Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist

"Chỉ qua xung đột chúng ta mới phát triển"

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist

Vừa mới vượt ngục thành công, Doomfist quyết tâm sẽ đưa thế giới vào hàng loạt xung đột mới một lần nữa nhằm củng cố và phát triển sức mạnh nhân loại trước các thử thách trong tương lai.

Thông tin chung

Tên thật: Akande Ogundimu

Tuổi: 45

Chiều cao: Không rõ

Nghề nghiệp: Lính đánh thuê, lãnh đạo

Cơ sở hoạt động chính: Talon

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist  2

Tiểu sử

Akande Ogundimu sinh ra trong một gia đình khá quyền lực tại Nigeria và cũng là người thừa kế công ty công nghệ cao tại đây. Là một nhà lãnh đạo thông mình và lôi cuốn, Ogundimu vừa giúp mở rộng công ty của gia đình và tương lai cho công ty của mình, vừa dành thời gian trống của mình cho nguồn cảm hứng đầu tiên của mình: thi đấu Võ thuật. Anh đặc biệt huấn luyện phong cách võ thuật truyền thống của Châu Phi, bao gồm Dambe và Gidigbo cùng với đấu vật và các hệ thống chiến đấu hiện đại khác kết hợp cùng nhau. Ogundimu sau đó thi đấu trong gần như tất cả các giải đấu chuyên nghiệp trên khắp các châu lục, sử dụng trực giác và khả năng đọc hành động của đối thủ và dùng tốc độ, sức mạnh to lớn của mình để giành lấy chiến thắng.

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist  3

Nhưng đến khi anh mất cánh tay phải của mình sau cuộc khủng hoảng Omnic, gần như tương lai võ thuật đã tan biến trước khi anh kịp lên đỉnh điểm sự nghiệp của mình. May mắn thay, chính công ty gia đình đã giúp anh hồi phục sau chấn thương này, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết – nhưng vì cánh tay bổ sung này lại tước quyền thi đấu ở mọi cuộc thi võ thuật trên thế giới. 

Thay ngọn lửa nhiệt huyết về võ thuật bằng việc kinh doanh cũ, tuy nhiên anh vẫn không thể nào thỏa mãn được khát vọng chiến đấu ngày xưa…cho đến khi anh nhận được một cơ hội mới từ Akinjide Adeyemi – còn được biệt đến với cái tên Doomfist thứ 2 – Tai Họa của Numbani

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist  4

Adeyemi mời Ogundimu cùng chiến đấu với hắn như lính đánh thuê thông thường. Không hề ngần ngại, Ogundimu đồng ý lời đề nghị - và hoàn toàn thỏa mãn khi giờ đây anh đã có nơi để sử dụng toàn bộ tiềm năng trước giờ của mình. Dần dần sau đóm Adeyemi mang anh gia nhập vào tổ chức Talon. 

Talon tin vào việc nhân loại sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thông qua các xung đột, phần lớn xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của Ogundimu. Bên cạnh đó, những khó khăn mà Talon gặp phải lại là những thử thách lớn hơn cho phép anh sử dụng tài năng của mình cả trong chiến lược của một nhà lãnh đạo lẫn sức mạnh của một chiến binh.

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist  5

Adeyemi là một tài sản đáng giá của Talon, tuy nhiên tổ chức lại nhận ra một tiềm năng lớn hơn cả với Ogundimu – bởi trí thông minh và khả năng truyền cảm hứng cho mọi người như một thủ lĩnh thực sự. Khi Adeyemi chỉ tận hưởng thú vui và lợi nhuận từ các cuộc cướp bóc nhỏ tại Numbani, Ogundimu lại có một cái nhìn rộng lớn hơn cho tương lai của cả tổ chức. Không cùng chí hướng, Ogundimu cuối cùng cũng giết chết thầy giáo của mình và trở thành Doomfist thứ 3 hùng mạnh hơn tất cả.

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist  6

Là Doomfist kế tiếp, Ogundimu nhanh chóng có thứ bậc cao hơn trong Talon và giúp cả tổ chức thực hiện hàng loạt xung đột khác nhau trên thế giới với mục đích nhấn chìm cả thế giới trong chiến tranh. Tuy nhiên, trước khi kế hoạch của họ hoàn tất, Ogundimu đã bị đánh bại bởi một đội tấn công của Overwatch bao gồm Tracer, Winston và Genji. Ông sau đó bị giam giữ tại một nhà tù cao cấp trong nhiều năm, nơi ông kiên nhẫn chờ đợi các sự kiện ông đã kích động để đến thời điểm thoát ra một lần nữa.

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist  7

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist  8

Cuối cùng, thời điểm đã chin muồi cho ông vượt ngục. Tự mình thoát ra ngoài không gặp khó khăn gì, ông chiếm lại chiếc găng tay của mình trong một cuộc chạm trán đơn giản với các robot phòng thủ OR15 ở viện bảo tàng Numbani. Doomfist trở về với vị trí lãnh đạo tại Talon và tiếp tục chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh sẽ sớm chiếm lấy thế giới một lần nữa

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist  9

Có thể bạn chưa biết

  • Tên thật của Doomfist "Akande Ogundimu" - trong đó Akande là tên của nam giới cả tộc Yoruba có nghĩa "thần võ - fistborn", Ogun là một vị thần rèn sắt và chiến tranh. Nếu dịch thô ra, tên Akande Ogundimu sẽ có nghĩa rằng "Được sinh ra như một vị thần luôn nắm sắt thép và chiến tranh trong tầm tay".
  • Phòng giam của Doomfist tại nhà tù Helix có số hiệu là 88503.
  • Akande Ogundimu nắm giữ vị trí Doomfist thứ 3 

Đọc thêm nhiều cốt truyện hấp dẫn của Overwatch tại Tiểu Sử Overwatch nhé!

Overwatch: Tiểu sử đầy đủ của Doomfist  10

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang