Vừa mở cửa, server lậu của World of Warcraft đã phải đóng cửa ngay lập tức

Server không chính thức mang tên Felmyst của game World of Warcraft Burning Crusade vừa ra mắt vài giờ đã ngay lập tức bị Blizzard "chặt" thẳng tay

Server không chính thức Felmyst của tựa game World of Warcraft: Burning Crusade đã bị Blizzard đóng cửa vài giờ sau khi ... chính thức ra mắt. Nhà phát triển Gummy cho biết anh đang nâng cấp server Felmyst, đang phải vật lộn với một làn sóng người chơi ngay trong ngày ra mắt, khi một lệnh đình chỉ và chấm dứt hoạt động được gửi tới. Các luật sư của Blizzard yêu cầu đóng máy chủ của Gummy ngay lập tức, và anh chàng đã làm theo đề nghị đó, khi server chỉ mới "sống" được khoảng vài tiếng đồng hồ.

Server Private Felmyst của Gummy vừa mở ra đã phải đóng cửa chỉ sau vài giờ tồn tại
Server Private Felmyst của Gummy vừa mở ra đã phải đóng cửa chỉ sau vài giờ tồn tại

Những lý do trong việc ban hành lệnh cấm này của Blizzard khá đơn giản và dễ dàng đoán được. Gummy đã bị buộc tội vi phạm sở hữu trí tuệ của Blizzard bằng cách phát triển, phân phối và tổ chức một server mô phỏng World of Warcraft. Những chi tiết cụ thể được bổ sung thêm liên quan đến việc cho phép người chơi sử dụng "những bản game hợp pháp" của World of Warcraft mà không yêu cầu phải đăng ký. Những yêu cầu của Blizzard bao gồm đóng máy chủ, trang web của server, và những phương thức phân phối trực tuyến khác, kể cả kênh Youtube của server đang hiển thị video của máy chủ giả lập này.

Mọi thứ liên quan đến server Felmyst đều buộc phải gỡ bỏ khỏi mạng Internet
Mọi thứ liên quan đến server Felmyst đều buộc phải gỡ bỏ khỏi mạng Internet

Gummy sau đó đã nói rõ rằng anh nhận được những đề nghị này chỉ một giờ sau khi server mở ra. Sau khoảng 4 giờ dành ra để kiểm tra nguồn gốc của bức thư, và ngồi "trong sự hoài nghi vài giờ nữa", anh đã làm điều anh phải làm: Đóng cửa website, kênh Youtube và server Felmyst. Gummy cho biết anh đã nhận thức được những rủi ro: "Tôi đã bắt đầu dự án này một cách khó khăn 4 năm trước, và năm ngoái khi Blizzard bắt đầu hành động nghiêm túc hơn, nó trở nên nặng nề với tôi, không chỉ vì tôi đã đầu tư rất nhiều vào công việc, mà còn là những thứ khác quanh tôi. Vì tình hình sức khỏe của mình, tôi buộc phải bắt đầu một điều gì khác, ít nhất thì không phải điều gì đó mất đến 4 năm để thực hiện. Những tin mới năm ngoái về điều mà Blizzard đang làm ập đến vào thời điểm tồi tệ nhất với tôi, sau nhiều năm đầu tư."

Niềm đam mê của Gummy với World of Warcraft đã giúp server Felmyst mở cửa trong vài giờ
Niềm đam mê của Gummy với World of Warcraft đã giúp server Felmyst mở cửa trong vài giờ

Có thể nói, Gummy đã làm tất cả những gì anh làm được đối với dự án server Felmyst. Server này đã tồn tại được 5 giờ đồng hồ, nhiều hơn những gì Blizzard muốn. Và điều đó tỏ ra khá hợp lý khi Gummy mang đến các sự kiện của vài ngày qua khá nghèo nàn. Không chỉ vì anh phải đóng cửa mọi thứ anh đã làm trong suốt 4 năm trời, mà nay anh còn bị nghi ngờ và quấy rối trực tuyến từ những thành viên đầy giận dữ trong cộng đồng private server của World of Warcraft. Bất kể điều đó, anh vẫn chia sẻ mở về tiến trình của mình: "Vì sao tôi làm dự án này? Tôi yêu game World of Warcraft và cộng đồng của game, đặc biệt là cộng đồng. Tựa game cũ này là một cách tuyệt vời để gặp gỡ mọi người, và nhìn thấy những gương mặt mới. Nó làm tôi hạnh phúc. Dĩ nhiên tôi buồn vì mọi thứ không đi theo hướng tôi đã hi vọng, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi bất kì quyết định nào đã đưa ra. Tôi đã cược rằng chúng tôi có thể giới hạn server ở mức 3000 người và thưởng thức một cộng đồng chặt chẽ. Đáng tiếc rằng tôi đã không thắng được canh bạc đó, mặc dù ở một mức độ nào đấy, nó vẫn rất tuyệt khi thấy nhiều người mong muốn thưởng thức thứ gì đó tôi đã làm. Dự án này đã mang đến cho tôi một ý nghĩa, một mục đích mà tôi hoàn toàn thích thú trong 4 năm qua."

Vẫn còn nhiều Private Server khác trong thế giới World of Warcraft đang mở cửa
Vẫn còn nhiều Private Server khác trong thế giới World of Warcraft đang mở cửa

Đối với Blizzard, công ty vẫn còn khá nặng tay với những dự án World of Warcraft của người hâm mộ trong nhiều năm qua. 5 năm trước, Gummy bắt đầu công việc của mình với một server World of Warcraft đã bị "bỏ xó". Nay, Felmyst của Gummy chỉ là một trong rất nhiều server phải đóng cửa. Đối với một server chỉ có khoảng 3000 người chơi, có một chút không công bằng cho lắm trong hành động của Blizzard, nhưng nó vẫn nằm trong quyền hạn của họ. Dù sao thì, vẫn còn rất nhiều private server của World of Warcraft vẫn đang mở cửa để người chơi tự mình khám phá, còn server Felmyst và công việc của Gummy đã kết thúc tại đây. Hãy cùng hi vọng anh ta có thể sớm tìm thấy một dự án mới, có thể là một dự án sáng tạo của riêng anh. Chắc rằng sẽ có một cộng đồng sẵn sàng và chờ để giúp nó trở thành hiện thực.

Theo Gamerant

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Sekiro vs Onimusha: Way of the Sword – Hai game kiếm thuật giống nhau đến đâu?

Sekiro vs Onimusha: Way of the Sword – Hai game kiếm thuật giống nhau đến đâu?

admin Quang BD

Nhìn vào những pha đỡ đòn, phản công và đấu kiếm tốc độ cao, Onimusha: Way of the Sword rất dễ khiến người chơi liên tưởng đến Sekiro: Shadows Die Twice. Đây cũng là chủ đề được cộng đồng bàn luận khá nhiều, đặc biệt sau khi bản demo Onimusha xuất hiện. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào combat, hai game thực tế theo đuổi hai triết lý khá khác nhau.

Game Offline
Bài toán vươn ra biển lớn của Anime - Manga: Làm sao để vượt ải kiểm duyệt quốc tế mà không đánh mất bản sắc?

Bài toán vươn ra biển lớn của Anime - Manga: Làm sao để vượt ải kiểm duyệt quốc tế mà không đánh mất bản sắc?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một nghịch lý đầy gai góc đang phủ bóng lên ngành công nghiệp nội dung số xứ sở hoa anh đào: Khi biên giới văn hóa ngày càng mở rộng, các tác phẩm càng dễ tổn thương trước những bộ lọc kiểm duyệt khắt khe từ khắp năm châu. Trong bài phân tích chuyên sâu gây chú ý trên nền tảng Note, nhà nghiên cứu Ryuichiro Ban (Viện Nghiên cứu HARC, giảng viên Đại học ZEN kiêm chuyên gia từng làm việc tại Niconico) đã bóc tách thế lưỡng nan của các nhà sáng tạo Nhật Bản: Làm thế nào để chinh phục thị trường toàn cầu hàng nghìn tỷ Yên nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự tự do biểu đạt nghệ thuật nguyên bản?

Giải trí
Giáo viên tình nguyện 77 tuổi tại Mỹ bị bắt giữ khẩn cấp sau xô xát với học sinh tiểu học vì thẻ bài Pokémon

Giáo viên tình nguyện 77 tuổi tại Mỹ bị bắt giữ khẩn cấp sau xô xát với học sinh tiểu học vì thẻ bài Pokémon

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một vụ việc bạo lực học đường hy hữu và đáng báo động vừa xảy ra tại bang Alabama (Mỹ), thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận quốc tế. Cơ quan chức năng thành phố Dothan mới đây đã tiến hành bắt giữ và khởi tố một giáo viên tình nguyện 77 tuổi, sau khi người đàn ông này có hành vi hành hung thô bạo một học sinh tiểu học dưới 10 tuổi ngay trong khuôn viên trường học, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp liên quan đến những chiếc thẻ bài Pokémon.

Giải trí
Lên đầu trang