Jujutsu Kaisen: Tất Tần Tật Về Ngục Môn Cương - Thứ Duy Nhất Phong Ấn Được Chú Thuật Sư Mạnh Nhất

Những điều bạn cần biết về Ngục Môn Cương - Nhà tù duy nhất giam giữ được Gojo Satoru Chú Thuật Sư Mạnh Nhất

Jujutsu Kaisen: Tất Tần Tật Về Ngục Môn Cương - Thứ Duy Nhất Phong Ấn Được Chú Thuật Sư Mạnh Nhất

CHÚ VẬT: NGỤC MÔN CƯƠNG
Chiều dài: khoảng 10 cm
Trọng lượng: Nó có thể được cầm bằng một tay
Vị trí được phát hiện: Không xác định
Cấp: Đặc cấp
Mức độ nguy hiểm: ★★★★★

1. Bên trong là một căn phòng kinh dị đầy những bộ xương

Theo truyền miệng thì khi nào người trong Ngục Môn Cương chết, thì nó sẽ có thể tiếp tục được sử dụng lại. Tuy nhiên, chưa từng có ai nhìn thấy người nào sống sót khỏi Ngục Môn Cương. Nói cách khác, các bộ xương/xác chết được tích tụ bên trong Ngục dường như không bao giờ được giải thoát.

2. Thời gian ngừng trôi? Khả năng đạt được “Giấc Ngủ Lạnh” (*)

Dựa trên một lý thuyết, không gian bên trong Ngục Môn Cương không bị ràng buộc bởi quy luật thời gian. Nếu bạn có thể ra vào (dễ dàng), thì cái gọi là “giấc ngủ lạnh” sẽ trở nên khả thi. Đối với những người quan tâm, tại sao bạn không dùng thử nhỉ?

(*) Khái niệm “Giấc ngủ lạnh/Cold Sleep” = Quá trình đông lạnh và lưu trữ cơ thể của một người bị bệnh, hoặc mới qua đời gần đây để ngăn chặn sự phân hủy mô, hi vọng một lúc nào đó người có thể sống lại khi xã hội phát triển được các phương pháp chữa trị y học tân tiến.

3. Các nhãn cầu đang di chuyển!

Từ sáu mặt của Ngục Môn Cương, những đôi mắt rùng rợn đang nhìn vào thế giới này. Chúng có phải là ánh nhìn cay đắng của những người bị phong ấn hay không? Hay chúng đang tìm kiếm con mồi mới? Trong số chúng, có một số người dường như bị khô mắt, chớp mắt với tốc độ ba giây một lần.

Jujutsu Kaisen: Tất Tần Tật Về Ngục Môn Cương - Thứ Duy Nhất Phong Ấn Được Chú Thuật Sư Mạnh Nhất 2

“Ngục Môn Cương” (獄門, gokumon) là “Nhà tù giam giữ tội nhân”, hoặc nó cũng có thể có nghĩa là “Hành quyết công khai bằng cách chặt đầu”. Người tạo ra nó được cho là Genshin (Eshin Sozu), một nhà sư Phật giáo sống vào thời Heian. Genshin đã biên soạn các câu chuyện về kiếp luân hồi đến Cực Lạc trong quyển kinh Phật nổi tiếng “Ojoyoshu” (Văn Sanh Yếu Tập). Tuy nhiên, danh tiếng về mảng Chú Thuật của ông ấy không được nhiều người biết đến. Genshin là một vị sư đã thuyết giảng cho quần chúng “Để có thể chuyển kiếp vào miền Cực Lạc, hãy ghi nhớ Đức Phật và niệm chú Phật dạy”. Mặc dù vị sư ấy là một vị hiền nhân, trong thời gian tu tập ông ấy cũng trở nên nghi ngờ về lời dạy của Đức Phật vì “những người gây ra tội ác với người khác cũng có thể được cứu rỗi bởi Đức Phật”. Sự nghi ngờ này đã ăn mòn trái tim ông trong nhiều năm. Sau một thời gian dài, Genshin, người đang nằm trên giường bệnh, nhận ra rằng sự hận thù của mình đã biến thành một lời nguyền, và nó đã biến đổi chính bản thân ông ta. Đúng vậy, “Ngục Môn Cương” nơi không bao giờ cho phép tội nhân trốn thoát đến Cõi Cực Lạc, chính là do Genshin biến thành. Trong một sự kiện khác, ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã phát hành bài hát “Curse” vào những năm 1970, liệu có phải lấy cảm hứng từ hình dạng của Ngục Môn Cương này hay không, thì hiện tại vẫn chưa xác nhận được. Đó chỉ là “Hako”. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang