Tao sẽ dùng bản năng để đánh hơi ra con mồi tiếp theo.
12.
Karasu: Isagi và mình giống nhau cả. Cả 2 đứa đều có IQ bóng đá như nhau, cũng đến với Blue Lock mang theo những mối lo giống nhau.
Vốn dĩ, mình cũng...
13.
Là một người cảm thấy không thoải mái khi đứng trước 2 bên, 1 là quyết tâm mong mỏi được làm tiền đạo, 2 là nghĩa vụ trở thành người có ích cho đội.
Thứ ta muốn làm khác với thứ ta có thể làm.
Tự mình cũng biết vậy.
Rằng mình hợp làm tiền vệ, mình có khả năng tổ chức tấn công và cân bằng đội bóng hơn.
Dù vậy, thấy chẳng thể bỏ được giấc mơ tiền đạo, ôm theo suy nghĩ muốn trụ lại tại Blue Lock, mình chiến được một đường đến đây.
14.
Tuy nhiên, từng chút một, khoảng cách giữa mình và Isagi dần bị nới rộng.
Nhận ra thì Isagi đã trở thành tiền đạo trung tâm. Còn mình, tuy cay cú song chỉ có thể bị vùi lấp trong chỗ tối.
Lúc nào mình cũng suy nghĩ.
Rốt cuộc Isagi có cái gì mà mình không có?
Cứ bám trụ ở Blue Lock như thế này rồi liệu ngày mình được nhìn nhận sẽ đến chứ?
15.
Karasu: Mình cũng biết ơn Ego vì ổng dẫn dắt mình đến được ngày hôm nay
Song mình cũng băn khoăn "Liệu triết lý của Ego có thật sự là thứ mình cần bây giờ không?"
Hugo: Nếu cậu lĩnh mệnh rồi sống kiếp số 2, Blue Lock vẫn có thể mạnh lên nữa.
Chính vì thế, những lời mà gã Hugo kia nói mới gãi đúng chỗ ngứa của mình.
16.
Giờ mình đã hiểu rồi!
Đây là giới hạn của Blue Lock với Isagi ở vị trí số 1!
Karasu: Đằng này này, Chameleon!
Reo: Karasu, nice follow!
Karasu: Đã vậy, mình, trong vai số 2, sẽ giúp Blue Lock tái sinh!
Hugo: Đúng là được phết nhỉ, Karasu!
Karasu: Mình không cho rằng lựa chọn hiện tại sẽ là tất cả... song hiện tại
17.
Đây chính là lựa chọn sẽ giúp mở ra tương lai cho thằng tôi không muốn từ bỏ giấc mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới của mình!
Giờ đây, nếu mình có thể thành công ghi bàn, mình có thể đánh bại được Isagi!
Tất cả sẽ đảo ngược hoàn toàn!
18+19.
Blue Lock sẽ trở thành team của Karasu Tabito!
Karasu: Isagi... tên ác ma mà mày không lý giải cũng như không xử lý được...
20.
Sẽ trở thành con bài tẩy của tao!
Shidou: Cái tôi của tao
Đang nôn muốn bắn một phát lắm rồi đây!
Bài cùng chuyên mục