LMHT: Faker hé lộ về áp lực của mình tại SKT T1, loại bỏ tất cả cảm xúc khi kí hợp đồng với đội tuyển

Một năm 2018 không mấy thành công và những gì Faker muốn bây giờ là thể hiện hết sức mình để lấy lại những vinh quang đã vụt mất.

Vừa qua thì tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, Quỷ Vương Lee ‘Faker’ Sang-hyeok đã có một cuộc phỏng vấn với Inven và tại đây, anh đã có những chia sẻ thẳng thắn về những áp lực mà anh phải gánh chịu khi bước vào mùa giải mới, cũng như lý do mà anh đã lựa chọn việc ở lại SKT T1 thay vì đi tìm cho mình một mái nhà mới.

Dù là một tuyển thủ khá khiêm tốn và không bao giờ tự đề cao bản thân, nhưng bất kì ai cũng phải công nhận rằng tuyển thủ siêu sao người Hàn Quốc này xứng đáng để được tôn vinh thành game thủ vĩ đại nhất của LMHT thế giới. Đối với Faker thường không hề có khái niệm về áp lực, hoặc ít nhất là cũng không bao giờ thấy anh đề cập đến vấn đề này. Nhưng sau thất bại toàn diện tại mùa giải năm ngoái thì ngay cả một người như Faker cũng phải lay động.

Có thể nói 2018 là một trong những năm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Faker. Đội tuyển của anh đứng thứ 4 tại LCK mùa xuân, không lọt nổi vào vòng play off của mùa hè và đương nhiên, mất luôn suất tham dự chung kết thế giới - điều khó lòng chấp nhận được với bất kỳ siêu sao nào. Chính mùa giải thảm hại đó đã khiến cho Faker - người vốn nổi tiếng là khá điềm tĩnh bất ngờ phải thừa nhận khó khăn và áp lực.

Faker lần đầu lên tiếng thừa nhận áp lực, tuyên bố gạt cảm xúc sang một bên khi ký hợp đồng với SKT - Ảnh 1.

Lần đầu tiên Faker lên tiếng thừa nhận áp lực sau một mùa giải khó khăn

"Lúc đó, tôi đang ở trong một trạng thái tinh thần khá khó khăn, áp lực là tất yếu sau một chuỗi thua thê thảm của cả đội. Nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt hơn. Tôi tự tin mình có thể thi đấu tốt hơn nữa nếu cố gắng và nỗ lực nhiều hơn" Faker trả lời với Inven "Tôi nghĩ rằng bản thân đã cảm thấy rất buồn bực, và còn nhiều những cảm xúc tiêu cực ập tới nữa. Quãng thời gian nghỉ ngơi không khiến tôi cảm thấy hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên điều đó cũng tốt. Những cảm xúc ấy giờ đây đã trở thành động lực để tôi tiến xa hơn trong năm nay".

Điều này hoàn toàn có cơ sở khi mà trong mùa giải 2019 này, đội tuyển SKT T1 đã lại một lần nữa từ bỏ đội hình cũ để quay lại với một đội hình hoàn mới, một đội hình xung quanh hạt nhân chính là Faker. Điều này hoàn toàn giống với những gì mà đội tuyển này đã từng làm sau thất bại của mình vào năm 2014, và để đảm bảo chắc chắn về tương lai của đội tuyển con cưng, SKT đã dành cho Faker hẳn một hợp đồng mới, biến anh trở thành tuyển thủ có mức lương được trả cao nhất Hàn Quốc. Mặc dù được biết đến với một phong cách sống khá khiêm tốn, nhưng hợp đồng và thu nhập không phải là thứ mà Faker coi nhẹ.

Faker lần đầu lên tiếng thừa nhận áp lực, tuyên bố gạt cảm xúc sang một bên khi ký hợp đồng với SKT - Ảnh 2.

2019 sẽ là mùa giải thứ hai mà Faker chơi với một đội hình gồm toàn những người mới

"Trong số những tuyển thủ eSports, tôi tự nhận thức được rằng mình là người khá nổi tiếng. Đó có lẽ là lý do tại sao tôi được trả lương khá hậu hĩnh. Điều này cũng gây áp lực phần nào, nhưng cũng là động lực thúc đẩy tôi thi đấu xứng đáng với vị thế ấy".

Bên cạnh đó, Faker cũng hé lộ lý do tại sao anh lựa chọn ở lại và gắn bó với màu áo SKT T1 - nơi mình thành danh.

"Như đã nói từ trước, tôi ký hợp đồng với SKT sau khi hợp đồng cũ đã hết hạn. Tôi đã suy nghĩ về những lựa chọn khi đang nghỉ ngơi, và sau cùng tôi chọn SKT" - Faker cho biết "Nói chung, tất cả các điều khoản trong hợp đồng đều khá OK, tôi cảm thấy SKT đã cho mình những điều khoản tốt nhất. Khi đọc hợp đồng, tôi chỉ quan tâm tới các điều khoản và sau đó đưa ra quyết định mà thôi. Tất nhiên, SKT là đội tuyển mà tôi đã gắn bó lâu dài và việc ở lại đây bao giờ cũng tốt. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng, tôi loại bỏ mọi cảm xúc mà chỉ lắng nghe lý trí mà thôi".

Faker lần đầu lên tiếng thừa nhận áp lực, tuyên bố gạt cảm xúc sang một bên khi ký hợp đồng với SKT - Ảnh 3.

Không để cảm xúc xen vào quá trình ký hợp đồng

Mới đây, SKT và Faker đã có màn ra mắt mùa giải mới tại KeSPA Cup. Mặc dù có vài màn trình diễn khá ấn tượng, nhưng cuối cùng thì SKT cũng phải dừng bước sau thất bại 1-2 trước DAMWON Gaming tại tứ kết. Tuy nhiên, các fan hâm mộ của SKT và Faker cũng đừng lấy thế làm thất vọng. Câu trả lời của Quỷ Vương về mùa giải mới thì cứ phải chờ tới 16/1 - ngày khai mạc LCK mùa hè thì mới biết được.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang