Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, T1 đã lập nên kỷ lục với 3 lần vô địch CKTG liên tiếp, đồng thời đây cũng là danh hiệu đầu tiên cho Doran, người đã nói về "vận may của T1" tại giải đấu quan trọng nhất năm
Các tuyển thủ T1 bày tỏ cảm xúc sau thắng lợi lịch sử
Chung Kết Thế Giới 2025 đã khép l ại với chức vô địch thuộc về T1, sau khi họ đánh bại KT Rolster 3-2 trong trận đấu cuối cùng. Thành tựu này đã tạo nên một kỷ lục mới với ba lần lên ngôi CKTG liên tiếp, điều mà chính tổ chức tiền thân là SKT T1 cũng không làm được trước đây. Đáng nói hơn, đây còn là danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên của tuyển thủ Doran ngay sau khi anh vừa bước chân vào T1 ở một thời điểm cực kỳ nhạy cảm.
![CKTG 2025: Cac Thanh Vien T1 Chia Se Ve CKTG 2025: Các Thành Viên T1 Chia Sẻ Về Vận May Của Mình]()
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Doran khẳng định anh hoàn toàn tin tưởng bản thân mình có thể làm được những điều tốt nhất cho đội tuyển, và anh đã chứng minh điều đó với chức vô địch. Do đó, anh muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, hai HLV và những thành viên trong Ban huấn luyện đã tin tưởng anh cho đến trận đấu cuối cùng của CKTG 2025. Còn với Faker, anh khẳng định giải đấu năm nay anh chỉ muốn tận hưởng từng trận đấu, và cảm thấy vui khi có được danh hiệu vô địch một lần nữa.
Một cái tên khác cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn chính là Gumayusi, người thường xuyên phải chịu nhiều áp lực đến từ một bộ phận quá khích muốn anh rời khỏi T1. Nhưng Guma khẳng định dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ nỗ lực vượt qua, và anh đã chứng minh điều đó với danh hiệu FMVP vô cùng xứng đáng, trở thành tấm gương và hình mẫu cho nhiều tuyển thủ khác, thậm chí là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
![CKTG 2025: Cac Thanh Vien T1 Chia Se Ve CKTG 2025: Các Thành Viên T1 Chia Sẻ Về Vận May Của Mình 2]()
Về phần Doran, anh cho rằng chức vô địch của mình ngay trong năm đầu tiên gia nhập T1 không đơn thuần chỉ là vận may, mà còn là những sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, cùng với niềm tin đến từ những người hâm mộ. Doran muốn gửi lời cảm ơn đến bất kỳ ai đã luôn theo dõi anh xuyên suốt mùa giải 2025 vừa qua, hay thậm chí là lâu hơn nữa.
Faker tiết lộ động lực thi đấu đến năm 2029
Khi được hỏi về động lực thúc đẩy Faker tiếp tuc thi đấu, anh cho biết có lẽ nó đến từ đam mê và niềm yêu thích Liên Minh Huyền Thoại. Việc được cạnh tranh với những tuyển thủ mạnh trên thế giới là điều mà Faker cực kỳ mong chờ, đồng thời anh cũng muốn thử thách khả năng phát triển của bản thân, nên đã quyết định tiếp tục đồng hành với T1 cho đến năm 2029.
![CKTG 2025: Cac Thanh Vien T1 Chia Se Ve CKTG 2025: Các Thành Viên T1 Chia Sẻ Về Vận May Của Mình 3]()
Về vấn đề sức khỏe của bản thân, Faker tin rằng càng lớn tuổi thì càng phải chú ý đến thể trạng, nhất là với mô hình thể thao điện tử phải ngồi trong một tư thế suốt nhiều giờ liền, kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Tuy vậy, cá nhân anh lại không cảm thấy mình đánh mất phong độ chỉ vì tuổi tác.
Faker cho biết theo quan điểm của anh, những người bị chững nhịp phát triển cả trong thể thao truyền thống lẫn thể thao điện tử đều do họ mất đi niềm đam mê và ý chí phát triển bản thân. Do đó, Faker muốn tiếp tục nuôi giữ ngọn lửa nhiệt huyết của mình, không ngừng tiếng bộ để vượt qua yếu tố tuổi tác.
![CKTG 2025: Cac Thanh Vien T1 Chia Se Ve CKTG 2025: Các Thành Viên T1 Chia Sẻ Về Vận May Của Mình 4]()
Nhìn lại mùa giải 2025, xạ thủ Gumayusi thừa nhận anh đã học được cách khắc phục những điểm yếu của bản thân trong thi đấu, đồng thời đón lấy mọi thất bại, khó khăn trên con đường chinh phục Chung Kết Thế Giới là bước đệm để hướng tới các khoảnh khắc tốt đẹp hơn. Đó cũng là điều khiến cho Doran cảm thấy nể phục sau khi anh gia nhập T1 đầu năm nay.
Doran cho rằng lúc còn là đối thủ, anh luôn cảm nhận được kỹ năng cá nhân của cả đội T1 đều rất xuất sắc. Nhưng khi cùng chung chiến tuyến, anh nhận ra tinh thần và tư duy thi đấu của từng thành viên cũng rất đáng nể. Doran tin chính vì sự kết hợp này mà T1 thường tạo ra được "phép màu" mỗi khi có mặt ở CKTG.