[Bão đêm] Khi mọi người cùng chung vui U23 xuyên đêm tại Sài Gòn

Nguyễn Tiến Khoa

Dù không giành chiến thắng cao nhất, tuy nhiên mọi người vẫn chung vui ăn mừng thứ hạng Á Quân hoàn toàn xứng đáng với đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta qua đợt bão xuyên đêm tại thành phố không ngủ.

Đội Tuyển U23 đã thua ở trận đấu quyết định, nhưng điều đó không làm cho người Dân Việt Nam nản lòng. 12h đêm hơn, khắp các ngả đường điều vui mừng trước những thành tích mà các chàng trai đã làm nên. Chưa bao giờ, người dân Việt Nam thấy tự hào như vậy, chưa bao giờ người dân Việt Nam thấy vui cho tương lai nền bóng đá nước nhà như vậy. Đã lâu rồi, Sài Gòn mới sống lại !!


Dòng người chen chúc giữa rừng cờ đỏ sao vàng


Các chị em lựa chọn đi xe hơi, vừa an toàn vừa thoải mái hòa mình cùng mọi người


Từng dòng người hòa vào không khí rộn ràng sau trận chung kết


Anh chàng này chắc từng cá sẽ mặc váy nếu Việt Nam thắng, mà hình như thua cũng ... mặc


Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đông vui này


Tiến lên anh em ơi! Cơ mà sao bác tài buông tay lái rồi!!??


Cần chi phải xe máy xe hơi? Chiếc ngựa sắt cũng đủ cho ta quẩy rồi


Với người hâm mộ, U23 Việt Nam vẫn xứng đáng Cúp vàng vô địch


Nào "chụy em" ta cùng quẩy nào!


Đoàn xiếc lưu động nào đây!!!


Những cái bắt tay thân tình giữa hai làn đường - Điều hiếm thấy khi lưu thông trên phố


Khách Tây bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả Việt


Quẩy tới luôn anh em ơi!!!


Tuy đông đúc nhưng không một ai cảm thấy phiền lòng


"Không có xe thì đi bộ, để tao cõng mày!"


"Khi Việt - Hàn hòa chung niềm vui"


"Kẻ săn mồi" Predator cũng hòa chung niềm vui với người hâm mộ


Vui thôi đừng vui quá anh ơi!!!​


"Ngoài này ồn ào quá mẹ ơi."

Ảnh: Đoàn Dũng

Bài cùng chuyên mục