Anh phát hiện thứ màu đen bị đóng băng, mang về nhà liền cảm thấy hạnh phúc vì nhặt được ‘bảo bối’

Một chàng trai tên Slava khi lái xe trên đường bỗng nhìn thấy trong đống tuyết phía xa có một thứ gì đó màu đen. Anh nói: “Lúc ban đầu, chỉ nghĩ nó là một con vật đang cần giúp đỡ.”

mèo đáng yêu bị đóng băng

Hóa ra đó là một chú mèo bị bao phủ bởi băng tuyết, không có ai nhìn thấy, Slava quyết định giúp đỡ cho chú mèo tội nghiệp, anh nói: “Vì trời rất lạnh nên tôi dùng khăn len quấn lại rồi đem lên xe. Lên xe tôi mở điều hòa chế độ sưởi ấm, giúp chú mèo loại bỏ băng tuyết phủ trên người.”

mèo đáng yêu bị đóng băng

mèo đáng yêu bị đóng băngmèo đáng yêu bị đóng băng

Cứ như vậy, chàng trai người Nga đã đem chú mèo về nhà, bật lò sưởi cho mèo, còn tìm một tấm thảm lớn cho mèo nằm. Slava đặt tên cho chú mèo là Nika.

Sau đó chàng trai đưa mèo đến bệnh viện thú y kiểm tra, bác sĩ tiến hành cắt đuôi mèo vì đã bị đông cứng và hỏng mất. “Nó biết chúng tôi đang cứu nó, nên rất nhẫn nại, không cựa quậy và cũng không trách móc.”mèo đáng yêu bị đóng băng

mèo đáng yêu bị đóng băng

Cuối cùng, chú mèo đã thoát khỏi bàn tay tử thần, trải qua những chuyện không may thì nay chú mèo đã sống hạnh phúc bên chủ nhân đã cứu sống nó, Slava lựa chọn nuôi chú mèo này, bởi vì anh cho rằng anh và mèo có duyên với nhau.

mèo đáng yêu bị đóng băng

Hiện nay, Nika rất khỏe mạnh, lại xinh đẹp! Slava đúng là nhặt được một bảo bối!

mèo đáng yêu bị đóng băng

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang