5 ứng dụng vô dụng nhất trên App Store mà không ai muốn sở hữu

Những ứng dụng này một số đã bị xóa còn một số thì không được sự hưởng ứng từ cộng đồng

Bên cạnh các ứng dụng hữu ích, có không ít ứng dụng nhảm nhí vẫn được Apple duyệt lên App Store. Dưới đây là danh sách 5 trong số các ứng dụng tệ hại nhất từng xuất hiện trên iPhone do iDropNews thực hiện.

5. Razor – Electric Shaver Simulation

5 ứng dụng tệ hại nhất mọi thời đại trên iPhone, chẳng hiểu sao lại có người nghĩ ra chúng - Ảnh 1.

Thành thực mà nói ứng dụng này thực sự là hoàn toàn vô dụng. Tự mô tả là "một công cụ chải chuốt không thể thiếu cho người dùng iPhone", những người tạo ra ứng dụng này cho biết "không một chiếc máy cạo râu ảo nào có thể giúp bạn cạo râu tuyệt vời hơn!". Ứng dụng này ngoài ra còn có chế độ... cạo lông chân để có thể dùng được "cho cả hai giới".Ai cũng biết ứng dụng này là một trò đùa, nhưng một trò đùa mà tốn của người dùng 0,99 USD thì quả là vô lý!

4. Ghost Radar

5 ứng dụng tệ hại nhất mọi thời đại trên iPhone, chẳng hiểu sao lại có người nghĩ ra chúng - Ảnh 2.

Dù có tin vào những thứ siêu nhiên hay không thì bạn cũng nên bỏ qua ứng dụng này. Đúng như tên gọi của nó, đây là một ứng dụng được cho là có thể quét... ma. Ứng dụng này theo đó cho biết nó có khả năng "đọc" nhiều thứ và phân tích. Vấn đề là những người phát triển ứng dụng chẳng nói rõ xem thứ ứng dụng này "đọc" thực ra là gì.

3. Peeple

5 ứng dụng tệ hại nhất mọi thời đại trên iPhone, chẳng hiểu sao lại có người nghĩ ra chúng - Ảnh 3.

Tự nhận mình là "ứng dụng của danh tiếng", Peeple bị ném gạch vì mục đích của nó là để đánh giá người khác không hơn không kém. Nó cho phép người dùng đưa ra và nhận các "gợi ý" về một người nào đó có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Các nhà phát triển cho biết họ muốn "cá tính trở thành một đồng tiền mới" nhưng thực tế thì ý tưởng này cực kì tệ hại.

Peeple được cho là một cánh cửa rộng mở cho nạn bắt nạt trực tuyến và nhiều vấn đề tương tự. Thật may là nó cũng không được đón nhận rộng rãi.

2. Send Me to Heaven

5 ứng dụng tệ hại nhất mọi thời đại trên iPhone, chẳng hiểu sao lại có người nghĩ ra chúng - Ảnh 4.

Send Me to Heaven sẽ theo dõi xem bạn ném điện thoại của mình cao bao nhiêu và so sánh với thành tích của những người chơi khác trên toàn thế giới. Đúng là không phải ngẫu nhiên ứng dụng này lại tên là Send Me to Heaven, bằng cách ném điện thoại, bạn có thể sẽ gửi dế yêu của mình lên thiên đàng thật đấy!

Send Me to Heaven bị Apple gỡ khỏi kho ứng dụng vì "khuyến khích các hành vi có thể gây hại đến thiết bị của người dùng."

1. I’m Rich

5 ứng dụng tệ hại nhất mọi thời đại trên iPhone, chẳng hiểu sao lại có người nghĩ ra chúng - Ảnh 5.

I’m Rich là một ứng dụng... không có bất kì chức năng nào. Khi khởi chạy, thứ duy nhất hiển thì trên màn hình là một biểu tượng kim cương màu đỏ. Và nó có giá lên tới 1.000 USD. Thật đúng là chẳng có cách nào chứng tỏ bạn giàu có tốt hơn là mua ứng dụng vô bổ này. Apple có lẽ cũng nhanh chóng nhận ra sự ngu ngốc của ứng dụng nói trên và gạch tên nó khỏi App Store chỉ vài ngày sau khi được đưa lên.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ngành Công Nghiệp Manga Nhật Bản Chiến Thắng Trang Web Lậu Mangamura: Liệu Manga Sẽ Biến Mất Khỏi Các Website Ăn Cắp

Ngành Công Nghiệp Manga Nhật Bản Chiến Thắng Trang Web Lậu Mangamura: Liệu Manga Sẽ Biến Mất Khỏi Các Website Ăn Cắp

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Phán quyết mang tính bước ngoặt đối với Mangamura là một chiến thắng quan trọng cho ngành công nghiệp manga Nhật Bản trong cuộc chiến chống lại nạn sao chép lậu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phía trước trong việc bảo vệ bản quyền manga ở các quốc gia khác, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơ

Giải trí
Lên đầu trang