Đây là đội tuyển LMHT không phải của Hàn Quốc được Faker coi trọng nhất

Họ rất khác biệt. Khi thi đấu cùng họ tôi cảm thấy mình như đang đấu với một đội Hàn Quốc vậy.” Faker đã đánh giá FW ngang với các đội LCK khác.

Không nằm ngoài dự đoán của fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại và giới chuyên môn, SKT T1 hiện vẫn đang là đầu tàu của LCK tại Khu Vực Đại Chiến 2017. Giống như MSI cách đây không lâu, SKT lại tiếp tục đè bẹp và hạ gục “những kẻ thí thần” Flash Wolves một cách thuyết phục. Sau trận đấu Faker đã tham gia một buổi phỏng vấn với Yuniko, MC của giải đấu.

Đây là đội tuyển LMHT không phải của Hàn Quốc được Faker coi trọng nhất

Khi được hỏi về nhận xét của mình với Flash Wolves, anh đã nói rằng. “Họ rất khác biệt. Khi thi đấu cùng họ tôi cảm thấy mình như đang đấu với một đội Hàn Quốc vậy.” Faker đã đánh giá FW ngang với các đội LCK khác, phong độ thi đấu của họ hôm nay trên sân khấu không có gì đáng để chê trách cả. Đối với những người từng theo dõi các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp thì đây không phải là việc lạ khi xét theo thành tích quá khứ giữa SKT và FW.

Tiếp đó Faker giải thích về lý do mình lại chọn Taliyah thay vì Leblanc, vị tướng đã làm nên tên tuổi của mình. “Taliyah là lựa chọn phù hợp hơn với đội hình của chúng tôi“.

Đồng thời Faker cũng thấy rất may mắn khi đã thoát chết trong gang tấc trong một tình huống ở đường giữa, “Suýt nữa thì tôi rơi vào bẫy của Leblanc trong tay Maple, may là tôi còn sống sót“. Khi được hỏi về mục tiêu của mình trong giải đấu, Faker nói rằng “Mục tiêu của tôi không phải là giành chiến thắng trong mọi trận đấu mà là trở thành đội hạng nhất tại giải đấu lần này.“

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Góc khuất đằng sau ánh hào quang: Tiền vệ tuyển Nhật Bản Nakamura Keito và ký ức hãi hùng bị "fan cuồng U70" bám đuổi nửa vòng Trái Đất

Góc khuất đằng sau ánh hào quang: Tiền vệ tuyển Nhật Bản Nakamura Keito và ký ức hãi hùng bị "fan cuồng U70" bám đuổi nửa vòng Trái Đất

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Bên cạnh tài năng thiên bẩm cùng phong độ chói sáng trên sân cỏ, tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Nakamura Keito mới đây lại trở thành tâm điểm thu hút dư luận khi những thông tin về một vụ án quấy rối tình dục và bám đuổi (stalking) kinh hoàng được báo chí phanh phui. Đằng sau nụ cười nam thần và vai trò tân Đại sứ tuyên truyền phòng chống tội phạm của tỉnh Chiba là nỗi ám ảnh kéo dài do một "fangirl" 65 tuổi gây ra, kéo dài suốt từ xứ sở Phù Sang sang tận nước Pháp xa xôi.

Giải trí
Đào lại tranh cãi cũ: Vì sao siêu phẩm "Frieren: Pháp sư tiễn táng" bất ngờ bị gán mác "phân biệt giới tính"?

Đào lại tranh cãi cũ: Vì sao siêu phẩm "Frieren: Pháp sư tiễn táng" bất ngờ bị gán mác "phân biệt giới tính"?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Dù từng kết thúc đợt phát sóng đầu tiên trong sự tung hô của cả thế giới, siêu phẩm anime "Frieren: Pháp sư tiễn táng" (Frieren: Beyond Journey's End) mới đây lại bất ngờ trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận vô cùng nảy lửa trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế. Nguồn cơn xuất phát từ việc cư dân mạng quốc tế "đào" lại các bài viết mổ xẻ cũ từ mạng xã hội Trung Quốc, nơi một bộ phận netizen từng cáo buộc tác phẩm này chứa đựng các yếu tố phân biệt giới tính và thiên vị góc nhìn của nam giới.

Giải trí
Lên đầu trang