MSF PowerOfEvil – Câu chuyện về người dám thách thức dư luận

Trước khi có được ngày hôm nay, POE đã có một quãng thời gian rất khó khăn ở trong quá khứ...

Khi đội tuyển Misfits gia nhập LCS Châu Âu, tất cả mọi người đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào họ, đại loại như: “Chúng ta sẽ chuẩn bị được thấy người đi rừng huyền thoại KaKAO, được thấy tuyển thủ chuyên nghiệp thế hệ đầu của LCS là Alphari và thần đồng xếp hạng đơn Hans Sama – người lên được bậc thách đấu khi chỉ mới 13 tuổi“. Nhưng đối với  Tristan “PowerOfEvil” Schrage thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.  Đối với PowerOfEvil, Misfits là cơ hội để anh chứng minh thực lực của mình cũng như ghi tên mình vào lịch sử của LCS Châu Âu.

MSF PowerOfEvil Câu chuyện về người dám thách thức dư luận

Khi PowerOfEvil mới tham gia vào LCS Châu Âu dưới màu áo của Unicorns Of Love, anh chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của đội tuyển có trang phục màu…”hường” này. Trong khi các đồng đội của anh thường khiến người hâm mộ bất ngờ với những sự lựa chọn khá dị, thì PowerOfEvil lại thường xuyên đem ra những vị tướng rất cổ điển ở khu vực đường giữa như Cassiopeia, Syndra và cả Orianna. POE đã cướp Baron bằng Lệnh: Sóng Âm, đè bẹp đối thủ cùng đường và thậm chí còn solo kill được Bjergsen rất nhiều lần. Mọi người đều biết POE là một tuyển thủ giỏi. Nhưng liệu anh ấy có thể tiếp tục chặng đường tìm đến vinh quang của mình trong những mùa giải sắp tới hay không?

Ngay cả Faker cũng đã từng rất ngạc nhiên bởi khả năng của UoL PowerOfEvil:

Sau khi Unicorn of Love không thể tham dự Chung Kết Thế Giới 2015,  PowerOfEvil đã nhận được một đề nghị rất hấp dẫn: Origen, một đội tuyển mới trở về từ vòng bán kết CKTG năm đó muốn có được chữ ký của anh. Lúc đó, POE được hy vọng rằng sẽ trở thành người kế nhiệm cho xPeke. Tuy nhiên, điều đó dường như là quá khó đối với POE.

PowerOfEvil đã không thể cho mọi người thấy rằng anh là một người đi đường giữa hàng đầu. Tuyển thủ sinh năm 1997 không phải là một người kêu gọi chính hay là một người dẫn dắt toàn đội như xPeke đã từng thể hiện. Nhưng làm sao mà anh ấy có thể làm được điều đó, khi mà kinh nghiệm thi đấu của anh so với xPekelà thua kém rất nhiều? Sau khi để mất Zven và Mithy đồng thời không thể tìm ra được người thay thế, Origenđã bị xuống hạng vào mùa hè năm 2016. Sau đó, đội tuyển này đã tan rã.

MSF PowerOfEvil Câu chuyện về người dám thách thức dư luận 2
PoE trong màu áo Origen

Sau khi tin tức Misfits – đội tuyển hạng 2 khi đó – quyết định chia tay Self để có được chữ ký của POE, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn vào tin tức này. Tất nhiên là anh ấy đã từng khá thành công tại Unicorns Of Love, nhưng lịch sử đã cho thấy các tuyển thủ chỉ có thể đạt đến phong độ đỉnh cao của họ khi còn khoác trên mình màu áo của UOL. Ví dụ như người đi đường giữa thay thế cho POE là Fox, đã không thể giành một suất tham dự LCS sau khi rời khỏi UOL, tuyển thủ này đã có một quãng thời gian rất khó khăn với Schalke và rồi không đủ điều kiện tham dự LCS Bắc Mỹ cùng với EUnited. Ngoài ra, chính POE lại là người thường xuyên bị đổ lỗi cho những thất bại của Origen. Nếu như không thể thành công tại Misfits, nhiều khả năng POE sẽ không được bất cứ đội tuyển tại Châu Âu và cả Bắc Mỹ nào quan tâm tới.

MSF PowerOfEvil Câu chuyện về người dám thách thức dư luận 3

Mặc dù vậy, mới đây Tristan “PowerOfEvil” Schrage gần như đã đánh bại được tuyển thủ thể thao điện tử vĩ đại nhất trong một trận đấu BO5. Tất cả những gì có thể mô tả được là POE phù hợp một cách hoàn hảo đối với Misfits. Kể từ khi có sự xuất hiện của Maxlore, PowerOfEvil đã không còn phải chịu trách nhiệm cho những lời kêu gọi ngắn nữa. Sau trận Tứ kết LCS Châu Âu mùa hè với UOL, POE đã đề cập đến việc Maxloređã thay đổi hoàn toàn lối chơi của cả tập thể Misfits.

