Gabe Newell tiết lộ vẫn chơi Dota 2 mỗi ngày, bất chấp cộng đồng “toxic"
Sự kiện khai mạc The International 2025 tại Hamburg (Đức) không chỉ gây ấn tượng bởi không khí sôi động, mà còn bởi lời chia sẻ bất ngờ và đầy cá tính từ Gabe Newell, nhà đồng sáng lập Valve.
Trước hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp và trực tuyến, Gabe thẳng thắn thừa nhận: dù ở cương vị cao nhất trong ngành game, ông vẫn dành thời gian chơi Dota 2 hàng ngày – và trải qua đúng những trải nghiệm mà bất kỳ người chơi nào cũng gặp, từ sự phấn khích cho đến… những màn “toxic” quen thuộc.
Gabe Newell chia sẻ tại lễ khai mạc The International 2025 ở Hamburg, Đức
Hành trình gắn bó từ 2011 đến nay
Gabe nhắc lại cột mốc khó quên: The International đầu tiên tại Cologne năm 2011. Ông kể:
“Trước giải đấu đó, tôi thích Dota. Nhưng sau giải, tôi thực sự yêu trò chơi này.”
Tình yêu ấy không hề phai nhạt theo thời gian. Trải qua hơn một thập kỷ, dù bối cảnh eSports và cộng đồng đã thay đổi, Gabe vẫn giữ thói quen đăng nhập mỗi ngày để tiếp tục trải nghiệm tựa game mà ông góp phần đưa ra thế giới.
Đối diện với “toxic” theo cách khác biệt
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Gabe nói về mặt tối của cộng đồng online – điều mà Dota 2 từ lâu nổi tiếng. Ông chia sẻ rằng chính mình cũng thường xuyên bị đồng đội hoặc đối thủ buông lời khó nghe, thậm chí không biết họ đang “chửi”… vị CEO của Valve.
“Mỗi tuần ít nhất một lần, tôi bị ai đó nói ‘noob, gỡ game đi’. Nhưng tôi không thấy khó chịu. Tôi nghĩ đó là cách họ thể hiện sự nhiệt huyết với trò chơi,” Gabe nói, khiến khán giả bật cười.
Thay vì coi đó là sự xúc phạm, ông nhìn nhận theo hướng tích cực: sự gay gắt ấy cũng bắt nguồn từ tình yêu và sự đầu tư cảm xúc mà người chơi dành cho Dota 2.
Một vòng tròn khép lại ở Hamburg
Lời chia sẻ càng ý nghĩa hơn khi The International năm nay quay lại Đức – nơi bắt đầu chặng đường lịch sử năm 2011. Gabe nhấn mạnh:
“Giờ chúng ta lại cùng nhau trở về Đức để cổ vũ và ăn mừng thêm một lần nữa.”
Đó không chỉ là lời chào mừng cho tám đội tuyển mạnh nhất thế giới, mà còn là thông điệp gửi đến toàn bộ cộng đồng: dù đã trải qua bao thăng trầm, Dota 2 vẫn giữ được sức hút bền bỉ.
Thông điệp truyền cảm hứng
Đối với người hâm mộ, việc một biểu tượng như Gabe Newell vẫn kiên trì gắn bó với Dota 2 – và chấp nhận cả những mặt chưa hoàn hảo – mang tính truyền cảm hứng lớn. Nó nhắc nhở rằng tình yêu với trò chơi có thể vượt qua sự tiêu cực, và mỗi người đều có thể góp phần xây dựng một cộng đồng lành mạnh hơn.
Từ Cologne 2011 đến Hamburg 2025: hành trình Dota 2 qua lời kể của Gabe Newell.
Khi The International 2025 tiếp tục diễn ra, lời của Gabe không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của Dota 2: một trò chơi đã chinh phục trái tim ông từ năm 2011, và đến nay vẫn tiếp tục gắn kết hàng triệu game thủ trên khắp thế giới.
Bài cùng chuyên mục