Dùng thử Yahoo Messenger mới, lạ mà không mới

Hãy thử kể tên các ứng dụng nhắn tin miễn phí trên điện thoại: Facebook Messenger, Zalo, Viber, Skype… Tôi tự hỏi liệu bạn sẽ nhớ mà nhắc đến Yahoo Messenger nếu nó không nằm ở tiêu đề?

Yahoo Messenger 2015

Tôi cũng vậy, tôi cũng không còn nhớ nổi lần cuối tôi mở Yahoo Messenger là lúc nào, chỉ nhớ rằng lần đó (cũng như vài lần trước) không thấy một ai khác đang online. Yahoo Messenger, tượng đài tưởng như không thể sụp đổ của thập kỉ trước đã dần lụi tàn trước sự đổ bộ của các mạng xã hội.

Những tưởng nó sẽ mãi chỉ còn là quá khứ, vậy mà đột ngột Yahoo đã hồi sinh Messenger trong một diện mạo hoàn toàn mới.

Một ngày đầu tháng 12/2015, khi tiết trời đang giá buốt kèm mưa phùn của mùa đông Hà Nội (nghe nói), tôi mở App Store để tìm “Yahoo Messenger” trong cái nóng đất Sài Gòn. Nó kia rồi, một icon mặt cười quen thuộc hiện ra. Nhưng cảm giác xưa kia đã không còn, mặt cười được thiết kế phẳng phiu màu trắng thay vì tông vàng/đỏ ngày trước. Yahoo Messenger đã “thay da đổi thịt”. Chắc vậy…

Yahoo Messenger ứng dụng

Mở màn hình đăng nhập, tôi nhanh chóng nhập số điện thoại của mình, một mã xác nhận được gửi đến và tôi đã ở trong màn hình Yahoo Messenger mới. Lạ quá, tất cả chỉ là một màu trắng như tuyết (không phải tuyết Hà Nội, Hà Nội không có tuyết). Lần mò tìm trang thông tin tài khoản thì ơ, một địa chỉ Yahoo là số điện thoại.

Phải rồi, tôi chưa bao giờ đăng kí số điện thoại cho Yahoo nên bị nhầm tưởng là một người dùng mới. Đăng xuất và chọn lại đăng nhập với tài khoản Yahoo có sẵn – mừng lắm vì thì ra tôi vẫn còn nhớ mật khẩu các bạn ạ.

Yahoo Messenger bạn bè

Lần này thì đúng rồi, danh sách bạn bè vẫn còn được vài người. Nhưng không biết ai đang online? Thì ra ứng dụng đã được làm lại hết rồi, nó không hiển thị tình trạng online và các câu status nữa. Messenger mới cho tôi cảm giác không khác gì so với những Zalo, Viber. Có khác chăng là những cái tên với đủ loại kí tự tuổi teen vẫn còn đó sau bao năm. Nhớ thật.

Chọn nick và bắt đầu nhắn… Sao không thấy trả lời, hôm qua đã nhắc là cùng thử cái app mới này mà…

Chờ mãi không thấy bên kia hồi âm, sốt ruột tôi phải nhắn lại qua Facebook. Thì ra bên kia cũng gặp tình trạng tương tự. Chúng tôi có nick Yahoo của nhau nhưng tin nhắn thì gởi đi đâu không rõ.

Yahoo Messenger chat

À thì ra phải kết bạn lại một lần nữa thì tin nhắn mới tới. Quái thật, phải đi kết bạn với một người bạn cũ? Yahoo làm gì kỳ vậy nè?

Đã chat được nên tôi muốn thử tính năng được quảng cáo nhiều của Yahoo Messenger – xóa tin nhắn cũ. Theo đại diện công ty, vì toàn bộ nội dung trò chuyện của chúng ta được lưu trữ trên máy chủ theo một công nghệ mới nên giờ ta có thể xóa thỏa thích những gì đã nhắn (chỉ lo xóa nhầm). Thậm chí là tin nhắn từ năm ngoái cũng xóa được.

Yahoo Messenger xóa tin nhắn

Yahoo Messenger xóa ảnh

Nhìn lại mình, ủa sao không thấy tin nhắn nào. Ngày trước ai mà không nhắn Yahoo cho mình, giờ không thấy gì, vào nick ai cũng trắng hết. Chắc là cái app mới này chỉ bắt đầu lưu tin nhắn mới thôi. Tin nhắn cũ xem như mất hả ta? Thôi đành, quá khứ hãy ngủ yên. Ta xây dựng ngày mai từ hôm nay.

Về cái xóa tin nhắn thì phải nói là hơi bị đúng nhu cầu, lỡ mà cãi nhau với người yêu rồi nhắn linh tinh trong lúc nóng giận, giờ dùng Yahoo Messenger là bớt đi chứng cứ nói bậy.

Một tính năng khác là cơ chế gửi cùng lúc nhiều hình ảnh với tốc độ cực nhanh (tới hàng trâm tấm). Đây là kết quả từ việc Yahoo thâu tóm một startup có tên Cooliris và mang công nghệ này vào Messenger.

Ngoài ra, bạn có thể “like” một tin nhắn nữa cơ, y như xài Facebook Messenger. Công nhận là Yahoo mượn được cái ý tưởng khá hay từ đối thủ. Một cái “mượn” nữa là tính năng chat nhóm. Ta có thể tạo nhóm chat phong cách đơn giản giống Skype hay Facebook Messenger.

Yahoo Messenger like

Quên mất, tôi nghĩ cũng nên đề cập một chút về giao diện. Giao diện của nó rất là thoáng đãng, không chứa gì nhiều (bạn nhìn hình chắc thấy rồi). Chỉ có chat với bạn bè hay bấm vào cái nút ở góc trên để xem thông tin của mình. Giao diện chat cũng cho cảm giác mảnh mai với ít màu sắc, chỉ kèm theo những nút chức năng tương tự những ứng dụng khác (gởi hình chụp, lấy hình từ bộ sưu tập hay hình động).

Yahoo Messenger giao diện

Yahoo Messenger hoạt động không khác gì những ứng dụng nhắn tin hiện tại. Dù sao thì từ ban đầu Yahoo Messenger cũng đã là một ứng dụng nhắn tin từ “thống trị” tuổi trẻ của bao người. Cái nền cũ vẫn còn đó, Yahoo xây thêm những viên gạch mới.

Mà quên nữa (lại quên). Sao không thấy video call, app hồi xưa có mà. À là do đây là app mới rồi nên tính năng này vẫn chưa được tích hợp. Đành chờ thôi chứ sao đây.

Và đó là một số cảm nhận của tôi sau ngày đầu dùng phiên bản mới của Yahoo Messenger. Đúng nghĩa là dùng thử vì bạn bè nhắn mấy người mà không thấy ai trả lời. Hy vọng nỗ lực hồi sinh Messenger của Yahoo sẽ sớm mang người dùng quay trở lại.

Hiện đã có phiên bản cho máy tính (chạy trên web), Android và iOS.

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang