Doublelift sẽ không góp mặt trong đội hình chính tại LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2017

Có vẻ như anh đã quá mệt mỏi rồi...

Vào ngày hôm qua, TSM đã công bố rằng Yiliang “Doublelift” Peng sẽ không có mặt trong đội hình của họ tại LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2017. Điều đó đồng nghĩa với việc, TSM sẽ không tham dự IEM Oakland diễn ra vào giữa tháng 11 tới đây.

“Được thi đấu chuyên nghiệp là một đặc ân lớn với sự ủng hộ mà đồng nghiệp và người hâm mộ dành cho tôi. Tôi rất biết ơn người hâm mộ, những người luôn dõi theo và cổ vũ cho tôi trên suốt chặng đường sự nghiệp dài đằng đẵng của mình.” Doublelift chia sẻ.

“Tôi không phải là một tài năng như nhiều người từng nghĩ. Điều khiến tôi trở thành một cái tên nổi bật trong 5 mùa liên tiếp không phải do thực tài, mà là từ quyết tâm của bản thân. Nhiều đồng nghiệp từ mùa 1 của tôi đã mất đi nhiệt huyết chiến đấu và sức mạnh ý chí, họ đã dần bị lu mờ theo thời gian. Khi tôi làm một điều gì đó, tôi đặt cả trái tim và tâm hồn mình vào đó, nỗ lực hết mình để trở nên hoàn hảo.”

doublelift

“Tôi đã luôn muốn tập trung vào stream hay làm chương trình, và đây là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó. Nếu TSM cần, tôi sẽ trở lại, tốt hơn so với trước đây, và tốt hơn bao giờ hết.”

Doublelift đã trở thành một phần của Team SoloMid kể từ tháng 11/2015 sau khi rời khỏi Counter Logic Gaming. Từ khi gia nhập TSM, họ đã trở thành một thế lực cực kỳ mạnh mẽ của Bắc Mỹ, đạt hạng 3-4 tại IEM Mùa 5, Á quân LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016 và vô địch LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2016 với kỷ lục 17-1 tại vòng bảng.

“Peter là một tuyển thủ giỏi, một người đồng đội tuyệt vời, và là một người bạn tốt.” Andy “Reginald” Dinh – Chủ quản TSM chia sẻ. “Khi TSM tụt dốc vì chưa tìm được tiếng nói chung, anh ấy đã cùng với Soren đưa chúng tôi từ một đội hạng 6 đến trận Chung kết Mùa Xuân. Anh ấy là một người rất siêng năng, và tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ thành công trong sự lựa chọn của mình.”

tsm_summer_na_2016

Doublelift góp phần không nhỏ mang lại thành công cho TSM

Tuy nhiên, trái với những thành công gặt hái được tại Bắc Mỹ, Doublelift đã có những màn trình diễn đáng thất vọng tại CKTG, và TSM không thể bước vào Tứ kết sau trận thua định mệnh trước RNG. Sau đó, anh đã viết một Twitlonger để gửi lời xin lỗi đến những người đồng đội và người hâm mộ của mình.

“Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ là một mắt xích yếu trong đội hình.” Anh viết “Các bạn đã có ai từng trải qua nỗi xấu hổ và thất vọng ở mức độ này chưa? Tôi đã phụ lòng những người đồng đội, bạn bè cũng như hàng triệu người hâm mộ của tôi. Cảm giác mình không có chút giá trị gì khiến tôi rất buồn rầu, và tôi đang muốn tránh xa các phương tiện thông tin đại chúng.”

2lift-2

TSM sẽ tổ chức một cuộc tuyển chọn để tìm ra cái tên sẽ thay thế Doublelift vào cuối tháng này. Tuy nhiên, nếu Doublelift muốn trở lại thi đấu tại giải Mùa Hè, Reginald nói rằng anh sẽ phải cạnh tranh với các ứng viên khác một cách sòng phẳng.

“Trong trường hợp anh ấy quyết định thi đấu trở lại, anh ấy sẽ phải thi tuyển vào vị trí cũ của mình.” Reginald nói “Chúng tôi không tuyển dụng dựa vào sự nổi tiếng, điều quan trọng đối với TSM là những mảnh ghép tốt nhất cho từng vị trí để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh và mạnh mẽ.”

Tuy nhiên, cho đến khi giải Mùa Xuân kết thúc, Doublelift nói rằng anh muốn sống một cuộc sống bình thường, và làm những điều mà anh chưa có cơ hội được trải nghiệm trong suốt 6 năm cống hiến cho Thể thao điện tử.

 

 

“Tôi không biết phải giải thích ra sao, nhưng tôi chưa bao giờ có một cuộc sống thực, chưa bao giờ có, những mối quan hệ, dành thời gian cho bạn bè và nhiều điều khác nữa.” Doublelift nói trong video của TSM. “Giống như, tôi đã hầu như không thể nghỉ ngơi, cậu biết đấy? Chúng tôi trung bình một tháng được nghỉ một ngày. Vì vậy, quan điểm về thời gian của tôi thực sự không rõ ràng. Những điều tôi thích nếu có một cuộc sống bình thường? Streamer hay tuyển thủ chuyên nghiệp là hướng đi đúng đắn? Giống như, thực sự thì tôi muốn làm gì?”

Theo TheScoreEsports

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một nốt trầm đầy xót xa vừa bao trùm làng giải trí xứ sở hoa anh đào. Nữ diễn viên tài năng và kiên cường Nakamura Yuri đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1 tháng 9 năm 2026 ở tuổi 44, sau một hành trình dài âm thầm nhưng quả cảm chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Sau khi chu toàn hậu sự, công ty quản lý của cô mới chính thức phát đi thông cáo xót thương vào ngày 14 tháng 9 vừa qua.

Giải trí
Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một cuộc tranh luận nảy lửa đang bùng nổ dữ dội trong giới phê bình và cộng đồng yêu điện ảnh tại xứ sở hoa anh đào. Tâm điểm của sự việc xoay quanh sự tương phản cay đắng giữa giá trị nghệ thuật hàn lâm và thực tế phòng vé khắc nghiệt: trong khi một tác phẩm điện ảnh vừa mang về vinh quang quốc tế cho nền điện ảnh Nhật Bản chỉ được bố trí vỏn vẹn 8 rạp chiếu trên toàn quốc, thì những dự án phim tình cảm thương mại bị giới chuyên môn chê bai thậm tệ về tính xác thực lịch sử lại ung dung càn quét doanh thu hàng trăm triệu Yên.

Giải trí
Lên đầu trang