SEA Games 33: Chung kết Liên Quân Mobile Nữ - Việt Nam Chinh Phục Huy Chương Vàng
Trải qua năm trận thi đấu, đội tuyển quốc gia Liên Quân Mobile Nữ Việt Nam tại SEA Games 33 đã chính thức có được tấm Huy chương Vàng đầu tiên ngay trong năm đầu tiên tham gia
Tại SEA Games 33, bộ môn Liên Quân Mobile lần đầu tiên áp dụng nội dung Đồng đội Nữ cho các nước tham gia. Trong số 4 đội tuyển góp mặt, đội tuyển quốc gia Việt Nam là thành công nhất khi toàn thắng tất cả các trận đấu trước khi bước vào Chung kết Tổng.
Trong khi đó, Đội tuyển quốc gia chủ nhà Thái Lan mặc dù vẫn còn cơ hội ở Chung kết Nhánh thua nhưng vì một số vấn đề liên quan đến yếu tố vận động viên đã buộc phải rút lui. Do đó, đội tuyển quốc gia Lào chính thức vào tranh Huy chương Vàng.
Đội tuyển Quốc gia Việt Nam mở tỷ số mãn nhãn
Ở ván đấu mở màn, đội tuyển Lào thi đấu khá mạnh mẽ, nhưng đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn là đội có chiến công đầu. Vận động viên Hoa Tranh sau đó đã có pha Solo-Kill Daofon khá ấn tượng, nhưng phải nằm lại khi cố giữ chân cả Tookta và Soudsad để đồng đội lao vào hỗ trợ bất thành. Tuy vậy, đội tuyển Nữ Việt Nam sớm khẳng định lợi thế khi Hoa Tranh và Kỳ Duyên lao lên lấy mạng Tookta, đồng thời phá luôn Trụ đầu Đường trên.
Đến phút thứ 6, Đội tuyển quốc gia Việt Nam có thêm trụ 1 Đường giữa và có cả Tà thần Caesar. Trong pha giao tranh đẩy vào trụ 2, Hoa Tranh lao lên mạnh mẽ nhưng bị hạ gục bất ngờ. Bước sang phút thứ 8, Hoa Tranh tiếp tục có một pha thi đấu quyết liệt ở đường trên và hạ gục được Tookta, trong khi đó bộ ba Kỳ Duyên - Diệu Linh - Thanh Duyên cũng hoàn toàn hủy diệt đội bạn.
Sau khi cướp xong hai bùa ở phút thứ 9, đội tuyển quốc gia Việt Nam bắt đầu thiết lập thế lính cho các đường để Caesar Bóng Tối thuận tiện đẩy vào. Đội tuyển Lào đã có một pha phòng ngự mạnh mẽ và hạ gục được Diệu Linh, thậm chí sau đó Hoa Tranh lẫn Thanh Duyên đều bị hạ gục. Nhưng phía Lào cũng mất hết bốn người chỉ còn một mình Phoypha, đồng thời Caesar Bóng Tối vẫn còn sống, tạo điều kiện cho Kỳ Duyên và Huyền Trang đẩy vào kết thúc ván đấu mở màn.
Thanh Duyên trổ tài với Elsu, Việt Nam thuận lợi dẫn 2-0
Bước sang game đấu thứ hai, đội tuyển quốc gia Việt Nam để cho Hoa Tranh sử dụng con bài Florentino, trong khi Thanh Duyên được giao trọng trách bắn tỉa với Elsu. Ngay từ phút thứ 2, hai đội đã lao vào giao tranh ác liệt, với Kỳ Duyên yếu máu phải rút về. Trong khi đó, Hoa Tranh tiếp tục ở lại, cùng với Huyền Trang hỗ trợ lấy được mạng của Phoypha. Kết hợp sức công phá từ xa của Thanh Duyên và Diệu Linh cũng ập vào, đội tuyển Lào hoàn toàn vỡ trận.
Những gì sau đó hoàn toàn là sự áp đảo bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam khi càng giao tranh càng có thêm mạng hạ gục. Đến phút thứ 6, sau một pha giao tranh dài hơi trước đó, đội tuyển Lào mất đến tận ba người, với mạng cuối của Soudsad thuộc về Thanh Duyên sau cú bắn tỉa đẹp mắt.
Càng thi đấu, con bài Nakroth trong tay Kỳ Duyên càng mạnh, và liên tục có những pha bắt lẻ vào những tuyển thủ đi lạc bên phía đội tuyển quốc gia Lào. Đến phút thứ 10, đội tuyển quốc gia Việt Nam đẩy Caesar vào ở Đường trên, còn Thanh Duyên cũng có những cú bắn Elsu chuẩn xác lấy mạng đối thủ. Tuy vậy, sự “hổ báo” của Hoa Tranh phần nào khiến cho ván đấu chưa kết thúc ngay.
Đội tuyển Lào vẫn có những nỗ lực để phòng ngự, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn lấy được hai đường lính siêu cấp. Đến phút 14, Kỳ Duyên có một pha tập kích ngang hông đánh vào vị trí xạ thủ Pengho đang rất thấp máu và có mạng hạ gục ngay lập tức. Trong thế hơn người, đội tuyển Việt Nam tràn lên giao tranh mạnh mẽ, kết hợp những cú bắn chí mạng của Thanh Duyên để quét sạch đối thủ, vươn lên dẫn 2-0.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam hủy diệt đội tuyển Lào trong hai game cuối
Ở game đấu mang tính bản lề, Minh Châu đã được thay vào vị trí Hỗ trợ của Huyền Trang, và mọi thứ cũng không có gì khác biệt. Chỉ trong khoảng 5 phút đầu game, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có tới 6 mạng hạ gục. Mỗi khi nổ ra giao tranh, luôn là đội tuyển quốc gia Lào bị mất người, khiến cho Việt Nam không gặp một chút khó khăn nào trong việc đẩy cả ba đường.
Sau đó, trong một pha thi đấu khá hừng và có phần không hiểu ý nhau, trong lúc ba thành viên đội tuyển Việt Nam đang phá nhà chính thì bất ngờ Diệu Linh và Thanh Duyên … rủ nhau lui về. Điều này khiến cho cô nàng Minh Châu bị lạc lõng phía sau và phải nằm xuống khi bên xạ thủ Phoypha của Lào đã hồi sinh.
Đến khoảng phút thứ 8, Hoa Tranh một lần nữa lao lên đối đầu với 3 - 4 thành viên bên phía Lào và bị hạ gục, mục đích chủ yếu để đồng đội phá nốt Đường dưới. Sau khi có được một đợt đẩy lính với hai bùa lợi, Việt Nam đẩy lên Đường trên. Phoypha nỗ lực băng lên để hất Minh Châu vào, nhưng đó lại là quyết định sai lầm khi cô nàng này lao thẳng vào đội hình tuyển Lào làm choáng cả 4 người còn lại.
Và những gì đội tuyển Việt Nam cần làm sau đó chỉ đơn giản là hủy diệt đội bạn để tiến vào phá nhà chính, kết thúc ván đấu bản lề chỉ sau 10 phút với chênh lệch 10k tiền. Đây có lẽ là một trong những ván đấu nhanh nhất của Đội tuyển Quốc gia Liên Quân Mobile Nữ Việt Nam tại kỳ SEA Games 33 này.
Bước sang ván đấu quyết định, đội tuyển quốc gia Việt Nam chủ động thi đấu chậm và không giao tranh ác liệt như ván trước nữa. Hai bên có một pha giao tranh đầu tiên khi Rồng đầu xuất hiện, và Việt Nam tiếp tục là những người giành chiến thắng, cộng thêm Chiến công đầu.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khi có lợi thế ban đầu đã chủ động hơn, và tiếp tục có một mạng hạ gục của Phoypha. Sau đó là hàng loạt những pha giao tranh liên tục giữa hai đội, và cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng có những sai lầm khi để cho DaoFon có một cú Double-Kill ấn tượng. Trong khi đó thì Hoa Tranh vẫn là người chơi chắc tay nhất khi cô hạ gục được Tookta và lấy cả trụ 1 Đường trên.
Mặc dù có một vài cú vấp ngã, nhưng bấy lâu là chưa đủ khi đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tục có thêm những điểm hạ gục chí mạng, cộng với hai trụ Đường giữa. Chỉ mất 7 phút, các cô gái chúng ta đã có lợi thế cực kỳ lớn.
Đến phút thứ 8, trong một tình huống bất ngờ, DaoFon bị giữ chân và hạ gục cực nhanh. Phía Việt Nam nhanh chóng áp đảo và đẩy lui đội hình Lào, sau đó phá được Đường dưới thành công dù Hoa Tranh phải nằm lại.
Đến phút thứ 9, Việt Nam có được Caesar và quyết định đẩy vào để kết thúc trận đấu này. Phần lớn thành viên tập trung ở Đường trên, để Hoa Tranh tạt ngang và tạo thế bất ngờ, hạ gục DaoFon. Có thế hơn người, đội tuyển quốc gia Việt Nam lấy được cả ba Đường lính siêu cấp, đồng thời sau đó hạ gục luôn cả Phoypha lẫn Tookta.
Các thành viên còn lại bên phía Lào không cách nào chống đỡ và cuối cùng đành chấp nhận thất bại 0 - 4 để có được Huy chương Bạc SEA Games 33, bộ môn Liên Quân Mobile.
Với thắng lợi này, đội tuyển quốc gia Liên Quân Mobile Việt Nam đã chính thức có được tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở nội dung Đồng đội Nữ tại SEA Games 33. Các vận động viên nữ Việt Nam đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, bùng nổ và giành chiến thắng thuyết phục trước tất cả các đối thủ, bao gồm cả nước chủ nhà Thái Lan.
Đây là thành quả xứng đáng với những gì họ làm được, đồng thời là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ để ít ngày nữa, nội dung Đồng đội Nam sẽ diễn ra với nhiều thách thức hơn. Hãy cùng hi vọng đội tuyển quốc gia Liên Quân Mobile Nam Việt Nam cũng sẽ thi đấu thành công và đổi màu Huy chương trước người Thái.
Xin cám ơn AGON by AOC, Philips Evnia và realme đã đồng hành tại SEA Games 33.
Bài cùng chuyên mục