LMHT: Bang gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau khi chấm dứt chuỗi trận thua

Bang đã không quên trách nhiệm của mình đối với những người hâm mộ sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Ever8

Hôm qua SKT đã chấm dứt chuỗi thất bại liên tiếp của mình bằng chiến thắng trước Ever8 với tỷ số 2-0. Sau trận đấu 2 thành viên là Faker và Bang đã đạt được danh hiệu MVP, cả hai đã có một cuộc phỏng vấn sau trận đấu trực tiếp trên sân khấu cùng BLV của OGN.

Mở đầu cuộc phỏng vấn, Bang ngay lập tức mở lời xin lỗi người hâm mộ vì đã cư xử không đúng trong lúc stream. “Dạo gần đây tôi đã làm tổn thương một số người hâm mộ bằng những lời lẽ không phải. Với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp thì tôi không nên nói như vậy, ngoài ra cũng có nhiều trường hợp khác nữa mà mọi người thấy khó chịu vì những hành động của tôi. Nghĩ lại tôi thấy bản thân mình đã vô tâm không để ý và vô cùng xấu hổ. Hiện giờ tôi đang tự kiểm điểm lại thái độ của mình, tuy nhiên việc này cần thời gian và tôi còn phải sửa chữa rất nhiều. Tôi muốn bù đắp lại cho người hâm mộ bằng cách thi đấu thật tốt, tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ của mình và hối hận vì những điều mình đã làm“.

bang-ava

Lí do của lời xin lỗi này là do lời Bang nói trong lúc stream vài tháng trước đó, do nóng giận nên Bang đã đáp trả bình luận khiêu khích của một người xem sau đó lỡ lời xúc phạm thêm những người khác. Lúc đó thì việc này không có gì to tát cho lắm nhưng sau chuỗi thua của SKT thì nó đã được đem ra để làm lí do ném đá, Bang đã phải chịu rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng Hàn Quốc cả về phong độ lẫn thái độ do việc này.

SKTT1

Tiếp đó Faker bày tỏ sự tiếc nuối vì chuỗi thua liên tục của SKT, “Tôi cùng đội tuyển đều chưa từng thua nhiều thế này bao giờ cả, mặc dù cá nhân tôi đã có quãng thời gian rất khó khăn do chuỗi thua này nhưng chắc chắn người hâm mộ cũng vậy, tôi rất xin lỗi. Tôi xin hứa với mọi người rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thi đấu như trong chuỗi thua vừa rồi nữa“.

Lý do cho chuỗi thua của SKT thì có rất nhiều, từ sự thiếu chuyên nghiệp, sai lầm về chiến thuật, phong độ của các thành viên cho tới việc thời gian luyện tập ít ỏi. Bang còn nói rằng  các thành viên đã có một buổi gặp mặt để nói về tình hình lúc đó và tất cả đều nhất trí rằng phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa.

SKTT1

Hôm qua mặc dù SKT thắng những vẫn mắc một vài lỗi nhưng sau trận đấu, HLV Kkoma lại rất tươi cười bước vào vỗ vai, khen ngợi các học trò của mình. Trái ngược với hình ảnh chúng ta thường thấy khi SKT chiến thắng trước đây, Kkoma thường bước vào và rút quyển sổ ra nhắc nhở cả đội về các sai lầm.

Faker nói rằng hành động của Kkoma là do cảm thấy nhẹ nhõm vì đã chấm dứt chuỗi thua hơn là thấy vui vẻ. “Dạo gần đây huấn luyện viên của chúng tôi có nói rằng đang bị stress nhiều hơn bình thường, vậy nên chúng tôi đã quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. Tôi không nghĩ là huấn luyện viên thấy vui đâu, đa phần là thấy nhẹ nhõm do đã chấm dứt được chuỗi thua thì đúng hơn.“

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Vĩnh biệt "người cha mang số phận định đoạt Eren Yeager": Diễn viên lồng tiếng gạo cội Hiroshi Tsuchida đột ngột qua đời ở tuổi 54, dàn sao "Attack on Titan" nghẹn ngào tiễn biệt

Vĩnh biệt "người cha mang số phận định đoạt Eren Yeager": Diễn viên lồng tiếng gạo cội Hiroshi Tsuchida đột ngột qua đời ở tuổi 54, dàn sao "Attack on Titan" nghẹn ngào tiễn biệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một nốt trầm bi thương vừa phủ bóng lên nền công nghiệp giải trí xứ sở hoa anh đào khi một trong những nghệ sĩ đa tài, tận tụy và giàu cảm xúc bậc nhất bất ngờ ra đi mãi mãi. Ngày 20 tháng 10 năm 2026, công ty quản lý 81 Produce đã phát đi thông cáo báo chí chính thức xác nhận nam diễn viên kiêm nghệ sĩ lồng tiếng (seiyuu) danh tiếng Hiroshi Tsuchida đã từ trần vào ngày 11 tháng 10 năm 2026 do chứng suy tim đột ngột, hưởng thọ 54 tuổi.

Giải trí
Bắt chước "Sổ tử thần" ghi tên bạn cùng lớp: Học sinh Mỹ khiến cảnh sát tức tốc điều tra, phụ huynh thuê luật sư yêu cầu cách ly học đường

Bắt chước "Sổ tử thần" ghi tên bạn cùng lớp: Học sinh Mỹ khiến cảnh sát tức tốc điều tra, phụ huynh thuê luật sư yêu cầu cách ly học đường

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một trò đùa nghịch dại dột lấy cảm hứng từ truyện tranh Nhật Bản vừa thổi bùng lên làn sóng hoang mang tột độ tại một trường học ở Mỹ, buộc cả lực lượng cảnh sát lẫn ban giám hiệu phải kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp. Một nam sinh tại bang Massachusetts đã tự tay chế tác một cuốn sổ tay phỏng theo ấn phẩm manga/anime đình đám "Death Note" (Cuốn Sổ Tử Thần), rồi cặm cụi ghi tên hàng loạt bạn học cùng lớp vào bên trong.

Giải trí
Lên đầu trang