MSF PowerOfEvil Câu chuyện về người dám thách thức dư luận 4

Đối với Maxlore, tôi đoán rằng đây đã là mùa giải thứ 3 của anh ấy, vì vậy chúng ta có thể coi anh ấy là một người có kinh nghiệm thi đấu. Trước đó, chúng tôi đã có KaKAO trong đội hình, một người cũng có rất nhiều kinh nghiệm nhưng anh ấy không thể nói tiếng anh, vì vậy chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. IgNar và tôi là những người thường xuyên đưa ra những lời kêu gọi trong đội hình mới này, do vậy việc giao tiếp của toàn đội đã được cải thiện một cách rõ rệt.

Điều đó chứng tỏ rằng POE không phải là người kêu gọi xuất sắc , tuy nhiên lỗ hổng của anh trong việc kêu gọi đã được bù đắp bởi kỹ năng cá nhân và khả năng thích nghi một cách hoàn hảo.

Mức độ tự tin của anh ấy có thể nói là không ai sánh bằng. Đừng hiểu nhầm ý tôi, đó không phải là một hình thức của sự tự mãn. Anh ấy biết khi nào đối thủ sơ hở để rồi trừng phạt. POE đã solo kill được Perkz, Exileh và Caps. Và bây giờ anh ấy có thể thêm cả Faker vào danh sách những đối thủ mà anh ấy đã từng hạ gục, nhưng lần này là nhờ có được sự giúp đỡ của đồng đội. Đây không phải là trường hợp thường xảy ra trong quá khứ.

MSF PowerOfEvil Câu chuyện về người dám thách thức dư luận 5
Hạ gục luôn cả Faker trong trận tứ kết. Không phải dạng vừa đâu.

Chính Misfits đã đưa POE vượt qua mọi sự nghi ngờ: anh ấy đã không phải chơi những vị tướng nặng về carry như Syndra và Cassiopeia thường xuyên nữa, thay vào đó, POE có thể để cho Hans Sama và Alphari lo việc gây sát thương, trong khi anh sử dụng những vị tướng có hiệu ứng khống chế ổn như Karma, và cả vị tướng yêu thích Orianna của anh ấy nữa.

Nếu nói về Orianna của POE, mọi người sẽ nghĩ ngay đến lối lên trang bị Nanh Nashor vô cùng kỳ lạ của anh, một món trang bị chỉ có một mình POE sử dụng. Một món trang bị đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà phân tích và cả các huấn luyện viên, tuy nhiên cá nhân anh vẫn khẳng định rằng món đồ này rất hữu dụng trong giao tranh.

Nếu như bạn vẫn tò mò về lối lên đồ này của POE, thì trong một bài phỏng vấn khác, chính POE đã nói rất cụ thể về vấn đề này.

Món trang bị này thực sự rất quan trọng trong giao tranh bởi nó có thể giúp bạn duy trì được một lượng sát thương ổn định. Trong ván đấu đầu tiên mà tôi sử dụng nó, đối phương có Janna và Caitlyn, những vị tướng có khả năng thả diều cũng như bảo kê rất mạnh. Vì vậy nên chúng tôi không thể hạ gục được tuyến sau của đối phương với chỉ một cú Lệnh: Sóng Âm được. Với Nanh Nashor, bạn vẫn có thể gây ra một lượng sát thương ổn định trong khi vẫn tạo ra một mối đe dọa cho đội hình đối phương, dù cho lượng sát thương dồn là thấp hơn một chút.

MSF PowerOfEvil Câu chuyện về người dám thách thức dư luận 6

Nhưng quan điểm cá nhân của POE không phải là điều quan trọng nhất ở đây, thay vào đó là việc anh chàng này quan tâm đến việc tự đánh giá bản thân mình hơn là những nhận xét của người ngoài cuộc. Điều đó đòi hỏi rất nhiều sự can đảm cũng như khả năng tin tưởng vào người khác. Để đổi mới và thách thức những gì người khác đang nói rằng anh không có khả năng lãnh đạo, POE đã phần nào làm được điều này. Và trong trận đấu với SKT, POE đã chứng tỏ được rằng anh ấy cũng xứng đáng để người hâm mộ theo dõi.

Theo Theshotcaller và lienminh360

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khám phá đồ họa Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Nét chấm phá cá nhân cho bạn cơ hội thể hiện chính mình

Khám phá đồ họa Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Nét chấm phá cá nhân cho bạn cơ hội thể hiện chính mình

Hoàng ThuậnNguyễn Hoàng Thuận

Trong khi cảnh quan môi trường và các chiêu thức võ công trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG khiến người chơi không thể rời mắt, hệ thống các tính năng tùy biến đa dạng dành cho nhân vật trong game lại là công cụ tuyệt vời cho game thủ thể hiện cá tính của chính mình

Game Mobile
Lên đầu trang