David Fincher Cắt 60 Trang Kịch Bản Phim Mới Về Cliff Booth Của Quentin Tarantino

Quỳnh

David Fincher tiết lộ đã cắt 60 trang kịch bản phim The Further Mis-Adventures of Cliff Booth của Quentin Tarantino, với Brad Pitt trở lại vai chính.

Đạo diễn David Fincher tiết lộ đã cắt khoảng 60 trang từ kịch bản gốc dài 230 trang của Quentin Tarantino cho The Further Mis-Adventures of Cliff Booth - phần phim tiếp nối Once Upon a Time… in Hollywood. Với Brad Pitt trở lại vai diễn từng mang về tượng vàng Oscar, tác phẩm khai thác thế giới tội phạm Hollywood năm 1977, đồng thời mang màu sắc khác biệt so với bộ phim tiền nhiệm.

David Fincher cắt khoảng 60 trang từ kịch bản của Quentin Tarantino

David Fincher vừa tiết lộ quá trình biên tập kịch bản The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, bộ phim mới xoay quanh nhân vật Cliff Booth trong Once Upon a Time… in Hollywood. Theo chia sẻ với tạp chí Empire, bản thảo đầu tiên do Quentin Tarantino chấp bút dài tới 230 trang, tương đương chất liệu cho hai bộ phim.

Hình ảnh về nhà làm phim David Fincher.

“Bản thảo đầu tiên tôi đọc dài 230 trang. Về cơ bản, đó là hai bộ phim”, Fincher cho biết trong cuộc phỏng vấn chung với Tarantino.

Sau quá trình tinh chỉnh, đạo diễn đã cắt khoảng 60 trang kịch bản. Bộ phim hoàn thiện có thời lượng khoảng 2 giờ 20 phút, tập trung vào hành trình của Cliff Booth do Brad Pitt thủ vai.

Thay vì chỉ chú trọng vào diễn biến cốt truyện, Fincher muốn khai thác sâu hơn những nhân vật và mối quan hệ giữa họ trong bối cảnh Hollywood thập niên 1970.

“Tôi thích ý tưởng về một câu chuyện diễn ra quanh đống lửa trại. Trọng tâm không nằm ở cốt truyện, mà ở cách những nhân vật va chạm với nhau trong những con hẻm phía sau Hollywood năm 1977”, nhà làm phim chia sẻ.

Vì sao Quentin Tarantino không tự đạo diễn phần phim mới?

Quentin Tarantino từng cân nhắc thực hiện bộ phim này sau thành công của Once Upon a Time… in Hollywood ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, ông cuối cùng quyết định không trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn.

Hình ảnh về nhà làm phim Quentin Tarantino.

Một trong những lý do được đề cập là Tarantino không muốn phần tiếp theo về Cliff Booth trở thành bộ phim thứ 10, đồng thời có thể là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp đạo diễn của mình.

Brad Pitt, người từng hợp tác với Fincher trong các bộ phim Se7en, Fight Club và The Curious Case of Benjamin Button, cũng góp phần đưa vị đạo diễn đến với dự án. Trong quá trình phát triển bộ phim, Fincher phải tìm cách cân bằng định hướng sáng tạo của bản thân với mong muốn của Tarantino và nam diễn viên chính.

“Ở đâu đó trong dự án này là phần giao nhau giữa những gì Brad muốn làm, những gì tôi muốn làm và những gì Quentin muốn làm”, Fincher giải thích. Ông nhấn mạnh vấn đề không đơn thuần là mỗi người muốn gì, mà là những khía cạnh cả ba cùng lựa chọn để tập trung khai thác.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth mang màu sắc phim tội phạm

Lấy bối cảnh năm 1977, tám năm sau các sự kiện trong Once Upon a Time… in Hollywood, bộ phim mới tiếp tục theo chân Cliff Booth khi anh nhận công việc xử lý những vấn đề phức tạp trong giới Hollywood.

Nếu phần phim năm 2019 tập trung vào mối quan hệ giữa Cliff Booth và Rick Dalton - nam diễn viên truyền hình đang dần mất đi danh tiếng do Leonardo DiCaprio thủ vai thì phần tiếp theo hướng nhiều hơn đến thể loại tội phạm.

Tarantino cho biết tác phẩm mới có phong cách khác biệt đáng kể so với bộ phim trước. Ông ví kịch bản với những cuốn tiểu thuyết tội phạm bình dân của nhà văn Elmore Leonard, nổi bật bởi các nhân vật nhiều màu sắc và những tình huống đan xen trong thế giới ngầm.

“Tôi không xem đây là một bộ phim chỉ để khán giả thư giãn và tận hưởng thời gian bên các nhân vật”, Tarantino chia sẻ.

Theo nhà làm phim, Once Upon a Time… in Hollywood mang dáng dấp của một câu chuyện đời thường, nhưng vẫn có sức nặng từ bối cảnh lịch sử gắn với Cielo Drive - địa điểm liên quan đến vụ án mạng của gia đình Manson. Vì vậy, bộ phim không cần quá nhiều tình tiết phức tạp.

Ngược lại, kịch bản về Cliff Booth được xây dựng theo hướng khác, mang đậm không khí của một tiểu thuyết tội phạm. Đây cũng là điểm tạo nên sự khác biệt về phong cách kể chuyện giữa hai tác phẩm.

Elmore Leonard là nhà văn có ảnh hưởng lớn đến dòng truyện tội phạm Mỹ. Tiểu thuyết Rum Punch của ông từng được chuyển thể thành bộ phim Jackie Brown năm 1997 do chính Tarantino đạo diễn.

Brad Pitt trở lại với vai diễn từng mang về giải Oscar

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth đánh dấu sự trở lại của Brad Pitt với nhân vật Cliff Booth, vai diễn giúp anh giành giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải năm 2020.

Hình ảnh về diễn viên Brad Pitt.

Trong Once Upon a Time… in Hollywood, Pitt đóng cặp cùng Leonardo DiCaprio, trong khi Margot Robbie đảm nhận vai Sharon Tate. Bộ phim nhận được 10 đề cử Oscar, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, đồng thời trở thành một trong những tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của Tarantino.

Việc Fincher đảm nhận vai trò đạo diễn cho phần phim mới cũng tạo nên sự kết hợp đáng chú ý giữa một nhà làm phim nổi tiếng với phong cách hình ảnh chặt chẽ, những câu chuyện tâm lý phức tạp và thế giới nhân vật đậm chất Tarantino.

Lịch phát hành phim mới về Cliff Booth

Theo kế hoạch được công bố, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth sẽ có đợt chiếu độc quyền toàn cầu trong hai tuần tại các rạp IMAX, bắt đầu từ ngày 25/11. Sau đó, bộ phim dự kiến ra mắt trên nền tảng Netflix vào ngày 23/12.

Với sự trở lại của Brad Pitt, kịch bản do Quentin Tarantino chấp bút và David Fincher ngồi ghế đạo diễn, tác phẩm được kỳ vọng sẽ mở rộng câu chuyện về Cliff Booth theo hướng tội phạm, đồng thời mang đến một góc nhìn mới về thế giới Hollywood cuối thập niên 1970.

Xem thêm: Jesse Eisenberg Tiết Lộ Giải Mâm Xôi Vàng Ảnh Hưởng Tiêu Cực Đến Sự Nghiệp Diễn Xuất

Xem thêm: Taika Waititi xác nhận phim Star Wars bị đình hoãn vô thời hạn

Bài cùng chuyên mục