Cảm ơn U23, cảm ơn vì niềm tự hào các em đã mang đến cho bóng đá Việt!

Đối với người dân Việt Nam (và có thể là cả rất nhiều fan hâm mộ bóng đá khác của Châu Á), chúng ta vẫn là những nhà vô địch, vẫn là những người hùng!

Cảm ơn U23, cảm ơn vì niềm tự hào các em đã mang đến cho bóng đá Việt!

Nhờ U23, người Việt được dịp xích lại gần nhau hơn

Đã lâu lắm rồi người dân Việt Nam mình mới lại có những đêm vui không ngủ nổi như những ngày gần đây. Kể từ khi các chàng trai của tuyển U23 Việt Nam quật cường vượt qua U23 Qatar sau loạt sút luân lưu, nhiều người vỡ oà niềm vui xúc động, thậm chí nước mắt không ngừng rơi.

Hoá ra có một ngày, nền bóng đá nước nhà lại được vẻ vang và ngợi ca nhiều đến thế. Nhờ có những cầu thủ trẻ đầy tài năng và triển vọng, chúng ta đã ghi danh đất nước mình trên bản đồ bóng đá của châu lục. Và điều đó đã là giấc mơ tuyệt vời nhất đối với bất cứ người Việt nào.

Đi tới đâu, làm bất cứ việc gì, từ người già hay trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú... tất cả đều hào hứng và sôi nổi bàn chuyện bóng đá của U23 Việt Nam. Bỗng dưng, bóng đá trở thành chủ đề nói chuyện ở khắp mọi nơi, và cũng là cái chất xúc tác để người ta cởi mở với nhau hẳn. Trên đường phố, những con người xa lạ, chẳng hề quen biết nhau có thể hồ hởi, không ngại ngùng cùng hô vang hai chữ Việt Nam đầy tự hào, có thể vô tư ôm lấy nhau, khóc cùng nhau, cười cùng nhau.

Càng những trận về sau giải đấu, các chàng trai lại càng nỗ lực thể hiện bản thân mình, và điều đó khiến nức lòng người hâm mộ. Chẳng thế mà khi biết Việt Nam lần đầu tiên bước chân vào trận chung kết của giải đấu tầm cỡ châu lục, khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S đều rợp bóng cờ hoa. 

Cảm ơn U23, cảm ơn vì niềm tự hào các em đã mang đến cho bóng đá Việt! - Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị cho những ngày gần tới trận chung kết còn được ví von là "vui hơn tết". Bởi nhà nhà người người giương sẵn ngọn cờ đào, hào hứng băng rôn khẩu hiệu và í ới hẹn nhau đi xem trận đấu lịch sử của nước nhà.

Có lẽ lần gần nhất người dân Việt Nam được đổ ra đường và tưng bừng rộn rã với bóng đá như thế là kể từ năm 2008. Và giờ đây, đã là năm 2018, sau 10 năm chúng ta mới được một lần nữa nếm dư vị ngọt ngào của niềm vui chiến thắng.

Rất nhiều người đã nói rằng, cho dù trận đấu chung kết kết quả có thế nào đi chăng nữa, thì U23 Việt Nam vẫn là những người hùng trong lòng dân tộc. Và các cầu thủ trẻ vẫn là những nhà vô địch. Người ta vẫn hẹn nhau đi "bão" để mở tiệc ăn mừng đấy thôi, dù kết quả có thể nào đi chăng nữa.

Không khí rộn ràng ấy dễ dàng thấy nhất từ trên các trang MXH. Không còn những tin tức tiêu cực, những sự gièm pha và đố kị nhau nữa, người ta bận thả tim, bận like, bận chia sẻ tin tức về những cậu bé vàng. Ngoài đường, người ta dễ dàng thứ tha nhau, kể cả khi va chạm vẫn hồn nhiên đứng dậy bắt tay nhau đầy vị tha. Vì người ta đang vui chung niềm vui chiến thắng và sự tự hào dân tộc. 

Không có bất cứ ai sân si về đời về người. Không có ai bàn ra tán vào chuyện "phốt" của người này người kia. Cũng chẳng còn chê trách hay xét nét lẫn nhau nữa. Người ta hoan hỉ với bóng đá, cùng hô vang những khẩu hiệu "Việt Nam chiến thắng", "Việt Nam vô địch"... Cho dù là chỉ đi ngoài đường và chạm mặt những người không quen, nhưng vẫn có thể gật đầu chào nhau, mỉm cười và "high-five" một cái.

