Không chỉ Hàn Quốc, người hâm mộ LMHT Trung Quốc cũng lo lắng về chấn thương của Faker

Nếu mọi thứ trở nên tệ hơn, Faker sẽ phải tạm dừng thi đấu ít nhất là một thời gian nếu chấn thương của anh trở nên trầm trọng.

Tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp Lee "Faker" Sang-hyeok mới đây đã tiết lộ về sức khoẻ của mình sau 11 năm góp mặt trong tất cả các giải đấu lớn với số thành tích khổng lồ.

Faker chấn thương

Đội trưởng của T1 thừa nhận mình bị đau cổ tay sau khi kết thúc tuần thi đấu thứ 4 của LCK mùa Hè 2023 sau khi cả đội có chiến thắng 2-1 trước các thành viên của Nongshim RedForce. Chấn thương này đang khiến cho cộng đồng người hâm mộ LMHT trên toàn cầu phải chăm chú và theo dõi sát sao khi Faker chính là linh hồn của tựa game MOBA từ Riot. Không chỉ các thành viên trong ban huấn luyện và tuyển thủ của T1 lo lắng, đội tuyển LMHT quốc gia của Hàn Quốc cũng đang cực kì chú ý tới những diễn biến của Faker. Sự chú ý này còn lan sang cả cộng đồng quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc khi lượng fan của Faker ở đất nước tỉ dân cũng không hề ít ỏi.

Xuanyuanqingwe, một tài khoản Weibo có hơn 4 triệu người đăng kí cho biết: "Nếu T1 là Los Angeles Lakers, thì Faker là LeBron James. Đây là một tin xấu cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19." Tại đại hội này, thể thao điện tử sẽ ra mắt như một sự kiện chính thức với khá nhiều những tựa game đình đám có mặt như Dota 2, LMHT, Street Fighter 5, PUBG Mobile và một số tựa game khác.

Faker chấn thương

Tài khoản Xuanyuanqingwe cũng cho biết: "Faker là ngôi sao không thể bị thay thế bởi ai khác tại ASIAD Hàng Châu. Trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình, anh ấy là một tuyển thủ chuyên nghiệp chưa một lần nói về chấn thương. Tôi rất lo lắng vì đó dường như là một chấn thương không hề nhẹ." Chính quyền địa phương của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng kì vọng vào Faker chứ không phải một cái tên từ nước nhà: "Nếu Faker, người có được lượng fan hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, hoạt động tích cực tại giải đấu này, Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu sẽ nhận được sự chú ý của quốc tế."

Faker chấn thương

Một tổ chức điều trị thể thao chuyên nghiệp của Trung Quốc bao gồm các bác sĩ, đội ngũ phục hồi chức năng và huấn luyện viên thể hình cũng gửi lời tới tài khoản Xuanyuanqingwe và nói rằng "cũng có khả năng cổ tay của Faker gặp vấn đề" nhưng nó "ngày càng nghiêm trọng hơn theo thời gian, và chấn thương là khó tránh khỏi, nhiều khả năng anh ta là kiểu người sẽ chia sẻ công khai." Tài khoản này cho biết thêm: "Có nhiều cách để tiếp tục thi đấu bằng các biện pháp giảm đau, chẳng hạn như vật lý trị liệu như xoa bóp hoặc phương pháp dán miếng dán vào cơ. Tuy nhiên, nếu họ nhận được chẩn đoán y tế phải ngừng tham gia thể thao điện tử trong một thời gian nhất định, đội tuyển T1 và LMHT quốc gia Hàn Quốc sẽ chịu một tổn thất lớn."

Xem thêm: T1 Faker: "Tình trạng tay của tôi đang không được tốt"
Xem thêm: Người hâm mộ lo ngại cả Faker và Gumayusi sẽ phải dừng thi đấu vì sức khỏe

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Siêu dự án 34.000 tỷ Yên: Nhật Bản thành lập "Cơ quan đầu não" quyết tâm đưa Anime, Manga và Game thống trị toàn cầu

Siêu dự án 34.000 tỷ Yên: Nhật Bản thành lập "Cơ quan đầu não" quyết tâm đưa Anime, Manga và Game thống trị toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức kích nổ một chiến lược kinh tế mang tính lịch sử khi bắt tay chuẩn bị thành lập một tổ chức chuyên trách tối cao, đóng vai trò là "đầu mối trung tâm" để đưa ngành công nghiệp nội dung vươn ra thế giới. Với siêu ngân sách đầu tư công - tư dự kiến lên tới 34.000 tỷ Yên (hướng tới cột mốc năm 2033), quốc gia này đang biến văn hóa đại chúng thành mũi nhọn kinh tế chiến lược quan trọng nhất của đất nước.

Giải trí
Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vũ trụ manga vừa phải chứng kiến một nghịch lý đau lòng ngay trong ngày bế mạc của một trong những sê-ri tình cảm học đường xuất sắc nhất thập kỷ qua — "Blue Box" (Hộp Xanh). Sau chặng đường 5 năm thanh xuân gắn bó, chương cuối cùng của tác phẩm được trịnh trọng đăng tải trên số 33 của tạp chí Weekly Shonen Jump, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi một làn sóng phẫn nộ khủng khiếp đã bùng nổ, hướng thẳng vào cách phân phối đầy sai lầm của ban biên tập.

Giải trí
Lên đầu trang