Nam diễn viên trong Oppenheimer David Krumholtz tạm dừng diễn xuất vô thời hạn
David Krumholtz, nam diễn viên từng góp mặt trong Oppenheimer và Supergirl, cho biết anh đang tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vô thời hạn. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động trong ngành, Krumholtz nói nghề diễn đã "mất đi sức hấp dẫn" đối với mình và quyết định tạm bước sang một hướng khác.
David Krumholtz tạm dừng sự nghiệp sau hơn 30 năm
David Krumholtz bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ và hoạt động chuyên nghiệp từ năm 1992. Nam diễn viên được biết đến qua nhiều vai diễn, trong đó có Bernard trong loạt phim The Santa Clause, nhân vật chính Charlie Eppes trong series Numb3rs và Michael Eckman trong 10 Things I Hate About You. Những năm gần đây, Krumholtz tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án lớn. Anh hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan trong Oppenheimer và thủ vai Zor-El trong bộ phim Supergirl ra mắt năm nay.
Ngày 18/8, nam diễn viên chia sẻ trên Threads rằng anh đã quyết định tạm dừng sự nghiệp diễn xuất. Krumholtz cho biết đây là quyết định khiến anh lo sợ trong nhiều năm, chủ yếu vì áp lực tài chính và nỗi lo không thể quay lại ngành sau khi rời khỏi guồng quay công việc.
Tuy nhiên, sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, anh nói mình cảm thấy nhẹ nhõm đáng kể. Krumholtz thừa nhận chưa biết mình sẽ kiếm tiền bằng cách nào trong thời gian tới, nhưng việc tạm dừng diễn xuất đã giúp anh loại bỏ một gánh nặng mà trước đó bản thân không nhận ra là lớn đến mức nào.
Nam diễn viên mô tả trạng thái hiện tại bằng những từ như thất vọng, mệt mỏi và kiệt sức.
"Nghề diễn đã mất đi sức hấp dẫn"
Sau khi nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ, Krumholtz giải thích rõ hơn về lý do đưa ra quyết định. Theo nam diễn viên, việc diễn xuất chuyên nghiệp và bản thân hoạt động diễn xuất là hai khái niệm khác nhau. Anh vẫn yêu thích việc diễn và cho biết bản thân từng tận hưởng từng khoảnh khắc được thực hành nghề nghiệp này.
Krumholtz cũng thừa nhận mình từng có thời gian rất coi trọng tính cạnh tranh và sự tập trung vào bản thân để thúc đẩy sự nghiệp. Tuy nhiên, những động lực đó hiện không còn phù hợp với anh. Nam diễn viên viết rằng vẫn có rất nhiều niềm vui trong việc diễn xuất, nhưng đối với bản thân anh, nghề diễn chuyên nghiệp "đã mất đi sức hấp dẫn".
Krumholtz sau đó cũng làm rõ rằng anh không hoàn toàn từ bỏ diễn xuất. Trả lời một bình luận, nam diễn viên cho biết mình chỉ đang lùi lại và tạm nghỉ vô thời hạn. Áp lực hiện tại khiến anh bắt đầu suy nghĩ về việc liệu mình có một hướng đi khác đáng theo đuổi hay không.
Những bài đăng ban đầu của Krumholtz sau đó đã được xóa, nhưng nội dung đã được Deadline và một số nguồn truyền thông ghi nhận.
Nhiều diễn viên từng tạm rời Hollywood
David Krumholtz không phải diễn viên duy nhất chủ động rời xa công việc diễn xuất vì áp lực hoặc thay đổi quan điểm về nghề nghiệp. Daniel Day-Lewis từng tuyên bố nghỉ diễn xuất sau Phantom Thread năm 2017. Nam diễn viên sau đó trở lại màn ảnh với Anemone vào năm 2025, bộ phim do con trai ông đạo diễn. Day-Lewis từng giải thích rằng ông cảm thấy bản thân bị "hụt hẫng" sau quá trình làm phim.
Cameron Diaz cũng từng có khoảng thời gian 11 năm không tham gia các bộ phim điện ảnh. Sau Annie năm 2014, cô tập trung vào cuộc sống gia đình trước khi trở lại với Back In Action của Netflix vào năm 2025. Trong khi đó, Lena Dunham từng chia sẻ rằng cô hạn chế nhận các vai diễn do áp lực từ truyền thông và sự soi xét đối với ngoại hình.
Với Krumholtz, hiện chưa có thời điểm cụ thể cho ngày trở lại. Nam diễn viên mới chỉ xác nhận đang bước vào một kỳ nghỉ vô thời hạn, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục diễn xuất trong tương lai.
Bài cùng chuyên mục