Cảm ơn U23, cảm ơn vì niềm tự hào các em đã mang đến cho bóng đá Việt! - Ảnh 2.

Có lẽ chỉ có bóng đá mới có thể kết nối tinh thần người ta lạ kỳ đến vậy. Và nhờ có đội tuyển U23 Việt Nam với những trận cầu lịch sử mới khiến người dân Việt Nam mình được hồ hởi, hồn nhiên đến vậy.

Chúng ta đã có những ngày đón niềm vui rạng rỡ, với tấm lòng bao dung với tất thảy mọi thứ trên đời. Chúng ta sẵn sàng vị tha cho nhau, để cùng nhau hướng mắt dõi theo đội bóng nước nhà.

Cái đêm lịch sử khi tuyển U23 Việt Nam chính thức giành được tấm vé vào chung kết ấy, người dân khắp nơi hò reo như ăn mừng Tết Độc lập thứ 2 của nước nhà. Có lẽ chưa bao giờ như bây giờ, đất nước chúng ta đoàn kết một lòng đến thế...

Các chàng trai của U23 Việt Nam đã chiến đấu hơn 200% sức lực, và họ đều là những người hùng

Trận chung kết trong mơ của chúng ta đã diễn ra với thời tiết thực sự khó khăn và khắc nghiệt. Với tình trạng tuyết rơi dày trắng xoá cả mặt sân, người hâm mộ xót xa không biết đây thực sự là một sân bóng đá hay sân cho môn thể thao khúc côn cầu.

Trước đó, các cầu thủ của chúng ta đã trải qua hai trận đấu cam go với 120' căng mình khủng khiếp. Chưa kể còn loạt sút penalty "cân não" đến nghẹt thở. Thật khó có thể cầm lòng được khi chứng kiến cảnh thể lực của các chàng trai bị bào mòn dưới giá tuyết kia.

Đối với một trận chung kết lịch sử theo đúng nghĩa này, người hâm mộ sẽ không thể đòi hỏi ở các cầu thủ lối đá đẹp hay phô diễn kỹ thuật, tính chuyên môn cao nữa. Chỉ cần các chàng trai đồng sức đồng lòng chiến đấu vì màu cờ sắc áo của dân tộc, đó đã là một sự vẻ vang nhất.

Cảm ơn U23, cảm ơn vì niềm tự hào các em đã mang đến cho bóng đá Việt! - Ảnh 3.

Vậy mà các chàng trai của chúng ta vẫn tiếp tục "căng mình" dưới lớp tuyết trắng xoá, thể hiện kỹ thuật điêu luyện khiến cầu thủ đội bạn phải liên tục phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Mặc cho thời tiết có khắc nghiệt, đội bạn chơi "rắn" và dẫn bàn trước, chúng ta vẫn không hề bỏ cuộc một giây một phút nào. Chúng ta có ghi bàn, có phản công, và chúng ta là những người hùng nghiễm nhiên từ những điều như thế.

Những đôi bàn tay cào tuyết dọn chỗ cho đường bóng gọn gàng của đồng đội, những cái vỗ vai động viên lẫn nhau đầy khích lệ dưới trắng trời tuyết rơi, từng hình ảnh một, đều là hình ảnh tuyệt đẹp và đầy tính thể thao. 

Tôi biết, ngày hôm nay với kết quả là những chiến binh về nhì, đội bóng U23 của chúng ta vẫn tiếp tục được yêu mến và được tung hô bởi toàn thể dân tộc. Cả dân tộc vẫn sẽ tự hào, vẫn sẽ yêu quý các cầu thủ trẻ, vẫn sẽ động viên dù lòng hơi tiếc một chút. Nhưng trên cả, cái mà chúng ta thấy vui là sự trưởng thành của bóng đá nước nhà, là niềm hân hoan khi lần đầu tiên chúng ta bơi xa trên biển lớn.

Thế nên là, dù không đạt được cúp vô địch nhưng cũng không sao đâu U23, Việt Nam tự hào vì có các em!

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang