Truyện Thần Ornn – Biên niên sử Freljord

Câu chuyện về Ornn và quá khứ của Freljord nay đã được sáng tỏ

ornn-wallpaper-1920X1080

Truyện Thần Ornn khá dài, bao gồm 5 chương và sẽ tốn của bạn khoảng 20 phút để đọc hết. Nếu có thời gian, hãy dành nó ra để khám phá toàn bộ trên trang Vũ Trụ Liên Minh Huyền Thoại, câu truyện tuyệt vời này sẽ không làm uổng phí 20 phút cuộc đời của bạn đâu. Nhưng nếu bạn không đủ kiên nhẫn để ngồi xem hết, thì bài viết sau đây sẽ tóm tắt cho bạn những ý chính của nó.

Truyện Thần Ornn là tập hợp những mẩu truyện ngắn được một bà cụ kể cho những đứa nhóc trong làng, bên một đống lửa trong những ngày Freljord giá lạnh nhất.

Chương I: Đất Đai Thành Hình

Chuyện kể rằng, Ornn là anh cả của những titan đã kiến tạo nên Freljord, cùng hai người em là Anivia và Volibear (mỗi người đại diện cho một nguyên tố khác nhau). Ông chiến đấu với những ngọn núi, những cú húc của ông vào ngọn núi tạo ra những chỗ lồi lõm, và những cú đập của ông thì tạo ra những thung lũng thăm thẳm. Ornn đã một tay kiến tạo nên địa hình Freljord ngày nay.

ornn scratch 1

Điều này lý giải vì sao Freljord lại có một địa hình hiểm trở hơn những khu vực khác ở Runeterra

Sau trận chiến, ông đã tìm thấy được nguồn sức mạnh mà thế giới ban tặng cho mình: Một con Hỏa Dương được sinh ra từ dung nham. Ornn bắt tay vào việc xây dựng một thế giới mới bằng việc rèn ra những công cụ và vũ khí.

Freljord_Crest_icon

Chương II: Tuyết đến từ đâu?

Sau một thời gian ở Freljord, Ornn đã tạo ra một ngôi nhà vô cùng khang trang (và vô cùng khổng lồ) với cái tên Sảnh Sừng. Tuy nhiên do Anivia lại không thích điều này cho lắm, bởi Ornn đã đốn hạ những cái cây để xây Sảnh Sừng, và đó vốn là chỗ đậu ưa thích của Anivia.

Bực tức vì hành động của anh trai, Anivia quyết định “troll” Ornn một quả. Tuy nhiên mọi việc lại đi hơi… quá dự tính của bà, khi một quả hắt hơi lúc đang ngủ của Ornn đã vô tình đốt cháy cả Sảnh Sừng. Rất may cho Anivia, Ornn vẫn ngủ say như chết và chẳng hề biết tác nhân của vụ quậy phá. Còn về phần Anivia, có cho tiền thì cũng chả dám hó hé về trò chơi khăm tai hại năm nào.

Kết quả hình ảnh cho anivia

Ornn lại phải bắt tay vào việc xây dựng ngôi nhà mới cho mình. Lần này ông trang bị cho mình một cái thuổng, một cái nĩa và một cái đòn bẩy để đào sâu vào một quặng mỏ. Trong khi đào sâu vào trong ngọn núi, ông đã tạo ra một ngọn núi lửa và chọn đó là ngôi nhà mới của mình.

Nhưng núi lửa lại quá nóng để Ornn sống thoải mái, do đó ông tiếp tục đào một cái mương để dẫn nước từ biển và tản nhiệt cho ngôi nhà mới. Kết quả là đám hơi nước bốc lên và tạo ra những đám mây mù giăng kín Freljord, và khi chúng lạnh đi, chúng sẽ rơi xuống tạo thành tuyết. Và Freljord nhiều tuyết đến mức nào thì… bạn cũng biết rồi đấy.

sejuani freljord

 

Chương III: Ba Chị Em

3 vị thủ lĩnh của Freljord cổ đã đến cầu xin Ornn giúp họ chống lại bọn Băng Ác Thần.

Người chị cả đã cầu xin Ornn gia nhập phe của họ để chiến đấu, Ornn từ chối họ ngay lập tức.

Người chị thứ cầu xin Ornn tạo ra một con mương thật sâu, và họ sẽ tự giải quyết lũ Băng Ác Thần. Lần này, sau một chút lưỡng lự, Ornn đã đồng ý.

Ornn scratch 2

Búa của Ornn, công cụ mà ông yêu thương nhất

Nhiều năm sau, Ba Chị Em trở lại và cầu xin Ornn dạy họ làm ra một chiếc cầu để bắc qua con mương kia. Thoạt đầu, ông già khó tánh Ornn lại không đồng ý. Nhưng sau khi họ đưa cho Ornn một mảnh kim loại quý mà chỉ có ông mới có thể rèn được nó, thì ông đã miễn cưỡng đồng ý.

Ornn dùng mảnh kim loại để tạo ra Búa, và giúp họ xây xong chiếc cầu. Tuy nhiên sau khi hoàn thành thì Ornn đã nhận ra rằng chiếc cầu mà ông xây không phải để qua lại, mà là để giam cầm bọn Băng Ác Thần đang bị kẹt bên dưới.

Howling_Abyss_map

Giờ thì bạn biết ai tạo ra bản đồ ARAM chưa?

Thất vọng vì bị lừa dối và không muốn bị nhờ vả nữa, Ornn đã vứt chiếc thuổng của mình đi rất xa và không ai có thể tìm thấy nó nữa. Chiếc nĩa của ông cũng bị ném xuống Đại Hải. Nó đã được tìm thấy và sử dụng như một món thần khí của một bộ tộc người cá. Tuy nhiên Ornn không nỡ ném cây búa đi và đã quyết định giữ nó lại bên mình.

Freljord_Crest_icon

Chương IV: Quỷ Khổng Lồ và Cánh Cửa Cừu

Grubgrack Xấu Xí, một con quỷ khổng lồ đã xấu lại còn xa, đến nhờ Ornn rèn cho mình một cánh cửa để bảo vệ kho báu được giấu trong núi của hắn, giúp nó trở nên bất khả xâm phạm với bất cứ ai. Ornn đương nhiên là không đồng ý giúp tên quỷ khổng lồ rồi!

avatar-trundle

Nhưng bọn quỷ thì chả bao giờ hết những trò chơi xấu. Grubgrack thách đấu Ornn trong một cuộc thi uống rượu, và nếu Grubgrack thắng thì Ornn sẽ phải thực hiện lời yêu cầu của hắn. Ornn không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay, vì chả ai có thể đánh bại ông trong một cuộc thi uống rượu trước đây.

Grubgrack lén bỏ một viên Chân Băng vào thùng rượu của Ornn, và khiến nó trở nên chả khác gì một “thùng rượu Thạch Sanh” cả. Ornn cứ uống và viên Chân Băng cứ tan chảy và làm thùng rượu đầy lên. Grubgrack chiến thắng, và Ornn phải thực hiện theo lời hắn yêu cầu dù ông đã nhận ra hắn gian lận.

Tuy nhiên Ornn cũng không phải tay vừa, ông rèn một cánh cửa với hình một chiếc đầu cừu. Chiếc cửa cứng chắc đến mức không ai có thể mở nó ra như lời giao kèo, kể cả Grubgrack. Và tên quỷ đành ngậm ngùi đứng ngoài và bó tay vì… không có Tốc Biến.

Kết quả hình ảnh cho lissandra

 

Sau này Lissandra đã vượt qua được cánh cửa để chiếm kho báu nhưng một nỗi lại bị Braum đánh bại và sau đó là lấy luôn cánh cửa 

 

Freljord_Crest_icon

Chương V: Bi kịch của Máu Ấm

Máu Ấm là một bộ tộc sinh sống dưới chân ngọn núi lửa mà Ornn sống. Họ tôn thờ Ornn, nhưng theo một cách rất đặc biệt. Họ rèn những trang bị, vũ khí, công cụ và đưa lên Ornn để ông kiểm tra. Ornn không nói ra, nhưng ông rất thích những con người siêng năng và cần cù này.

Một ngày nọ, thằng em trai trời đánh của Ornn là Volibear xuất hiện và yêu cầu Ornn cũng như Máu Ấm phải rèn những vũ khí cho đội quân của hắn. Ornn không đồng ý, và giữa họ đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa trong suốt 8 ngày. Trận chiến của họ làm núi lửa phun trào, tạo ra những con bão sấm sét khủng khiếp nhấn chìm cả Freljord.

Ornn scratch 3

Khi trận chiến kết thúc, người ta chỉ thấy Volibear tả tơi bước ra, còn Ornn thì không bao giờ được thấy nữa. Còn cả bộ tộc Máu Ấm đã chết sạch do sự tàn phá khủng khiếp từ cuộc chiến. Những kí ức về họ cũng dần phai nhạt trong lịch sử Freljord.

Một số người nói rằng Volibear đã đánh bại và giết chết Ornn, nhưng một số người lại tin rằng vị thần kiến tạo của Freljord đã quá thất vọng sau cuộc chiến và cái chết của tộc Máu Ấm, ông đã nhốt mình sâu trong ngọn núi và không bao giờ xuất hiện nữa. Thỉnh thoảng có một cụm khói phụt lên từ ngọn núi của ông, và người ta nói rằng đó là Ornn đang đốt lò giữ ngọn lửa bên trong lòng ngọn núi, nhằm cho nó không trào ra ngoài, hoặc ông đang rèn một món vũ khí vĩ đại để một ngày nào đó sẽ phóng thích nó để tái tạo lại thế giới.

Và Ornn sẽ chỉ trở lại, nếu thế giới cần được tái tạo một lần nữa…

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang