Chung tay giúp đỡ cô gái Thụy Điển gốc Việt tìm mẹ ruột thất lạc

Thêm một hành trình tìm mẹ ruột gian nan của một cô gái Thụy Điển gốc Việt khác. Tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với Sofia Andersson – Nguyễn Hương Giang. Sau khi đăng dòng trạng thái trên trang Facebook Con gái Thụy Điển tìm kiếm mẹ đẻ ở Việt Nam của mình vào hôm 17/01, ngay lập tức nó đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ của cư dân mạng.

Chung tay giúp đỡ cô gái Thụy Điển gốc Việt tìm mẹ ruột thất lạc

Cô gái với vẻ ngoài thân thiện dễ gần này có tên Sofia Andersson, cái tên cha mẹ nuôi đặt cho cô khi họ nhận Sofia làm con nuôi thông qua một tổ chức nhận con nuôi của Thụy Điển. Tuy vậy ông bà vẫn muốn con gái mình biết nó từ đâu đến và sinh ra từ đâu nên họ quyết định sẽ giữ cái tên Nguyễn Hương Giang trong passport lại, phòng một ngày cô muốn trở về với nguồn cội, với người mẹ ruột của mình tại Việt Nam.

Trong suốt 25 năm dài đằng đẳng sống ở một vùng quê yên bình gần một làng đại học phía Nam Thụy Điển, trong đầu cô gái sinh năm 1992 này luôn có những câu hỏi về nguồn gốc của mình, về sự khác biệt so với các bạn xung quanh. May mắn thay cả cha mẹ nuôi của Sofia đều rất cởi mở và ủng hộ cô trong việc tìm về nơi sinh ra của mình. Tuy vậy cô và cả anh trai lớn hơn 4 tuổi gốc Hàn Quốc cũng được nhận nuôi của mình chưa có động lực nào để trở về quê hương của mình cả. Sau những lần về Việt Nam lúc nhỏ với cha mẹ nuôi để làm quen với văn hóa, gặp gỡ những người Việt khác cộng với việc lớn lên, gặp gỡ nhiều người mới trong cuộc đời, câu hỏi về nguồn cội mới bắt đầu hiện rõ trong tâm trí cô.

Chung tay giúp đỡ cô gái Thụy Điển gốc Việt tìm mẹ ruột thất lạc 2
Sofia lúc còn nhỏ

Thế là từng bước Sofia lên kế hoạch để trở về Việt Nam và tìm lại mẹ ruột của mình. Cô làm việc cật lực để dành dụm một số tiền trước khi từ bỏ công việc ổn định: quản trị và tuyển dụng trong ngành CNTT tại thủ đô Stockholm để cùng bạn trai về Việt Nam. Mọi việc tưởng chừng dễ dàng với cô gái này khi đã có tờ giấy khai sinh cùng một số giấy tờ khác mà mẹ nuôi cô trao lại trước khi đi. Thế nhưng mọi việc dần đi vào ngõ cụt khi Sofia tìm đến tất cả các cơ quan có ghi trên giấy tờ mà vẫn không có chút manh mối nào về người mẹ Việt Nam của cô khiến cuộc tìm kiếm dần đi vào bế tắc. Hiện giờ thời gian còn lại của cô không còn nhiều nữa, có thể cuộc tìm kiếm sẽ kết thúc vào tháng 3 khi Sofia phải trở về Thụy Điển.

Chung tay giúp đỡ cô gái Thụy Điển gốc Việt tìm mẹ ruột thất lạc 3

Cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn và Sofia quyết định nhờ truyền thông/mạng xã hội giúp đỡ mình giống cái cách Denise Sandquist – một cô gái Thụy Điển gốc Việt khác đã tìm được mẹ ruột nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Không còn nhiều cơ hội nên Sofia đã lập nên một trang Facebook Con gái Thụy Điển tìm kiếm mẹ đẻ ở Việt Nam và đăng một dòng trạng thái như sau:

“Tôi là Sofia Andersson. Tên tiếng Việt là Nguyễn Hương Giang. Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng được bố mẹ Thuỵ Điển nhận làm con nuôi khi tôi mới 1 tháng tuổi.

Tôi có một cuộc sống tuyệt vời ở Thuỵ Điển, có cha mẹ nuôi yêu thương tôi hết mực, có đầy đủ các điều kiện bất cứ ai có thể mong đợi nhưng chưa bao giờ hết băn khoăn về cội nguồn của mình. Khi còn nhỏ tôi không hiểu nhiều nhưng giờ đây khi đã lớn và cũng mong muốn một ngày nào đó được làm mẹ, tôi nghĩ nhiều đến mẹ ruột của tôi hơn nghĩ đến những cảm nghĩ của mẹ khi có tôi trong đời và phải rời xa tôi. Tôi đã quyết định gác lại hết tất cả để quay về Việt Nam tìm lại mẹ.

Tôi đọc báo và biết được cũng có nhiều bạn giống tôi trở về VN nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người và tìm lại được gia đình thất lạc của mình. Vì vậy tôi cũng rất mong mình có được may mắn đó, nhận được sự giúp đỡ của các bạn, tôi có thể tìm lại được mẹ và cũng hy vọng bằng các này vô tình mẹ hay người thân của mẹ có thể tìm được đến tôi”.

Cô còn cho biết rằng “trong giấy tờ bố mẹ nuôi tôi trao cho, tôi sinh ra vào ngày 22 tháng 10 năm 1992, tại Nhà hộ sinh B, Lò Đúc, Hà Nội. Tên mẹ tôi là Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1972, độc thân. Mẹ cho tôi làm con nuôi chỉ sau vài ngày sinh và tôi được nhận nuôi thông qua Trung tâm Con nuôi Thuỵ Điển”.

Chung tay giúp đỡ cô gái Thụy Điển gốc Việt tìm mẹ ruột thất lạc 4
Sofia lúc còn nhỏ

Dù đã nhận được sự ủng hộ từ cư dân mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ khi mới vừa đăng lên nhưng các manh mối về người mẹ của Sofia vẫn chưa thực sự nhiều.

Chia sẻ với chúng tôi, Sofia cho hay ý nghĩ về việc tìm mẹ luôn quẩn quanh trong đầu cô. Trong ngày sinh nhật mình, cô luôn nghĩ liệu mẹ ruột mình có nhớ đến cô. Liệu bà đã có một gia đình mới cho mình. Liệu Sofia có thêm người em nào hay không? Cô tự hỏi mẹ ruột mình trông ra sao. Liệu cô có giống mẹ hay không? Bà chắc hẳn cũng có má lúm đồng tiền mỗi khi cười lớn? Cô luôn tự hỏi đâu là lý do để một người phụ nữ quyết định hy sinh tài sản lớn lao nhất đời mình 25 năm trước để đứa con ấy có một cuộc sống tốt hơn nhưng sẽ không hề biết có khi nào tới ngày đoàn tụ với mình.

“Con của ngày hôm nay, tất cả những gì con biết, tất cả những người con quen và chính cuộc sống tươi đẹp này đều nhờ mẹ mà có được.” Sofia cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có hôm nay. Cô cũng “không hề cảm thấy giận dữ hay đổ lỗi cho người mẹ ruột của mình. Và đó là những gì mà con muốn nói trực tiếp với mẹ. Con muốn nói cảm ơn vì những gì mẹ đã là cho con và liệu mẹ có muốn con đây làm con gái của mẹ thêm lần nữa.”

Hy vọng hành trình tìm kiếm mẹ ruột của Sofia sẽ có được kết quả như ý. Nếu bạn có thông tin nào về mẹ ruột Sofia, xin liên lạc với Sofia qua trang https://www.facebook.com/SofiaHuongGiang/, hoặc email của chúng mình info@lag.vn, số điện thoại: (028) 62921486

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang